1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm đi Mỹ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi arvil77, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    @zazu: có điều kiện và cơ hội thì nên đi cho biết
    Gold Rush và Levi''s chắc mọi người biết lịch sử rồi. Mình kể qua về Well Fargo & Co (WFC). Đây là ngân hàng thành lập và hoạt động từ năm 1852 ở San Fran và Sacramento, CA. Ngân hàng này đóng vai trò quan trọng trong cơn lốc đào vàng từ những năm 50 của thế kỉ 19 đến đâu thế kỉ 20 với dịch vụ vận chuyển hàng hoá, vàng và dịch vụ ngân hàng (mua vàng và bán hối phiếu). WFC nổi tiếng thới đó vì dịch vụ tốt và an toàn.
    Để cung cấp các dịch vụ vận chuyển, WFC dùng tàu hơi nước, xe lửa, điện tín, cưỡi ngựa (pony rider ?). Nhưng chiếc xe ngưaj kéo với 6 chú ngựa này mang tính biểu tượng và giá trị lịch sử đối với WFC và cả SF.
    [​IMG]
    Còn đây là hòm đựng vụn vàng, thỏi vàng, tiền vàng và các giấy tờ quan trọng khác được đặt dưới ghế ngồi của người điều khiển xe ngựa cũng động thời là những xạ thủ chuyên nghiệp có khả năng đối phó lại với cướp dọc đường. Ảnh hơi mờ tí.
    [​IMG]
    Cân tiền vàng (giá như mình có vài đồng )
    [​IMG]
  2. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cảng San Fran trong sương mù
    [​IMG]
    Xuống con phố này để lên 1 con phố khác
    [​IMG]
    Bay Bridge từ COIT tower.
    [​IMG]
    Vịnh SF từ COIT tower
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ko đề
    [​IMG]
    [​IMG]
    Little Italy được đánh dấu như thế này. Ghé vào 1 quán cafe Ý bên đường. Rất thích các Little Italy.
    [​IMG]
    Được arvil77 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 31/01/2007
  3. obelix69

    obelix69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chị Avril77 ơi, chị kể tiếp đi, em đang theo dõi chăm chú, không comment được gì đâu (mà có biết gì đâu để comment cơ chứ) thanks again :)
  4. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đoạn nổi tiếng nhất của phố Lombard với những khúc cua cực ngắn và dốc. Phố chỉ có 1 chiều xuống. Nên đi phố này vào buổi sáng, đi vào buổi chiều như mình là bị ngược nắng nếu muốn chụp ảnh từ duới lên. Chú ý từ COIT cũng nhìn được phố này thì fải (sao mình ko thấy nhỉ, chắc quáng gà lúc đó ).
    Ảnh ko đẹp chứ nhìn postcard or bookmark chụp từ trên cao, hoa cỏ rực rỡ, hay lắm.
    [​IMG]
    Toà nhà có chóp nhọn xa xa là 1 trong những biểu tượng của SF: Transamerica Pyramid, 48 tầng, cao 260m, từng giữ kỉ lục toà nhà cao nhất thế giới trong vòng 1 năm.
    Tầng 27 của Pyramid building có đài quan sát nhưng sau 11/9 thì hình như đóng cửa.
    [​IMG]
    Sự kiện 11/9 làm 1 số nơi nổi tiếng tạm thời đóng cửa (sẽ mở lại cho đến khi nào có thông báo....), ngoài Pyramid trên thì còn Ko được leo lên vương miện của nữ thần Tự do, ko được vào coi Sở GDCK New York, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và FBI (DC). Mẫy cài này mà còn thì mình cũng le te đi. Giờ đóng cửa thì an ủi tiết kiệm tiền . Những chỗ khác còn mở thì luôn fải qua 1 qui trình kiểm soát an ninh chặt chẽ.
  5. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chụp từ lỗi mòn ven biển trong Lincoln park đã nhắc ở trên. Lại chết đứ đừ với màu xanh của biển, của trời, giờ lại thêm cả sương mù
    "There is nothing on earth exactly like the fog of San Francisco Bay: The fog is a thing of beauty and wonder".
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ko thể ko nói qua một chút về cầu Golden Gate. Thông tin này lươm lặt xung quanh chân cầu. Ai chưa biết thì sẽ biết, ai đọc rồi nhưng quên (như mình) thì giờ được nhớ lại .
    Cầu Golden Gate được xây dựng trong vòng 4 năm và hoàn thành năm 1937. Tháng 3 năm 1999, Golden Gate bridge được bình chọn vị trí thứ 2 trong 10 Công trình xây dựng lớn nhất của TK 20. Nó cũng được xếp hạng ở đâu đó là 1 trong 7 kì quan của thế giới hiện đại.
    Cầu được sơn màu gọi là International Orange (sao giống màu đỏ) với mục đích tăng tầm nhìn từ xa trong điều kiện sương mù. Công thức pha chế sơn để ra được cái màu này gọi là CMYK: C: Cyan 0%, M: Magenta 68%, Y: Yellow: 100%, K: Black 6% (mình ko biết dịch chính xác của 2 màu C và M).
    Trên cầu có đặt còi báo hiệu sương mù ở 2 vi trí khác nhau. Những con tàu nhỏ ko có hệ thống radar dựa vào tiếng cói này để để định vị cây cầu trong điều kiện sương mù và đi vào cảng SF an toàn.
    Về sương mù, thời gian nhiều sương mù nhất là từ tháng 7 đến tháng 10, ít nhất tháng 3. Tháng 2 này đi ko rõ có cơ hội thấy sương mù bao phủ vinh SF ko đây
    Kết thúc San Francisco ở đây. Để quay ngược lại những điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình.
    Arvil77

Chia sẻ trang này