1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm đi Đầm Long(Sơn Tây)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi romehn, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innny1982

    innny1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đầm Long em đi hôm 30/4 vừa rùi. Thấy cũng được đấy chứ ah. 1. Đường k xấu đâu nha,
    2.Mua vé vào cổng thì hình như là 20k (Cái nì em k mua nên k bit ah). Vé vào cổng đã bao gồm 1 số trò chơi : đi xe điện quanh Đầm Long này, đạp vịt này, ô tô điện trong nhà và thêm cả bơi nữa .
    3.Em k ở nhà sàn nhưng em thấy thuê phòng ở đó cũng rẻ 150k phòng 3 giường 1m5 có điều hòa hẳn hoi
    4. Măm thì có thịt gà, đúng là gà đồi nha , ngon lém ah ( mua của mấy chị bán hoa quả lung tung ý ah, các pác mua rùi người ta làm cho đem lên tận phòng) ; không thì đặt cơm cũng được nhưng mà hơi đắt.
    5. Gần đó có đồi cò ra đó chơi cũng được ah, lại còn được măm thịt cò nữa ( em thì chưa đc măm vì hôm em đi trời mưa quá nên ở trong phòng ngủ luôn ) . Thấy bác lái xe bảo ngon mà rẻ ah
    Mà em quên Đầm Long còn có mấy con khỉ tham ăn nữa nên các pác đi nhớ mang gì để dụ chúng nó nha
  2. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    đường đi dễ ợt,bác cứ đi hết Láng Hoà Lạc thì rẽ phải, đi típ 1 đoạn nữa.Đến chỗ ngã 4 to đùng có lối rẽ phải sang Sơn Tây,rẽ trái là cái gì ấy (quên tên rùi) thì rẽ trái,rùi từ đó đi thì theo biển chỉ dẫn đến Đầm Long.
    Ở đấy chơi 1 ngày thì OK rùi,nói chung có cảnh đẹp,đặc biệt là mấy Đầm Sen,hoạc chụp ảnh với bọn nai,trêu bọn khỉ cũng vui .
    Thuê phòng cũng ko đắt lắm,nhưng đi 1 ngày cũng chả cần thuê làm gì, thuê nhà sàn thì mấy chục ấy (gần 100K ),còn phòng máy lạnh thì 120K.
    Bonus mấy cái ảnh hum em đi ạ, khổ chỉ ham chụp ảnh các bác đừng cười
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. romehn

    romehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều nhá. Bác nào có thêm thông tin j mới về Đầm Long chỉ dẫn thêm cho mình nhé. Tụi mình đi khá đông mục đích chủ yếu nhậu nhẹt, bơi lội. Không bít trên đó có dịch vụ câu cá ko nhỉ.
  4. huongvimuahe

    huongvimuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đầm Long đi cũng hay, cung cách phục vụ được nhiệt tình với khách. Lần trước đi em ở nhà sàn, thấy thú vị phết, ngủ ở trên nhà sàn, ăn cơm dưới gầm nhà sàn. Hồi em đi còn có dịch vụ đi xe bò vòng quanh núi nữa cơ, hình như là 35k/ xe thì phải. Lên Đầm Long , ban đêm các bác kéo nhau lên giữa rừng mà chơi, chả sự lạc dâu, nó chỉ là quả núi nhỏ thôi ấy mà, kể có lạc thì chịu khó đi bộ tý là alị về lại chỗ cũ. Hôm em đi, cả lũ ngồi giữa rừng kể chuyện ma rồi rủ nhau đi lên cao, thế nào mà lại bị lạc, mãi sau gặp mấy chú trông rừng mấy chú dắt xuống. Các chú tốt thế ko bít.
    Ah, ban ngày mà lên núi còn gặp cả 1 rừng khỉ nữa cơ, ngộ ơi là ngộ , mà tụi khỉ dạn lắm, chụp ảnh cùng người luôn.
  5. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Uầy.. bác sau cơn mưa có ảnh đẹp quá. hồi mình đi ko có nhiều sen như thế.. thảm nào nhìn khác quá. Đi Đầm Long công nhận là giá cả không đến nỗi chat lắm, mình chỉ chê mỗi cái là nó hơi nhỏ ^^ đi cái xe vèo một tí là hết rồi. Đầm Long mình ghét nhất là bọn khỉ, lúc mình leo núi, cả đàn nó bám theo đòi ăn, ko cho ăn thì bọn nó ném mình rồi grừ cái mặt nhìn sợ lắm. ( một con thì ko sao nhưng cả đàn nó mấy chục con mà bâu xâu nhâu lên thì :I ) được cái là hươu nai khỉ chạy ầm ầm, lại thả cả mấy em gà gì to tướng, nhìn chỉ thèm gà nướng. Mời các bác xem ảnh
    Trên đường đi qua chỗ này đẹp lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    nhìn mấy em hươu kìa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    các em khỉ điên
    [​IMG]
    Được NgaBum sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 13/08/2007
  6. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ui đẹp wá..
    Cho mình hỏi đi đường có phải đội mũ bảo hiểm ko vậy ???
  7. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là có, đi xa thì đội mũ bảo hiểm càng an toàn hơn chứ nhỉ. Bây giờ đi đâu xa mà chả phải đội. Hôm qua trên đường mình đi Lạng Sơn về, có hai anh chị ko đội mũ bảo hiểm thế là bị cảnh sát tuýt còi và giơ dùi cui ra chặn, nhưng anh kia không dừng lại mà phóng vượt qua luôn, ....Cứ tưởng thóat rồi mà chỉ 2 phút sau bị con xe 250 phân khối nó phóng lên chặn lại...đứt luôn nên bạn cứ mang đi thì tốt hơn. Bi h đang làm nghiêm lắm
  8. romehn

    romehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mấy Ảnh của Ngabon nhé. Ảnh đẹp thật cho mình hỏi chỗ cái hồ các bạn chụp cũng ở trong Đầm long í có bơi được ở đấy ko nhỉ tụi mình rất khoái món bơi lội. Mùa này ko bít có hoa sen ko bạn?
  9. NgaBum

    NgaBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mùa này có hoa Sen bạn ạ, đi càng sớm thì càng còn. Đầm Long có cả Công Viên Nước cũng khá rộng rãi, tội gì phải bơi hồ cho khổ.
    [​IMG]
  10. romehn

    romehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bơi ngoài sông hồ vẫn thích hơn chứ. Còn bơi ở bể bơi thì ở HN đã bơi nhiều lắm rùi. He he Các cụ vẫn nói "Nhất tắm sông nhì ... đồng" mà.

Chia sẻ trang này