1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @ngongbeo: uh, thế qua tớ lấy nhé
    tớ làm ở trên đường Thanh niên, nhà ở cuối đường Trần Đại Nghiã, ấy tiện ở đâu thì nhắn tớ tớ nhắn chính xác địa chỉ lại nhé
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    em Tí nhà mình dạo này hâm lắm. Có hôm mẹ nấu cháo nguyên hạt vẫn ăn tem tẻm, có hôm ăn mãi được vài miếng, lại phải đem xay nhuyễn ra thì lại ăn thut thút. Chắc tại cái răng mãi chưa chọc được ra khỏi lợi nên em ý ăn uống thất thường.
    Mà tớ tập cho em Tí ăn váng sữa thành công rồi, hihii
    Mấy hôm nay em ý rất hào hứng tập đi bằng cái xe gỗ, không trốn như mấy hôm đầu nữa, có lúc bỏ tay ra bước lên được 1 bước mà không ngã.
    Suốt ngày nói ê a, nhại lại giỏi ra phết rồi, cả nhà liên tục bất ngờ vì những tiến bộ trong việc tập nói của em Tí
    @give_me: tớ cũng muốn bon chen vụ quần áo, nên khi nào có hàng thì gửi link cho tớ với nhé
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đang thắc mắc dạo này không biết mẹ ngongbeohd đâu, mà im ắng thế! Vừa thấy mẹ chít bảo có ít gạo xay, đã thấy mẹ nó nhẩy vào xí đầu tiên rồi Chắc đứng ngoài hóng
    Nhanh thế Mà tớ ko bon chen vụ gạo xay đấy đâu, chỉ chọc ngoáy mẹ ngongbeohd tý thôi, hờ hờ
  4. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thế là Tí sắp biết đi rồi đấy mẹ nó ạ. Còn 2 ngày nữa là con đc 1 tuổi. Nhanh thật đấy. hihi.
    Con tớ giờ ghét lắm ý. Hôm bố trêu mẹ, bị mẹ véo tai, cu chuột nhìn thấy cảnh đó, khóc lặng người, khóc đỏ cả mặt mà không thành tiếng, rồi một lúc sau gào ầm lên. hihi. Bố mẹ thấy cảnh đó, buồn cười quá, cu con thấy cả bố và mẹ đều cười , nên cũng có vẻ bớt khóc hơn. Bố mẹ đành thi nhau thơm con, rồi bố thơm mẹ, lại quay sang thơm con, anh cu ý mới không khóc nữa. Sợ thật!
  5. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Con tớ 1 tuổi rùi mà chưa uống đc ống hút, đang rèn cho con đây mẹ nó ạ. Bông đi trẻ, chỉ có tối mới ở cùng mẹ, vậy mà mẹ Axon rèn đc con uống bằng ống hút giỏi thật. Con uống bằng cốc, con tớ cũng chỉ uống nc thôi, cu ý tham lam là cũng bị sặc. Mẹ vẫn chưa dám cho con uống sữa hoàn toàn bằng cốc.
    À mà món cháo (bột..) Tôm của mẹ nó, 3 lạng ăn cho mấy bữa mẹ nó ơi, con tớ chỉ ăn 1 lạng 2 bữa thui. Thấy trên này các mẹ cho con ăn độ đạm có vẻ nhiều, tớ thì dạo này cũng lười tham khảo, nên toàn cho con ăn theo ý mình, cảm thấy đủ là cho, hic.
    1 tuổi, con tớ ăn 2 bữa cơm xay ( mỗi bữa đầy bát)
    3 đến 4 bữa sữa : tương ứng 480 ml - 550 ml
    1 sữa chua; 1 hộp
    1 hoa quả
    Tớ thấy ăn thế cũng hợp lý rồi, vậy mà bố cháu cứ sợ cháu thành su mô. Giờ con ăn thế, cũng chả biết giảm thế nào cả.
    Giờ con 1 tuổi. cân nặng từ 12.5 - 13 kg.
    Con có vẻ lớn lên trông thấy các mẹ ạ ( trộm vía). Cách đây nửa tháng con cũi xuống bàn, rồi đứng dậy vẫn lọt thỏm, thế mà giờ cúi xuống và đứng dậy và chạm đầu uỵch cái rùi. Nhanh thật đấy.
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía cu Chuột nhà nhungvel biết sớm thế, bố Chuột tha hồ sướng có đồng minh nhé
    Hôm qua bố cu Tí hỏi "tháng này các mẹ chuột con chuột không đi off à, sao bảo tháng 7 có sinh nhật mấy bé chuột"
    Con nhà mẹ nhungvel là lớn nhất đấy nhỉ
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    bà này thích cà hả mà hóng nó là năng khiếu của tôi rồi, ai như bà, Hà nội nhà người ta đang ba mấy bốn mươi độ, tự nhiên lại đi mua áo len
    à thế đằng ấy mua được áo len chưa, tớ có mấy quả áo khoác dạ đẹp lắm ý, nhưng mà 400k có mua không, ko mua nhanh là tớ lên cơn hâm lại để lại mặc đấy, ho ho
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    off đi các mẹ ơi, tháng này có sinh nhật cu chuột nhà tớ và em Bông nhà Poem.
    Các mẹ chọn ngày off nhé.
    Nhà tớ mới kiếm đc giúp việc, thế mà đc 1 ngày sau khi nghe chuyện của em ý, bà nội và cả nhà cũng k muốn cho e ý làm. Tớ thì thương e ý, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả, vì sợ chẳng may con mình làm sao, thì ân hận.
    Chả là nhà em ý có tiền sử bệnh Gan, bố bị lây sang mẹ, 3 đứa con( trong đó có e giúp việc nhà tớ) đã đi khám rồi, k sao, nhưng mà cả nhà tớ vẫn lo, hơn nữa em chỉ xin làm 2 tháng rồi e ý về với mẹ, vì mẹ yếu quá rồi. Nghĩ cũng thương nó, vì chắc cũng muốn đi làm tạm 2 tháng để kiếm tiền,tầm bổ cho mẹ. Đến hôm nay bà nội vừa gọi điện bảo em ý bị đau bụng quá, thôi thì cho em ý về vậy.
    Mong ngóng, chờ đợi đến lúc giúp việc đến làm, thì giờ lại thất vọng vì lại bắt đầu lại từ đầu, lại đi tìm giúp việc khác. ,Mệt quá cơ, tìm đâu bây giờ các mẹ, nhà tớ tìm trung tâm mấy lần rùi, cứ đến đc vài ngày là bỏ về.
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thanh lý mà đắt thế Giảm giá 75% đến bon chenkhông thì cũng ko bon chen đâu, béo quá mặc sao lại được, hishi. Đổi ý thì gọi nhá!
    Mà chán nhỉ? Quanh đi quanh lại chỉ có áo len cánh rơi, áo len dáng dài... Áo khoác thì mỗi năm 1kiểu, tớ đa phần mặc áo len, vest đẹp ở trong. Rồi mặc áo phao ở ngoài, đi ngoài đường cho ấm. Đến công ty cởi ra, nên chỉ mua đồ mùa đông loại nhẹ và đẹp thôi!
  10. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Off đê, lần này thì ko bỏ lỡ
    Thấy mẹ Pol bảo nhà mẹ Give me rộng, đang có ý định mời đây! Kb phải ko Off ở đâu cho rộng tý các mẹ ơi, đông mà chật khó chịu lắm! BTX xa quá
    Nhà tớ mà 200m2 cả vườn thì mời tất cả các mẹ, các con chuột vàng luôn, đây có 42m
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này