1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    con lớn rồi mỗi ngày dùng 1 cái bỉm mà các mẹ vẫn kỳ công nhể lúc nào mình cũng bị nói là nuôi con kỹ mà xem ra chưa là j` he he
    trộm vía Bông nhà Axon ăn đa dạng, con Bơ nhà tớ ko thích ăn cháo trứng và tôm, mỗi lần ăn món này ăn lâu lắm mặc dù mẹ đã chế biến tốt nhất có thể. Rau thì ăn đủ loại nhưng thịt thì chỉ gà, cá hồi, lợn, bò. Hoa quả cắn miếng ăn tất, trộm vía con, quả gì cũng ăn kể cả mít . Đến bữa cơm cũng nếm các món y như người lớn, ặc ặc, hôm qua mẹ xé thịt gà cho ăn nhai lấy nhai để
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện về vụ Bỉm tiếp
    Hồi rét ấy, tớ đóng bỉm cho nó cả ngày! Ngày 3-4 cái là chuyện bình thường, nhưng từ khi nóng không đóng nữa. Chỉ dùng ban đêm thôi! Nhưng mấy hôm nóng, nằm điều hòa mà sờ vào mông con nóng hết tay. Thương quá, bỏ ra nhưng mà nó đái kinh! Nằm đệm, trải ga chống thấm, rồi trải chiếu ở trên nữa mà khai mù hết cả chiếu thế là đóng bỉm
    Mà các mẹ đóng bỉm cho con có bị thắt ở hai bên hông không? Hồi bé các bà cổ hủ đằng chồng tớ cứ bảo là dùng bỉm nó đi dạng chân, tức quá kệ chả thèm nói cứ dùng cho con Dạng chân thì nước ngoài nó dạng chân hết à, nhờ
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @G_P: Bơ giỏi nhờ! Ăn được cả gà xé! Tí điệu thì còn lâu nhé! Cháo xay vỡ thì ăn từ lâu rồi! Rau thì cũng băm nhuyễn thôi! Nhưng thịt vẫn phải xay, chỉ cần lợn cợn thịt là biết tay với nàng ngay. Cơm thỉ chỉ cho một hạt vào nhai cả tiếng vẫn không nuốt, chỉ nhai thôi! Rau luộc cũng thế. Chỉ thích húp nước canh thôi!
    Hoa quả thì vẫn như lần trước nói với mẹ nó, chả chịu ăn gì cả. Cứ cho vào mồm là oẹ lấy oẹ để, thử đi thử lại rồi. Mẹ xì troét vụ này lắm lắm. Chỉ mỗi sữa chua là ăn ngon thôi!
    Tí điệu vẫn dùng Bỉm đến giờ. Mà dùng không cẩn thận là hăm ngay nên vẫn cứ suốt ngày lăn tăn vụ bỉm biếc cho con.
    @As: Các cụ thắc mắc cũng đúng đấy. Vì cái thể trạng VN mình nó khác với bọn nước ngoài. Cứ thử mà xem! một đứa 2 tháng VN mình với một thằng tây cho đi ra ngoài gió mà xem. Cứ phải đến 80% là thằng nhà mình nó ốm ngay, thằng tây nó vẫn khoẻ. Cơ bản là nó có cái "giống" tốt roài! Cơ mà nói đi nói lại thì vẫn cứ dùng. Lúc nào cũng ngồi 8 tiếng ở nhà để xi con được đâu. Mà giờ này toàn nằm đệm điều hoà, không đóng thì chỉ năm bữa nửa tháng vứt đệm đi thôi!
    Tí điệu đóng bỉm cả ngày (mùa đông) và tối (mùa hè). Hôm nào mẹ ở nhà thì có lúc đóng trưa đi ngủ. Bố mà trông thì phải có bỉm, không bỉm không bế con. Luyện mãi giờ mới chịu một tí. Nhưng nói chung là con vẫn phải có bỉm, hihihi.
    @ To all: Tớ thì không thể không dùng Goon và Merries. Vì rằng là tất cả các thứ khác tớ dùng cho Tí điệu đều hăm, đỏ, nổi mẩn. Có 2 cái thằng kia thì chả làm sao. Mông miếc mềm mại ngon lành, mỗi tội mặt mẹ nhăn như khỉ khi rút ví. Giờ tớ hay mua Merries ở SHB ở BigC í, thấy cũng ổn!
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ====
    Tớ xin lỗi mẹ AXon vì vụ hứa hon quần áo nhưng tớ chưa lấy được.
    Hai hôm cuối tuần mưa gió. Nhưng cứ đúng lịch mùng 3 hàng tháng tớ mò đi tỉnh lấy hàng (tớ không bán đồ may gia công, thích lấy hàng xuất xịn nên hơi vất vả) Ấy thế mà đến nơi bọn nó bảo tại em k gọi trước, bọn chị đang chuẩn bị hàng ra mắt ở SG nên sau 14 em quay lại. . Mò thêm gần 100km về đến nhà ông chồng mắng cho 1 trận vì chồng mất công chuẩn bị sinh nhật cho vợ mà vợ đi tít mít. .
    Pippi nhà tớ thì biết mút ống mút từ 7tháng, hôm tớ hỏi các mẹ về vụ bình í. Cháu 2 ngày là hút ngon lành. Bi giờ mút cả sữa Vinamilk lun.
    Tớ đang cho Pippi ăn gạo to bằng hạt cát, thịt và rau băm nhỏ, không lọc qua rây hay xay nữa. Nhóc lại chỉ thích ăn chuối kiểu cắn cả miếng chứ không chịu ăn nhuyễn. Mà không ăn sữa chua, chỉ váng sữa thôi.
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hehe công nhận, Goon và Merries mềm mại, hút tốt, dùng quá thích luôn, cái Huggies tớ đang dùng này, tè 1 bãi đã thấy nặng rồi, lại còn cứng nữa chứ
    à, đính chính là con tớ ăn mọi thức ăn khô đều tốt (rau luộc, gà xé, giò, xôi, cơm, bánh trứng Orion ) nhưng với cháo thì tớ để ý hôm nào lổn nhổn nhiều nó cũng ăn lâu hơn là nhuyễn. Có hôm ngồi ngâm mãi ko hết thìa cháo, mãi ko chịu há mồm ra ăn tiếp, tìm cách cho nó há mồm ra để xem thì nàng đang ngậm nguyên miếng bí (bằng hạt đỗ)
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bơ siêu thế, ăn cả giò và thịt gà xé. Bông thì chưa cho ăn như thế. Mẹ định tối nay cho ăn lòng đỏ trứng luộc xem có chê gì ko. Hôm qua tớ làm trứng rán rong biển, ăn ọe ra hết chứ.
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ sung thêm mấy món cháo cho con nhé:
    -cua biển + hành mùi
    -ngao/trai + hành răm/ bầu/bí
    -chim cút/ chim bồ câu hành mùi
    -tôm sốt cà chua/phô mai/cải thảo
    -cá trê/cá rô/cá chép hành thìa là
    ........mấy món thịt thì đơn giản rồi nhé. Chit nhà tớ ko ăn thịt lợn
    Chit bây h tớ cho ăn cháo nguyên hạt rồi, Tớ còn thừa một hộp gạo vỡ khoảng 400gr j đấy, xay to hơn hạt cát một tẹo ý. Mẹ nào cần thì tớ tặng lại nhé, ko thì để đấy cũng phí.
    Hoa quả thì Chit ăn cũng đủ loại :na, nho, nhãn, hồng xiêm, đu đủ, chuối, thanh long ...tất cả đều cho cắn hết hoặc cắt nhỏ bằng đầu ngón tay (tuỳ độ mềm của quả)
    Vụ bỉm: tớ đang dùng cho Chit bỉm Atree, các mẹ thử xem sao, tớ thấy ổn hơn cả Nannys, mà giá cũng ko đắt đâu. Tớ cũng chỉ đóng bỉm ban đêm cho Chit thôi, còn ban ngày là ngồi bô, nhưng lúc nào nàng ta thích thì ngồi, ko thì cứ ưỡn lên đòi đứng dậy, ngang bướng lắm cơ ah,nên vẫn tặng cả nhà mấy bãi tè dầm ý
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cu nhà tớ vẫn ăn bột 7 tháng 10 ngày rồi mà vẫn chưa biết ăn cháo, kb thế có phải là muộn ko? Hay là mình ko chịu tập?
    Xay đồ ăn, ko cần lọc nữa cứ thế nấu thôi! Nhưng mà xót cái gân hay gì là nó nhè ngay. Ngồi ăn cơm cùng bố mẹ, thì cũng nếm. Không nhai cho nó là nó cứ nhìn, rồi nuốt nước bọt . Vẫn phải nhai qua, ko thì cậu ta kêu Cái gì cũng ăn, trộm vía con, chén bát bột đầy phè rồi vẫn nghịch như giặc. Ăn xong ngồi như con cóc
    Tớ chưa dám cho ăn Cua, ăn đồ biển. Mới cho ăn thịt thăn lợn, thịt bò, thịt gà, tim lợn, tim gà, tim vịt, tôm to bóc vỏ thôi chứ chưa dám cho ăn cá, ăn cua hay ăn tép gì cả Rau thì rau gì cũng chén, không chê loại nào! Nhưng giống con nhà cachuabi chỉ chén sữa chua chứ ít ăn hoa quả, ăn vào nó có ọe ọe nên sợ!
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    mẹ Chít cho Tôm nhé, qua đâu lấy được nhỉ
    Hôm qua con tròn 7 tháng, mẹ cho ăn 3 con Tôm (hic, hình như nhiều quá?) trộm vía con ăn thơm ngon đến thìa cuối cùng
  10. meDieuKy

    meDieuKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế dùng bỉm GOON và Merries mua ở Hà Diện thì chán lắm hả các mẹ? Em đã mua cả 2 loại này ở đấy mất rồi, nhưng chưa sinh bé ra nên chưa có cơ hội thử nghiệm.
    Em muốn tham khảo các mẹ, vì nếu chất lượng so với hàng nhập không quá tệ thì có lẽ em vẫn mua ở Hà Diện tiện hơn, chứ đặt hàng qua mạng lích kích và đợi chờ, sợ không được chủ động cho lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này