1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm đi nghỉ ở Đà Lạt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ambition_hn, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Viện Nghiên Cứu hạt nhân
    Nhà nghỉ Hằng Nga
    Do nữ kiến trúc sư, con của cụ Trường Chinh thiết kế, khá độc đáo, có thể thăm quan khu này rồi đi thẳng lên Biệt Thư Mùa Hè (Dinh Bảo Đại)
    [​IMG]
    Hệ thống các dinh
    Dinh 1 trước kia là văn phòng làm việc của Bảo Đại rồi tời Ngô Đình Diệm
    [​IMG]
    Dinh 2 xưa được dùng làm nơi làm việc của toàn quyền Decoux Pháp.
    Dinh 3 là no7i nghỉ ngơi của gia đình hoàng gia Bảo Đại, nên còn được gọi là Biệt thự mùa hè.
    [​IMG]
    Cả 3 dinh trên chỉ còn dinh 3 là có thể vô coi, còn 2 dinh kia thì trở thành uỷ ban nhân vân và trụ sở công an hay sao áh.
    Golf
    Có tất cả 3 sân, khá đẹp chỉ biết 1 cái nằm trên đồi Cù, kê`1 bên Đại học ĐL, vì ngày nào cũng đi ngang
    [​IMG]
    Nơi dành cho những bạn sức trâu, ý lộn sức khỏe dẻo dai là đi leo núi Langbian, ngọn núi của một cuộc tình bi thảm (hễ tích nào dính tới ĐL là cuộc tình cảm bi thảm hà :?: :D ) bạn nào rảnh thì kể cho mọi người nghe với T lazy wá, hay để khi nào siêng siêng một chút sẽ kể ha. Còn dười chân núi là xã Lát, một bản người Lạch, có thế thăm thú, mua đồ lưu niệm và uống rượu cần, ăn thịt rừng nướng.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hang Cọp(gần Trại Mát, trên đường đi Nha Trang, chỗ đèo Ngoạn Mục á), cũng có một con suối, có thể bắt cá tôm để nướng ăn, đi picnic là ok nhất. Nhưng cái đó là 3 năm về trước, lúc thác vẫn chưa được đưa vào khai thác. Chỉ có thể chạy xe honda, hơi nguy hiểm một chút. Bây giờ hông biết sao rồi :roll:
    [​IMG]
    Pongour (còn gọi là thác 7 tầng, thác này nằm ở Di Linh), nếu đi đúng dịp sau tết khoảng tháng 2 âm lịch sẽ có lễ hội của người dân tộc rất náo nhiệt.
    [​IMG]
    Đặc sản ĐL
    Trái cây
    Dâu, ngon nhưng kô rẻ, nếu mua về làm wà thì kô nên. Tốt nhất là vào vườn mua sẽ rẻ hơn. Mấy vườn dâu gần học viện quân sự trồng dâu Pháp ngon hơn mấy vuờn dâu ở gần thung lung tình yêu trồng toàn dâu Mỹ, trái to mà chua lè.
    [​IMG]
    , tốt nhất nên mua ngoài chợ, dừng mua gánh bán rong vì thường giá rẻ nhưng kô ngon bằng. Nên mua bơ sáp, prefer trái màu xanh vỏ mỏng. Hik, dâu ĐL 3000 một kí bên này 1,5 đô một trái, mắc wá trời.
    Đào, mùa vào khoảng tháng 6,7(mùa mưa) ăn ngon dã man. Mấy trái đào còn hơn xanh xanh, chà chà vào áo để cho bớt mấy cái lông tơ, chấm muối ớt ăn là hết xẩy.
    Hồng dòn, có vào khoảng tháng 9 hay 10 gì đó, hông nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ lúc mới lên ĐL ở trọ, nhà kế bê có một ây hồng bát to ơi là to. Nên tối nào cũng đứng fơi sương đợi con chó đi ngủ, mới thập thò thập thụt với tay wa hát (cây hồng nằm sát rào). Trời tối n3n hái toàn trái sống, tức lắm, hik hik hik. Hồng có nhiều lọai, hồng bát to mà hơi chát, hồng trứng ngottrại nhỏ như quả trứng gà, hồng giòn...TT mê nhất là hồng giòn, ăn một lần 2 kí luôn đó, :shy: .
    Còn món chuối Laha (hình như vậy), trên Đalạt chuối là rẻ nhất, hồi còn đi học ngày nào 3 đứa cũng 1 nải chuối, ăn hoài suốt cả tháng trời mà kô ngán, he he he. Hèn gì lúc đấy da đẹp và bộ tiêu hóa làm việc dữ wá.
  3. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Mứt
    khoai lang dẻo và dâu tằm thì dường như chỉ có ở ĐL mới ngon. Ngoài ra còn nhiều loại mứt khác như đào sữa, chanh cam thảo....ăn được được.
    Rượu vang Đalat cũng tàm tạm (bạn nói) ai thích uống rượu thì thử nghen, TT kô thích chỉ thích Nếp Mới với Đế Hoà Long thôi (j/k :lol: )
    Rau củ và hoa là 2 loại nông sản mạnh của ĐL. ĐL được coi là vựa lê ghim lớn nhất khu vực miền ĐNB, chuyên cung cấp các loại rau ôn đới như cải bắp thảo, su hào, cải bó xôi, bông cải (súp lơ)....Astiso và ớt chuông là 2 loại rau wả đặc trưng khi nhắc về ĐL.
    Hoa thì khỏi nói nhiều nha bà con vì thành phố vốn được mệnh danh là thành phố 4 mùa hoa mà. Nổi tiếng chỉ có ở ĐL là hoa mimosa (cây lá bạc hoa vàng), hoa cẩm tú cầu (biểu tượng của cố đô Kioto, Nhật), các loại lan rừng, dã qùy vàng (có ai nghe dã quỳ tháng tư chưa? một loài cúc dại mọc hoang, lan tràn, quanh năm suốt tháng, chỉ trừ có tháng 4 là nghỉ xã hơi thôi, chậc, làm cái gì cũng cho người ta nghỉ chớ, hi hi hi); và loài hoa hay được khách du lịch mua về là bất tử, kể cả hoa tươi và hoa khô trong cái lẵng hoa được bán sẵn ngoài chợ.
    À, còn một loài cây mà ai lên Đalạt cũng muốn chiêm ngưỡng đó là phượng tím (có 2 cây thôi, một ở đầu chợ Hòa Bình, một trong khuôn viên đại học ĐL) hik, nhưng bà con bên này về chẳng cần coi, khoảng tầm tháng 11, 12 hoa phương tím nở đầy Melb, mùi rất khai (đặc biệt vào buổi tối, ặc ặc :!: )
    Đàlạt có một số con đường mang tên các loài hoa như đường mimosa cây lá bạc hoa vàng, đường mai anh đào...
    Giờ tới nên làm gì khi đi tới Đàlạt ngoài việc thăm thú các thắng cảnh nghen.
    Theo TT thì chỉ có 3 việc nên làm: cà fê, đi chợ đêm và dạo phố. Cà fê ĐL dường như ngon hơn vì nhờ không khí lạnh. Dọc khu Hòa Bình là một loại quán cà fê với cách bài trí khá hiện đại, có vào một vài lần nhưng kô thích T chỉ trung thành với Valentine. Quán khá nhỏ và xa khu trung tâm, fải vòng wa khu Xuân An, gần Palace, rồi xuống một con hẻm nhỏ mới đi vào wán. Trước wán là một dàn hoa (kô biết hoa gì vì thường đi buổi tối, rất thơm). Quán nằm lọt thỏm trong một mé đồi, nhìn xuống khu chợ và một góc hồ XH. Phải nói người chọn vị trí rất tinh tường. Nhất là vào những đêm mưa, đẹp không thể tả.
    Thú đi chợ đêm để ăn ốc nóng và uống sữa đậu nành (kô chỉ riêng đậu nành, hễ đậu là nấu sữa được hà. Từ đậu xanh cho tới đậu phộng, chưa thấy món đậu đỏ và đậu đen :lol: ). Ngoài ra còn có thể thấy cảnh tấp nập mua bán về đêm của bà con bạn hàng, vui lắm. Trên khu Hoà Bình là chợ Âm Phủ, chợ họp ngày càng sớm hơn để thu hút khách du lịch, bán đủ thứ, chủ yếu là đồ ăn. Rẻ và khá ngon. Đi chợ đêm đừng nên ăn bắp nướng. Kô ngon vì món ấy chỉ dành cho đi dạo, he he he. Đi dạo ở ĐL rất sướng vì kô fải bịt khẩu trang và chổ nào cũng giống chổ nào, dốc không. Thú nhất là làm một tua quanh ngã năm đại học rồi rẽ hướng Bùi Thị Xuân, Nguyễn Công Trứ và xuống khu Hoà Bình sau đó đánh vòng ra chợ, ăn uống đã đời, mua vài trái bắp nướng đi dọc bờ hồ vừa ăn vừa thổi, ấm lắm. He he he.
    Con người Đà Lạt:
    theo nhận xét của TT thì khá nice và tốt bụng. Đi ra ngoài đường chỉ thấy người già và trung niên, ít thấy thanh niên lắm, chả hiểu tại sao. Hi hi hi.
    Con gái Đalạt kô đẹp như vẫn như được ca tụng. Còn da thì kô fải cô nào cũng má đó hây hây hết, TTcó một số bạn học cùng Khoa, T kô nhận ra là người ĐL đâu, vì da nó xấu hoắc, :roll: . Nhưng đa fần đều là má đỏ. Điều nữa là con gái ĐL khá lùn, hi hi hi, chắc là tại leo dốc nhiều wá nên khinh đời kô thèm lớn hay sao :lol:
    Nói vậy thôi, chớ T thấy người ĐL tốt và hiền. Nhiều lần T được giúp đỡ tận tình lắm, mặc dù mình kô hề wen biết họ đâu nghen. Lúc mới lên T kô thuê được phòng tốt nên chịu ở chung với con bạn mà kô có nước nóng để tắm. Trong nhà đấy chỉ có một cái xe máy, kô có xe đạp. T kô dám chạy xe máy vì công an ĐL làm gắt gao lắm. Thế là anh đấy ngày nào cũng chở T sang nhà một đứa khác để tắm. Đợi T tắm xong thì chở về. chậc chậc. Rồi chị ở chung nhà đi công tác ở Sg cũng cố gắng thu xếp về sớm một gnày để tiễn tụi Thanh về (thi xong thì về).. Thời gian đấu lên chưa wen chợ búa, bạn hàng của cô T ngày nào cũng đi chợ dùm hết, mấy anh ở cùng nhà trọ phụ khiêng giường tủ.... Rồi có lần T bị một anh chàng cùng lớp theo , anh này hình như là học nhiều wá nên bị tinh thần hay sao ấy, theo t từ trên lớp đến về nhà, nấu cả đồ ăn mang tới, sợ gần chết. Thế là có một anh cùng khu nhà trọ, ngày nào cũng đưa đi học, đón về. ANh chàng học nhiều kia đeo bám một thời gian là biến mất (may wá) ....Còn nhiều kỉ niệm lắm.
    Còn bọn sinh viên thì kinh dị wá trời (đa số là ở mấy tỉnh khác lên), khu sinh viên T ở lúc trước, thỉnh thoảng cũng thấy đập lộn, nhiều khi ham chơi lỡ về khuya khuya một chút thì sợ lắm, vì bọn đó hay chặng đường làm khó dễ. Có lần T gặp một thằng chặn đường, nói năng tí tởn lắm. Còn xô tới định làm trò bậy bạ. Sẵn tay cầm cây dù dài, cán to (trên ĐL đi đâu cũng nên mang dù, che nắng che mưa, hi hi hi) thế là quật vào đầu nó rồi quật từ dưới lên :D , xxong la toáng lến rồi chạy biến đi. Kô biết nó có bị gì kô, he he he. Về tới nhà là hết cả hồn. Vậy mà vẫn cứ ham đi chơi đêm. :D
    Some more which collected by TA
    Hoa Phượng Tím
    [​IMG]
    Name it
    [​IMG]
    Sứ
    [​IMG]
    Nhìn những cánh hoa thon thả và hấp dẫn như đùi cô gái
    [​IMG]
    Bao giờ hoa tàn?
    [​IMG]
    Tò tí te
    [​IMG]
    Á... nắng em
    [​IMG]
    Cẩm tú cầu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thả dê
    [​IMG]
    Ok, có cần thêm thông tin gì thì mấy bạn cứ hỏi tui thoải mái nha, nhưng nhớ specific một chút, đừng hỏi chung chung nha. Chúc mấy bạn đi chơi thiệt là vui và càng thêm yêu Đàlat, giống tui nè
  4. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    12 trieu cho mot chuyen di Da Lat, toi nghi bac hoi bi hoang qua roi. Boi le toi biet co mot chuong trinh vao cuoi nam khi bac tham du cai Love Festival 2005 tai Da Lat, chi phi cho mot doi dang ky nhu cac bac chi khoang 2 trieu thoi. Toi nghe ban toi noi la day la le phi dang ky tham du cai Dam cuoi tinh yeu voi khoang 150 doi tinh nhan. Duoc mien phi tien phong, duoc dieu hanh tren xe ngua hoa, duuoc tha chim vi hoa binh noi chung la toi nghe ma cung muon kiem co vo nao len day choi cho vui vi qua re.
    Bac can nhac thu xem.
  5. ducky_duckling

    ducky_duckling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bravo thanhscar với chùm bài viết về Đà Lạt cùng với các picture rất đẹp nhé. Nhìn picture về hoa thấy thích mê đi ý, không biết dịp cuối tháng 9 này tó vào ĐÀ Lạt, lúc đó có phải là mùa hoa không nhỉ?
    Về plan thì tớ chưa lên đâu, nhưng tớ sẽ đi theo kiểu tự do, lên trước danh sách một số điểm cần đi như mọi người giới thiệu rồi đến đấy tự đi chứ không bó buộc vào kế hoạch hay tour nào hết, như thế vừa thoải mái, lại tránh kiểu chạy xô không phù hợp cho chuyến đi ý nghĩa naỳ, đúng không?
  6. ambition_hn

    ambition_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thanks thanhscar.
    Quả thực rất ấn tượng với bài viết của bạn,mình mới xem qua mà đã thấy háo hức lắm rồi , không biết khi vào đó có được sự giúp đỡ của bạn không nhi?.
    to ducky_duckling: Cách tổ chức của bạ cũng hay nhưng nếu mải mê với cảnh đẹp ở đó có khi lại wên cả ngày về ấy chứ , mình cũng đang tập hợp những chia sẻ cuẩ mọi người ở đây để lập cái plan cho chuyến đi , hi vọng khi lập xong sẽ post lên đây để chia sẻ với mọi người.
    Còn chần chừ gì nữa hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ thôi .
  7. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng thì tặng cho em cái 5 sao đi, hi hi hi j/k.
    Em sẵn sàng giúp 2 anh chị, nhưng chỉ chỉ dẫn qua mạng những cái gì mình biết thôi, chứ em kô có ở ĐàLạt, và thông tin về DL cũng hôi bị mờ tịt một tí, nhưng nếu cần em sẽ nhờ người làm hộ các anh chị.
    À, gần DL có khu du lich sinh thái Madagui, rất lí tưởng cho việc nghỉ honeymoon đấy ạ. Ở đấy nó có mấy cái chòi nhỏ trong rừng (nói rừng thôi chứ nó trong vòng bảo vệ), kế bên đấy là một con suối, tối thì có fục vụ nhạc dânt ộc miền nu61i, cũng như ăn các loại thịt rừng. Nếu có thời gian thì nên ghé nơi này. CHi pohí chỉ khoảng 2 tới 3 triệu cho 2 ngày, cái này là maximum luôn, tính luôn tiền xe.
  8. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Vào khoảng tháng 9 thì mua đã bớt dầm dề, nhưng vẫn còn mua. Mùa này là cuối mùa hồng, đà, nói chung trái cây các loại. Hoa thì vẫn nở quanh năm trừ một số loại nở theo mùa. Như Phượng tím hoặc các loại lan.
    Nhưng Ducky yên tâm đi, Đalạt là thành phố hoa mà, nếu thích mua hoa đem về thì vao những chổ như Dalat farm gì đó, chớ tí nhé, để mai search rồi post website dấy lên cho. Chổ này bán hoa cắt cành rẻ lắm, lúc bọn em mua hoa về SG bán các dịp lể tết, vẫn hay mua hoa chỗ này. Còn nếu mua hoa trong chậu thì đi dọc Khu Thung Lũng Tình Yêu á, có rất nhiều trại hoa giống.
  9. quasimodoo

    quasimodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bác, nghe các bác bàn luận về Đà Lạt là thấy hay rồi. Mình vừa hoàn tất chuyến công tác ở Sài Gòn là bay ngay lên Đà Lạt trên một con Bonus trong 6 ngày và có mấy ghi nhận thế này:
    Đúng là Nhà Hàng Long Hoa nằm ờ Đầu đường 3/2 hay đấy. Bác chủ nhà tên là Bác Thái rất vui vẻ và chiều khách. Ngoài các quán café như Mimisa... còn có những quán như Đà Lạt Phố, An Tiến cũng là những quán hay đấy. Chợ Âm Phủ đã bị chính quyền khai tử vào ngày 30.04.05 nên ban đêm chẳng có chỗ nào mà chè chén đâu.
    Hồ Tuyền Lâm: thú nhất là đi xuồng máy đến nơi cắm trại dã ngoại phía sâu trong Hồ. Thác Đatanla thì khá đẹp nhưng so sánh với Thác ĐamBri nằm ở Bảo Lộc hay thác Pongour ỡ Đức Trọng thì thua xa. Thung Lũng Tình Yêu, là một thung lũng thơ mộng nhưng khai thác du lịch hơi kém nên ngoài chuyện đi bộ xuống Hồ thì chẳng còn gì. Hồ Than Thở: thực sự thất vọng, đừng phí tiền vào cửa nhé, nên gạch tên trong bản đồ Du Lịch Dà Lạt đi là vừa. Thác Pren: thật ra thì đẹp nhưng thật là vô duyên khi trang trí bằng mấy chiếc thuyền buồm để du khách chụp hình cạnh bên suối. Thác Cam Ly: ôi thôi là thối, nó là cống rác thải của một phần thành phố mà. Vườn Hoa Đà Lạt: cũng nhiều hoa, nhưng xây dụng như một quảng trường không còn nét tự nhiên như cách đây 5 năm. Suối Vàng Suối Bạc là nơi cắm trại cho những nhóm bạn đi đông người thì hay, cẩn thận các dịch vụ tại đây (người làm dịch vụ mặc áo bộ đội thì... ). Lang Biang là dãy núi có đường lên đỉnh, có thể chinh phục 6km đường dốc trong 3 giờ, trên đỉnh có thể nhìn thấy Đà Lạt và thung lũng Dankia rất đẹp, có một vài người Việt Nam và nước ngoài nhảy dù vào các sáng cuối tuần, có thể thực tập leo núi bằng dây (hình như Du Lịch Hồng Bàng tổ chức)...
    Mình thấy hay nhất vẫn là thuê xe máy để khám phá, giá từ 50-70 nghìn.
    Đi Phan Thiết bằng xe ôtô thì co Café Sinh (063 836072) theo đèo Song Pha đẹp tuyệt, còn nếu đi bằng xe máy thì có đường Đại Ninh (qua Thủy Điện Đại Ninh đang xây dựng) hay bằng đường Di Linh (qua Ma Lâm, Gia Bắc) 2 con đường này không có nhiếu xe qua lại.
    Sẽ tường thuật tiếp vào chuyến sau nhé.
    Thằng Gù.
  10. ambition_hn

    ambition_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Up lên cái nào , lâu quá không update thông tin tìm mỏi cả mắt mới thấy. Mấy bạn đi nghỉ về không thấy report gì nhỉ ???

Chia sẻ trang này