1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nhà mẹ Give ở đâu thế? Mẹ nó tuần này lại k đi đc rùi ah, Thứ 7 tuần sau thì tớ bận mất rùi, có thứ 7 tuần này và chủ nhật tuần sau thui. Lần này mẹ cháu quyết tâm đi off , mấy lần trước đều vướng k đi đc.
    Thế là giúp việc nhà tớ về rồi, có mẹ có giúp việc thừa k thì giới thiệu cho mẹ cháu với nhé!
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Từ bé tớ chả dám mò mặt vào chùa, sợ hương khói, tụng kinh Nhà gần Đền Hùng nhưng mờ chả chịu leo, đâu có 1-2 lần, dẫn bạn đến thì đứng dưới uống nước chờ
    Đám ma đám chay thì cách xa 200m ko bao giờ mò mặt đến, trừ khi bất đắc dĩ họ hàng thân thiết thì còn đến ko thì chuồn Sợ lắm! Chả biết sao thế
    Nên tớ chả tin, và cũng ko đả kích. Chỉ bình thường, mẹ nó nếu có ý nghĩ như thế rồi thì cứ bán hay ko là tùy. Đợt tết đi xem, cu nhà tớ mới được 2 tháng, đi cùng bà chị chồng 3 nơi thì đều nói thằng này nghịch như quỷ Nó chỉ làm theo ý nó ko nghe ai, rồi đủ thứ... Bán lên chùa cho khỏe mạnh, nhưng tớ chưa làm! Trộm vía con ngoan lắm, ăn ngủ khì khì, kb sau này nghịch thế nào thì chưa biết Nhưng cũng chưa có ý định, vì không tin lắm
    Con bé gần nhà mình đây này, (nhà bà ngoại thằng cu) Đẻ đúng sáng mùng 1tết, nó khóc kiểu dã đề gì đấy! Cứ 11h đêm dậy khóc đến sáng, chẳng ai dỗ đuợc. Ban ngày vẫn ăn ngủ bình thường! Nó khóc kinh quá, mẹ nó đi xem khắp nơi rồi chùa chiền đủ chỗ. Người ta mách gì cũng làm, rồi mang thầy cúng về nhà lấy áo sơ sinh của nó cúng thì thấy... vấn khóc thế Chả biết đúng ko, nhưng cúng với bái, chả thấy gì cả vậy có nên tin ko?
    Giờ 5 tháng rồi, vẫn thế, ai động vào là khóc dé lên. Không theo bất cứ ai, tự dưng nó cũng ngoác mồm lên kêu. Tớ thì tớ sợ em nó bị đau gì trong người hay gì mới thế, phải tớ vác đi siêu âm ngay. Cúng với bái, đầy đứa vừa đẻ đã sa ruột, cúng bái có khỏi được cái sa ruột đấy không? Vớ vỉn
    To all: Off à? Chủ nhật tuần này ở nhà mẹ give me à? Ban tổ chức đâu? Mà off ở đấy nhà tớ cũng đi nửa ngày mới đến
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Éo èo, mẹ Axon cứ gọi là tham nhá! Cứ mơi nhà người ta đến nơi đến chốn. Hí, nhưng mà thích! Cái VQ này ăn uống rồi cho con ra chơi thì nhiều chỗ lắm này, thích lắm í. Tớ nhiệt liệt ủng hộ mẹ Give_me nhé! Tớ sẽ ủng hộ bằng một món gì gì cho mẹ Axon có sữa nhé! Súp gà khoai tây nhé! Có ai đăng ký không?!!!!!
    @ Nhungvel: KHông phải thứ bảy tuần này, cũng không phải thứ bảy tuần sau. Hội chuột off bao giờ cũng vào chủ nhật!
    @ Mẹ Inten: Nhiều lúc cũng là do con quấy mẹ mà thôi. Mẹ cho con ngủ riêng được rồi còn gì. Giờ em í cũng đã gần 3 tuổi rồi, đi nhà trẻ rồi. Còn việc bán khoán lên chùa thì ... cũng nên xem mẹ nó ạ. "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành"!!! Nhưng cũng nên cân nhắc. Tớ thì chỉ nghĩ là con quấy mẹ thôi. Vì Tí điệu nhà này cũng thế. Cứ có mẹ là i như rằng hư, không mẹ ngoan như chó con....
    Được cachuabi2707 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 07/07/2009
  4. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Con tớ cũng thế, ngủ đêm nào cũng phải vỗ, mẹ mà ngủ quên k vỗ con là con dậy chơi luôn, còn kịp thời vỗ là anh ý cứ đà thế mà ngủ khì. Thế nên, giấc ngủ của con vẫn đảm bảo, còn giấc ngủ của mẹ thì bị đứt quãng, ngồi dậy vỗ anh ý đến khi mẹ tỉnh ngủ rồi thì con mới ngủ say. Mệt lắm. Thế nên mẹ gầy, con trộm vía vẫn tăng cân tốt ạ.
    À mà thế này, cái vấn đề duy tấm ý, mẹ nó thấy cho yên tâm thì đi xem. Như con tớ, có đợt ngủ phòng ba mẹ quấy lắm, sang phòng ông bà thì ngủ ngon, đến giờ thì giường bố mẹ rộng rãi k nằm, cả nhà cháu chui vào cái giường 1.6m ( k phải là cái giưòng mà chỉ là cái đệm thui ạ) thì con lại ngủ ngon, cứ lên giường cũ là ngủ hư lắm. Chả hiểu ra làm sao nữa.
  5. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng ký 1xuất nhá
    Về xem anh xã có đi cùng được ko, ko thì mẹ con nhà cháu đi taxi
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    trộm vía, thế là tớ sướng à, con Bơ nhà tớ ngủ 1 mạch từ tối đến sáng từ hồi 2 tháng tuổi, hồi bé mẹ toàn phải lay nó dậy ăn . Tầm 5 tháng mẹ đi làm thì hơi quấy 1 tí khoảng 2 tuần. Tầm 7 tháng thì cố mấy cũng ko bắt nó uống cữ sữa tối trc khi đi ngủ đc. Cách đây khoảng 2 tuần đêm nào cũng dậy ăn rồi lại ngủ tít, mẹ cười ngoác mồm
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cu nhà mình cũng y như con nhà mẹ Nhungvel này! Ngủ thì ngoan, nhưng trung bình đêm cũng phải dậy 2-3 lần! Dậy dở mình và ti, ko ti thì phải vỗ đít hoặc xoa lưng thì cu cậu mới ngủ tiếp. Mẹ mà chưa kịp làm là con ngóc đầu dậy chơi luôn Nhưng mẹ vẫn nằm xoa lưng hoặc vỗ chứ ko ngồi dậy, cho ti vào mồm nó là mẹ con lại say xưa ngủ tiếp. Hôm nào mẹ mệt thì thấy thế đủn luôn cho bố nó xoa hay vỗ kệ Mà thằng nhà tớ, cứ chuẩn bị đi ngủ là ti mẹ cả hai bên. Ti chán rồi quay sang sờ dây cổ của bố, hai bố con ôm nhau là ngủ, còn mẹ ngủ từ bao giờ
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    híc, mẹ nào con mà cứ hay thức đêm thì cũng mệt thật, đi làm cả ngày đã mệt bở hơi tai rồi mà đêm lại còn ko được ngủ mấy thì chít mất. Trộm vía con bé nhà tớ ngoài 1 tháng là bắt đầu ngủ một mạch từ 10h đến khoảng 5h30 hoặc 6h sáng, đêm cũng ko dậy ăn uống gì. trộm vía con nghìn lần.
    @ all: các mẹ cho tớ rao vặt tí nhé: mẹ nào thanh lý cũi gỗ (loại có nấc hạ thấp xuống được ấy) thì thông báo với nhé, mẹ cháu đang có nhu cầu sắm thêm cho cháu 1 cái để dưới tầng 1. gấp nhé, vì con bé nhà tớ nghịch lắm rồi, cứ bám cũi đứng dậy nên mẹ cháu sợ cũi thấp, cháu lộn ra ngoài thì chít.
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tuần sau off đi, chắc lại phải xin xiền chồng để nhỡ mà có thích cái j nữa ở nhà em give .
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    nhà Tí đi nghỉ mát vào chủ nhật 19/7 ạ, Ban tổ chức đừng chọn ngày off vào 19/7 nhé
    @give_me... : đến hôm nhà tớ đi biển ấy cho tớ mượn cái xe màu xanh chuối nhà ấy nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này