1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm đi nghỉ ở Đà Lạt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ambition_hn, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhovaquen2000

    nhovaquen2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin tham gia một chút thế này. Với ngân sách của bạn như thế là ổn rồi, không phải lăn tăn gì cả. Vào đó bạn nên thuê một chiếc xe máy của khách sạn ở đó tự đi thì bạn sẽ được đi nhiều và khám phá được nhiều chỗ đẹp hơn. Nếu 2 bạn mà không say xe thì nên đi ô tô từ Nha Trang lên bởi cung đường đó đi rất đẹp và ấn tượng. Về các điểm du lịch thì có LangBiang là xa nhất. Bạn có thể đi bằng xe máy đến đó rồi đi bằng xe của Cty du lịch tại chân LangBiang họ sẽ đưa bạn lên. Tôi nhớ không nhầm thì một chuyến xe từ chân núi lên đến đỉnh LangBiang là 600.000đ cho 6 người đi, nếu bạn tìm được người đi chung thì mỗi người chỉ mất 100.000đ còn nếu không 2 bạn đi một chuyến thì hết bao nhiêu bạn biết rồi.
    Còn Thung lũng TY và Đà LẠt sử quán cùng phía nên bạn có thể đi 2 chỗ này trong 1 ngày. Thác Bren và Thiền Viện Trúc Lâm gần nhau nên đi trong một ngày được.Trong đó giá cả cũng không đắt lắm đâu nhưng bạn phải thật chú ý đến Chợ đêm của Đà Lạt. CHợ đó thường được gọi là CHỢ ÂM PHỦ chỉ mở buổi tối thôi. Trước khi ăn bạn nên hỏi giá cả bởi nếu không bạn có thể mất vài trăm ngàn với một bát bún dấy. Còn các Biệt thự thì đi trong một ngày là được. Tôi vào đó không phải thuê khách sạn nên khoản này tôi không rành lắm.
    Tôi sẽ gửi cho bạn thêm vài thông tin sau nhé. Chúc 2 người vui vẻ, hạnh phúc.
  2. gerbil

    gerbil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu các bạn nói lên đến đỉnh LangBiang là lên đến chổ nào vậy? Muốn lên đến đỉnh không biết xe có phục vụ không? Xe chỉ đưa bạn thẳng lên đến trạm Rada thôi, đường đi từ chân núi lên đến đó khoảng 6km, giá cho mỗi xe là 150 ngàn đồng (đi được 4 người lớn và 3 em bé), nên đi vào sáng cuối tuần có thể gặp mấy người chơi biểu diễn dù lượn. Trên trạm rađa có ống nhòm nhìn được cảnh dưới Suối vàng cũng hay, nếu không có thì mua đồng xu xem ống nhòm 5000 đồng/3.5 phút, có 03 cái tất cả, cái cuối cùng bị hư. Quên mất là muốn đi vào khu chân núi để thuê xe, bạn cũng phải mua vé 10000 đồng/người, trẻ em miễn.
    Từ Đàlạt ra đến chân LangBiang khoảng 15km?, có một đoạn vài km đang sửa đường bụi mịch mù cho đến ngã ba quẹo vào Suối vàng, bạn nên chuẩn bị khẩu trang nếu tính đi bằng xe gắn máy. Chuẩn bị đồ ăn vì chỉ có 02 chổ ăn tạm được là ngay chân núi LangBiang và quán cơm 07 ngay ngã ba trước khi quẹo vào Suối vàng (10 ngàn cơm phần/người). Đường đến Suối vàng đẹp, trãi nhựa, chỉ có đoạn cuối là đang sửa chữa, tại Suối vàng thì chẳng có gì, hơi bị dơ vì nhiều phân ngựa lẫn người.
    Khi đi về thì nên đi theo đường về hướng Thác Cam Ly để tránh đoạn đường sửa chữa bụi bặm.
    Nếu đi Thiền Viện Trúc Lâm thì ghé qua hồ Tuyền lâm, đi ra ngòai xuống Thác Datanla gần đó (5000 vé vào cửa). Các bác tài ở Datanla khuyên không cần đi Prenn vì không được sạch lắm.
    Nếu đi nghỉ ngơi, theo tôi đi ít thôi, nên đăng ký tour dành cho những người đi nghỉ tuần trăng mật sẽ thích hợp hơn, đi chơi ít, ăn uống nghỉ ngơi nhiều. Đà lạt đang mưa tầm tã đó nhe.
    Có quán cafe trà Minosa, đường ben hông vào Dinh 2 cũng lãng mạn, vào đó uống trà cung đình, ăn mứt gừng nghe nhạc Trịnh.
    Thân mến
  3. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Gửi tất cả các bạn, đặc biệt là hai bạn Duckling_duckling và ambition_hn, hai người đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ có ý nghĩa nhất cuộc đời đó là Honeymoon!!
    Thứ nhất, theo mình vì là trăng mật vả lại mình thấy ngân sách của các bạn như thế là khá ổn, nên hãy chọn phương án "xịn" một chút cho nó đàng hoàng vả thoải mái! Chỉ có 1 lần thôi mà, nếu chọn những phương án tiết kiệm hơn cho đi lại và ăn ở, thì có thể bớt được chi phí, nhưng rõ ràng sự đàng hoàng và thoải mái của một kỳ honeymoon sẽ giảm đi một chút!! Tất nhiên với bạn nào kinh phí hạn hẹp hơn một chút thì cũng còn những lựa chọn tốt khác!
    Việc đi lại thì như mình đã nói ở phần trên, nên đi máy bay thẳng từ HN vào, trước đây mình hay phải đi, không có đường bay thẳng từ HN, phải bay qua SG, hơi mất thời gian! Bây giờ có rồi, nên chọn cách này, để hai vợ chồng trẻ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn! hehe...chứ mất cả ngày lục đục trên tàu trên xe thì mệt lắm, mà đường đèo thì nhiều, mệt mỏi không phù hợp lắm cho kỳ nghỉ kiểu này! Các bạn sẽ xuống sân bay Liên Khương, cách TP chừng hai chục cây số và con đèo Prenn! Từ đây có thể vào TP bằng taxi hay airport bus!
    Còn việc đi lại trong lúc ở Đà lạt, nên chọn phương tiện là taxi, vì phần lớn các địa điểm tham quan, đi chơi đều rất gần, chỉ phải cây số thôi! trừ 2 điểm là đỉnh Langbiang và thác Prenn là hơi xa hơn một chút, nhưng cũng chỉ khoảng trên dươis chục cây số thôi, nói chung đi taxi không quá 100 nghìn! (tớ còn có 2 số điện thoại gọi taxi: Airport taxi: 063-836-683; một hãng khác là: 063-511-111). Đi bằng taxi an toàn hơn, không bị bụi bặm, đặc biệt là đi lên đỉnh Langbiang, và thung lũng tình yêu (không biết giờ đây thế nào, cách đây hơn 1 năm, tớ ở đó, đường lên hai chỗ này hơi bụi). Còn nếu đi chơi loanh quanh, khu Hồ xuân Hương, hay vườn hoa thì có thể đi bộ cũng hay, hay thỉnh thoảng có thể đổi món bằng xe ngựa cũng rất thú vị, tuy nhiên lúc đi tản bộ, nhớ mang theo giày hay dép phù hợp!
    Còn chỗ đi chơi thì có một số điểm chắc mọi người đều đã từng nghe: Hồ than thở (không biết thời gian này có bị cạn hết nước không?), thung lũng tình yêu, thiền viện trúc lầm và hồ tuyền lâm (nhớ đi bằng cáp treo nhé) mấy chỗ này đều gần, khoảng vài cây số đổ lại thôi, nhớ chỗ gần thung lũng tình yêu có Trung tâm tranh thiêu XQ, nên vào thăm! Có mấy chỗ xa hơn một chút là đỉnh Langbiang, hơn chục cây số, có thể đi đến đó bằng Taxi lên đến chân núi và sẽ mua vé để xe của họ đưa lên, tiền thuê 1 chuyến lên đỉnh đèo và sau đó đón xuống hình như là 150nghìn (không nhớ rõ lắm) nếu đi nhiều người thì chia ra, nhưng mình khuyên hai vợ chồng nên thuê trọn 1 chuyến vì như thế sẽ chủ động được thời gian lên xuống, mình chỉ cần hẹn giờ với lái xe là xong, không phụ thuộc người khác! Còn một số điểm khác là mấy cái dinh thự, thác Prenn hay một số chỗ khác nữa, vào đó, bạn sẽ tự sắp xếp thời gian để đi, cũng không mất nhiều thời gian lắm! Nhưng nói thật, mình thích nhất cảm giác ở Đà lạt là lên mấy đối thông (ở thung lũng tình yêu có nhiều) nằm dưới tán thông hóng mát với mùi nhựa thông thơm phức!!! Rất thư giãn......
    Còn dịch vụ quay phim chụp ảnh, mình chưa sử dụng bao giờ nên cũng không thạo lắm! Nhưng thấy cũng có nhiều! Còn chuyện tiền nong, có thể mang theo tiền mặt, nhưng ở đó cũng có máy ATM của Vietcombank và thẻ tín dụng cũng được chấp nhận khá nhiều nơi! nên có thể cũng nên cân nhắc việc có nên mang theo nhiều tiền mặt hay không?....
    Sơ bộ thế, hồi trước tớ đến đấy là đi công tác, chứ không phải du lịch nên cũng không tìm hiểu theo hướng của người đi khám phá! nhưng ở đấy tổng cộng gần nửa năm nên có biết chút ít! chia sẻ cùng mọi người! Nếu có gì cần hỏi thêm, cứ liên lạc với tớ.
    YM của tớ là: tarzan_king_of_jungle1111
    Nếu giúp được, tớ sẵn sàng, hơn nữa, tớ có bạn ở đó nên có thể hỏi giúp, nếu không biết!!
    Chúc các bạn có kỳ nghỉ không bao giờ quên!!
  4. ambition_hn

    ambition_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Quả thực tôi rất vui vì nhiều lẽ.Kể từ khi tham gia TTVN tôi mới cảm nhận được sự nhiệt tình, sự quan tâm của các bạn trong box đến thế. Rất cảm ơn sự quan tâm , chia sẻ của các bạn và đặc biệt là Tropical_Jungle , hi vọng chúng tôi sẽ có một honeymoon thật tuyệt. Một lần nữa cám ơn mọi người rất nhiều.
  5. ducky_duckling

    ducky_duckling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Wowww, bà con mình biết nhiều điều về du lịch ĐÀ Lạt quá nhie, tớ tổng kết các điạ điểm nên đi ở Đà Lạt nhé:
    1. LangBiang (tốt nhất nên đi otto, nên đi vào sáng cuối tuần có thể gặp mấy người chơi biểu diễn dù lượn)
    2. Thung lũng TY và Đà LẠt sử quán (đi cùng 1 ngày )
    3. Thác Prenn và Thiền Viện Trúc Lâm, xuống Thác Datanla (gần nhau nên đi trong một ngày được), Trung tâm tranh thiêu XQ
    4. đi chơi loanh quanh, khu Hồ xuân Hương, hay vườn hoa
    5. Hồ than thở
    6. quán cafe trà Minosa, đường ben hông vào Dinh 2 cũng lãng mạn
    thiếu địa điểm nào đặc trưng của ĐÀ Lạt thì các bạn bổ xung sau nhé, nhưng với tiêu chí là đi Đà Lạt cho Honey moon, nên chỉ đi ít thôi, dành thời gian nghỉ ngơi đúng không?
    Note: taxi: 063-836-683; một hãng khác là: 063-511-111)
    Còn một điểm quan trọng nữa là các nhà hàng ăn uống ở Đà Lạt, chỗ nào ăn ngon vậy các bạn, và có món nào nhất định phải ăn hay dứt khoát không nên thử không nhỉ?
    To Ambition-hn, tớ sẽ đi Đà Lạt vào cuối tháng 9 này đấy, nên chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm để chia xẻ với bạn sau này
  6. ducky_duckling

    ducky_duckling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ah, quên mất, xin chân thành cảm ơn sự chia xẻ kinh nghiệm của các bạn Tropical_Jungle, nhovaquen2000, gerbil, nhé
  7. saigonchieumua

    saigonchieumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

  8. muonghoa

    muonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn ơi, khách sạn Empress rất lãng mạn, dễ thương, phù hợp cho tuần trăng mật đấy. Các bạn nhớ book phòng nhìn ra hồ Xuân Hương. Năm kia mình đi thì giá phòng đôi khoảng >500.000đ bao gồm ăn sáng buffet. Các bạn cũng có thể ăn trưa, ăn tối ở khách sạn ...nếu không muốn ra ngoài. Nói chung là không khí rất ấm cúng. Enjoy your honeymoon!
    address 5 Nguyen Thai Hoc Street
    telephone +84 63 833 888
    facsimile +84 63 829 399
  9. saigonchieumua

    saigonchieumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ambition_hn, saigonchieumua tui đây mới gia nhập vào ttvnol hôm nay chỉ vì muốn ghi thêm một số thông tin cần thiết cho chuyến đi honeymoon của bạn, hy vọng sẽ giúp ích được gì chăng.
    Đi lại: Từ HN bạn lấy chuyến bay HN-DL, sân bay Liên Khương cách ĐL khoảng 30'' đi bằng xe hơi. Nếu bạn book phòng ở những khách sạn 4-5 sao thì có thể nhờ họ pick-up tại sân bay, fee pick-up tùy thuộc vào từng khách sạn khác nhau, nhớ check trước. Nếu không bạn có thể lấy xe bus của airport đi về ĐL, cũng rất thuận tiện. Bạn đi khoảng tháng 11 phải không? Mùa này có dã quỳ nở hoa rồi. Đoạn đường từ sân bay Liên Khương về ĐL rất đẹp, nhất là đoạn trên đèo Prenn, nhớ enjoy khung cảnh hai bên đường nhé.
    Ở: Như mọi người đã chỉ dẫn ở trên, bạn có thể ở Sofitel, Novotel, Empress, hay các khách sạn Goft. Với budget của bạn thì nên chọn những khách sạn vừa kể, honeymoon là một dịp rất đặc biệt, đừng tiếc tiền mà chọn khách sạn rẻ, phòng ốc không được sạch sẽ, tiện nghi, không enjoy được gì, bạn ạ. Tôi đặc biệt thích Novotel, mỗi lần đến ĐL chỉ ở khách sạn này thôi. Nếu bạn ở Novotel thì có thể sang đi dạo, chơi goft ở Sofitel đấy, vì 2 khách sạn này cùng 1 tập đoàn quản lý. Novotel rất ấm cúng, facilities trong phòng làm bằng gỗ, các nhân viên phục vụ cũng dễ thương.
    Ăn uống: Ngoài trừ ăn sáng được phục vụ tại khách sạn, tôi nghĩ 2 vợ chông bạn nên ăn một bữa candle-light dinner trong khách sạn (Novotel hay Sofitel) cho thêm phần lãng mạn. Ngoài ra, những bữa ăn khác nên đi ra bên ngoài ăn, tuy nhiên hãy cẩn thận với những lưu ý sau:
    - Không nên ăn ở những tiệm cơm hai bên lề đường ở dốc Hoà Bình vì bạn sẽ phải trả 40,000 -50,000 VND cho một dĩa cơm bình thường. Họ thấy khách du lịch là chém vô tội vạ.
    - Những nhà hàng mà tôi đã từng đến ăn và rất hài lòng:
    + Long Hoa - my favorite restaurant: ngay đầu đường 3/2. Nhà hàng kiểu Pháp, và Việt Nam, thức ăn luôn luôn ngon! Ông con rể là chủ nhân của Dalat Hasfarm, chuyên kinh doanh về hoa rất nổi tiếng. Trong nhà hàng còn có 1 chiếc piano cho thực khách nào muốn biểu diễn thì có thể dạo 1 vài bản nhạc đấy.
    + Lila: Trên đường Nguyễn Chí Thanh, cũng là 1 nhà hàng kiểu Pháp (hehe... tôi mê thức ăn Pháp nên chỉ biết những nhà hàng này thôi)
    + Thanh Sơn: Đường Tăng Bạt Hổ, đối diện Phú Hòa hotel, món ăn Việt Nam
    + Nhà hàng của khách sạn Empress: nhà hàng nhỏ xíu nhưng thức ăn rất được.
    + Nhà hàng Thủy Tạ trên hồ Xuân Hương
    + Cafe Một Cõi Đi Về: gần dinh III Bảo Đại, quán cafe ngay trên dốc một ngọn đồi. Đẹp lắm.
    Xin lổi, tôi không nhớ chính xác địa chỉ những nơi trên nhưng ĐL rất nhỏ nên bạn hỏi taxi nào cũng biết. Tốt nhất là mang theo bản đồ và đi bộ!
    Đi lại: Như mọi người đã hướng dẫn, nên lấy taxi đi nếu bạn không rành đường xá. Tôi thì chỉ đi bộ thôi.
    Thăm viếng:
    + Ngoài những nơi mọi người đã chỉ dẫn, bạn còn có thể ghé qua đồi Mộng Mơ, gần Dalat Sử Quán, khung cảnh khá đẹp, có mô hình giống Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ.
    + Những con đường đi bộ ở ĐL thật ra cũng rất đẹp, bạn ạ.
    + Thật ra, honeymoon thì đừng tham đi nhiều, bạn nên chỉ dành một ngày trong toàn bộ thời gian honeymoon để thăm thú nơi này nơi nọ thôi, dành thời gian chăm sóc, nói chuyện với nhau.
    Chụp hình: Bạn nên mang theo digital camera để tự chụp hoặc nhờ người khác chụp ngay trên máy của mình. Nếu có camcorder thì càng hay, sẽ quay được nhiều cảnh đẹp đấy.
    Hy vọng đã giúp cho bạn một ít thông tin, chúc honeymoon vui vẻ nhé . Tôi sẽ đi honeymoon của mình vào tháng 1, chắc sẽ phải mở một topic để hỏi kinh nghiệm mọi người, tôi chỉ rành ĐL thôi nên ghi xuống cho bạn đấy.
  10. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Đúng rồi, bay giờ bạn SG nói tớ mới nhớ ra! cái nhà hàng tớ hay ăn là nhà hàng Long Hoa! trong đầu còn nhớ rõ ràng hình ảnh về nơi đó vậy mà nhớ mãi không ra tên nên không dám nói! Nhà hàng này tớ rất thích! cả nhà hàng Thuỷ tạ nữa cũng được!!!

Chia sẻ trang này