1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ (tầng 6)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 19/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @give me: Để cho chị cái hộp đựng đồ hôm em khoe nhá, nghĩ đi nghĩ lại thấy thích thật .
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau off là chuẩn roài, tuần này nhà Ngỗng đi Thanh Hóa
    Ăn uống: nóng thế này ăn bún cuốn tôm xịt đê, vừa ngon, vừa mát, vừa không sợ các con nghịch đồ ăn nóng, nhờ
    Các anh chồng thì uống bia
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Xì pam cái chữ ký
    Sắp được 100 trang rồi, lần này đi off về làm tầng mới là vừa! Buôn dưa lê dã man
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này chắc phải đề cử vài bảo mẫu trông các em, còn các chị vào bếp cuốn bún!
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân em,ông bà cháu thì cũng ít khi ở cùng đâm ra là chỉ có mẹ con ngủ với nhau thôi.Em xem film nc ngoài thấy họ luyện đc cho con ngủ riêng từ lúc mới sinh mà em hâm mộ wá,còn mình ko thể nào cho con dứt ra đc.Còn lâu mới có cái đoạn nó chịu ngủ 1 mình 1 nơi,đêm nó tỉnh dậy ko thấy ng bên cạnh thì ngang với loa phường,nó chu chéo rồi đi khắp nhà tìm ý ạ.Mỗi đêm dậy ít nhất 4-5 lần,hôm nào quấy thì cứ 15,20p 1 lần từ đêm đến sáng,dỗ nó ngủ xong mình chưa kịp ngủ thì nó đã khóc tiếp,rất chi là mệt mỏi.Đi khám thì chả có vấn để j,mọi ng thì cứ kêu chắc nó yếu bóng vía,rồi nào chắc nhà có ng chết trẻ nên quấy nó.Nhà em có thờ bà cô tổ mất từ hồi bé tí
    Em thấy nan giải cái vấn đề này lắm ạ.Công việc của em thì bề bộn,suốt ngày fải đi mà chồng thì ko can thiệp nổi vào cái việc dỗ con vì cháu nó ko chịu,ko theo.1 ngày đã quần quật đi làm rồi,đêm về lại chiến đấu với bà con ở nhà.Thời gian để ốm còn ko có chứ đừng nói là để nghỉ ngơi...
  6. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ OFF tận đâu thế? NẾu gân gần mẹ con tớ đi với, bố cháu thì chịu rồi, đi off tớ phục vụ các mẹ món xôi chim nhé, mới học đc của anh bạn, ngon lắm. Xôi thì tha hồ sữa mẹ Axon nhé. :D
    Các nàng vất vả vụ bỉm cho con nhỉ? COn tớ thì từ 3 tháng đã ko mất tý tiền nào vào bỉm rồi. Ngày thì xi, đêm chả bao giờ đái dầm, nên mẹ cháu để tiền mua đồ ăn cho cháu.
    COn nàh tớ dạo này biết bò rồi, toàn bò lùi. đứng bám vào cái gì đó là đứng được lâu phết rồi, eo ơi yêu lắm ý.
    Hôm qua ăn hết nửa lọ hipp ăn dặm xong ăn thêm gần 200 bột ngọt nữa, mẹ vui quá...
    MẸ give buôn bán gì thì gửi link tớ với nhé
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mẹ này có món xôi chim gì lạ thế? Dạy tớ với
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    úi, nói đến xôi chim tớ sợ, món lợi sữa - theo kinh nghiệm của 1 cụ nào đó trong dân gian xa xưa , ăn xôi chim xong sữa hơn đc tí tẹo, mà ngấy, rồi phải khóc thì mới được dừng món đấy
    lanh chanh cách làm:
    chim bồ câu, chim ngói --> vặt lông, hơ qua lửa--> làm sạch, băm nhỏ, băm cả xương --> xào chín lên trộn với xôi trắng --> xôi chim
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ui trời, mấy hôm máy tính hỏng, giờ mới vào được diễn đàn. thế nhà mẹ give me ở đâu vậy ?
    Thế thì thống nhất off vào chủ nhật ngày 19/07 được ko mọi người ? Vì off ở nhà mẹ give me nên các mẹ chủ động thời gian, khoảng từ 8h30-9h nhé.
    Chủ đề hội họp sẽ là mừng sinh nhật bé Bông nhà mẹ poem (thế nên mẹ này đừng vắng mặt nhé). Tớ biết hôm đấy đúng sinh nhật B luôn, nhưng đi buổi sáng thôi chắc ko sao nhỉ ?
    Ngoài ra sẽ bàn luận thêm về ăn dặm nhé. Các mẹ hỏi han kinh nghiệm nhau thoải mái nhá.
    Có mẹ nào có thêm ý kiến j về buổi off tới ko ah ?
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là nhà mẹ Give ở đâu thế ạ? Mẹ cháu lần này là máu đi off lắm nhé. Nếu có thể thì mẹ cháu sẽ rủ cả bà ngoại đi cùng nữa. hihi. Off đê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này