1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Giúp việc có tiền sử bệnh thì thôi, bb luôn là đúng rồi. Nhiều khi lòng thương người cũng cần phải đặt đúng chỗ cơ. Như vụ osin giết chết bà chủ ý, sợ quá còn gì.
    Tớ thì ko khoái thuê người giúp việc theo kiểu ở nhà mình. Tớ nghĩ mình có điều kiện về kinh tế một chút, thuê qua trung tâm theo kiểu làm theo giờ là ổn nhất. Vừa ko ở lại nhà mình, tránh tình trạng trong nhà có người lạ ( nói thật họ hàng đến ở còn ko thích nữa là người dưng). lại có trung tâm đứng ra bảo lãnh nên chắc yên tâm hơn là thuê qua người này người kia giới thiệu.
    Rất may cho nhà tớ là nhỏ quá, và ông bà nội lại không nề hà việc nên không phải thuê người. Còn nếu thuê thì tớ làm theo cách đó.
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nhà em give rộng, các mẹ off ở đó thì còn được sờ quần áo luôn . Bống nhà tớ đợt trước ăn loãng thì gào lên không thích, giờ nấu đặc thì em í dọa trớ, điên thía, cứ thay đổi liên xoành xoạch. Hôm qua Bống đi chơi, biểu diễn cho cả nhà xem màn leo trèo, nói ê a, buồn cười lắm. Không biết các bé khi ăn bình có giống Bống ko, cứ ăn bình là mẹ phải hát, hát nhiệt tình í, đã thế khi hát nhà em có con gà trống là em í nói ò ó o, hát có con chim vành khuyên nhỏ là em kêu bác bác. Chài ơi, như con vẹt í.
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với mẹ Axon ở khoản này. Tớ ngại có người lạ trong nhà lắm, toàn thuê kiểu làm theo giờ thế này thôi. Nhà tớ bà ngoại ở nhà nhưng khi nào cần dọn nhà thì thuê qua công ty dịch vụ vệ sinh, nó đến nhà. Làm cẩn thận và chuyên nghiệp thì cũng đỡ hơn.
    Ủa, thế lại off à! Tí điệu lại được đi chơi à! Hì hì, có 2 mẹ con cháu nhưng mà bon chen ra phết. Miễn là không phải CN tuần này nhé! Mẹ con cháu đi Đà Nẵng chơi òy!
  4. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    @Nhungvel: Nhanh thật nhỉ, mới hôm nào mẹ nó với tớ "mở màn" xông đất cho hội các bé ttvn, thế mà giờ các con đã sắp 1 tuổi hết cả rồi. Có 1 đứa con vào đúng là cuộc sống khác hẳn ngày xưa, thấy mình già đi, hay cau có, hay bực, dễ khóc, dễ giận, nói chung là như hàng quá đát. hehe. tự dưng lại lênh láng cảm xúc thế ko biết. Dạo này tớ hay vào wtt đọc chuyện nhà của mẹ Thuymieu, ko biết có mẹ nào ở đây cũng đọc hay ko. Về cũng áp dụng vài bài cho chồng, thấy hiệu quả phết.
    @Axon: mẹ nó định bao giờ cho con ăn cơm nát. Tớ định chuyển cho BB sang ăn cơm nát từ lâu rồi mà thấy hơi cách rách. Có cách nào nấu cơm nát nhanh, tiện ko nhỉ? Tư vấn cho tớ với. Với cả hôm nào rảnh rỗi chia sẻ cho tớ công thức nấu mấy mon lạ lạ cho con nhé, để tớ thi thoảng đổi món cho BB. Tặng hoa trước nhé.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tí Điệu thích thế, đi Đn chơi cơ đấy. Chụp ảnh nhiều vào về show nhé.
    Ngậm ngùi quá
  6. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mẹ Axon nhé, tớ đặt được bỉm ở chỗ chị Nga Bống rồi nhưng mãi cuối tháng 7 mới có hàng về cơ, hôm qua phải ra SnB ở Big C mua cho con 1 túi, mà tận 460k, đắt hơn ở kia bao nhiêu, đau ví quá!
    Các mẹ đã dùng miếng dán làm mát chưa? Tớ dang định mua để cho con đi chơi mà ko biết có tác dụng tốt ko, hihi
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bông giờ đang ăn cháo hạt đặc roài. Hôm trc cho ăn thử cơm baby roài, cũng tạm tạm, nhưng lượng chưa nhiều nên cứ đá gà đá vịt vào.
    Cơm nát - cơm baby: cơm người lớn + nước --> đun nhỏ lửa 10 -15ph ---> tắt bếp, ủ tiếp 7 -8ph dùng muôi cơm ấn nhẹ là đc.
    Ví dụ mẹ nó cho em Bông Ỉn 120 cơm người lớn + 400 nước.
    Món thì như người lớn măm thôi, em Bông ngố nhà tớ chỉ cá - tôm - ghẹ - lươn. Cá là nhiều nhất. Thịt tớ bỏ qua lợn bò roài. Thi thoảng cho thịt gà.
    Ko hiểu sao mẹ ghét thịt lợn thế
    Với cả Poem yêu cầu món lạ lạ là ntn? khó hiểu quá đi. hehe
    @Axon: mẹ nó định bao giờ cho con ăn cơm nát. Tớ định chuyển cho BB sang ăn cơm nát từ lâu rồi mà thấy hơi cách rách. Có cách nào nấu cơm nát nhanh, tiện ko nhỉ? Tư vấn cho tớ với. Với cả hôm nào rảnh rỗi chia sẻ cho tớ công thức nấu mấy mon lạ lạ cho con nhé, để tớ thi thoảng đổi món cho BB. Tặng hoa trước nhé.
  8. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chỉ đóng bỉm ban đêm cho Chit thôi, còn ban ngày là ngồi bô, nhưng lúc nào nàng ta thích thì ngồi, ko thì cứ ưỡn lên đòi đứng dậy, ngang bướng lắm cơ ah,nên vẫn tặng cả nhà mấy bãi tè dầm ý
    --> Bông Bông cũng y xì đúc này. Có hôm vừa cho vào bô là tè, nhưng có hôm đặt vào là khóc giãy nảy lên, đu người đòi đứng, rồi thì lấy tay kéo quần cố đứng dậy. Vừa kéo quần xong là tè luôn, hic, cả nhà lại lăn ra dọn.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bth là 400k. Đợt hàng tháng 5 tớ mua đc giá là 375k, nên ôm luôn 2bịch cho em dùng.
    Max nhất là 420k thoai, mua chỗ đó mắc kinh dị quá.
  10. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này