1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm hưởng tuần trăng mật ( Đà lạt - Nha trang)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi a_a_123, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_a_123

    a_a_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ kinh nghiệm hưởng tuần trăng mật ( Đà lạt - Nha trang)

    Xin chào mọi người,
    Mình và ax định đi nghỉ tuần trăng mật ở Đà Lạt và Nha trang vào tháng 10 này. Bạn nào đã đi nghỉ ở 2 nơi này thì xin chỉ cho mình ít kinh nghiệm với. Đặc biệt là mình rất quan tâm đến KS ở 2 nơi này. Vì chúng mình cũng không dư dả lắm nên cũng chỉ định ở KS bình dân thôi. Bạn nào có thông tin share cho mình với nhé! Thanks mọi người rất nhìu!
  2. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang: KS tư nhân trên đường Hoàng Hoa thám nhiều lắm, giá phải chăng (~150k), lên Internet và gọi ĐT hỏi trước, gạ bọn nó đến tận bến tàu mà đưa đón mình nữa được đấy.
    Bây giờ có đường QL mới từ NT lên ĐL rồi, tiện lắm.
    Lên Internet mà tìm hiểu thêm đi nhé!
  3. a_a_123

    a_a_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì đường Trần Phú là đường giáp ranh với biển. Đã có bạn nào đã đi NT và ở KS trên đường Trần Phú chưa vậy? Cho mình biết tên tên KS các bạn đã từng ở và giá cả phải chăng được chứ>!Đi biển mà phải đi bộ xa từ KS ra biển thì cũng kô ổn cho lắm.
  4. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Dọc đường Trần Phú toàn bộ là khách sạn. Có nhà nghỉ bộ công an hay là quân đội gì ở cối bãi thì giá khoảng 150k thì phải bạn ạ. Tớ đi năm kia, ở Nha Trang Lodge 4**** thì giá là 400k/đêm. Bạn tham khảo nhé.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói đường Trần Phú là trục đường đẹp nhất VN luôn. Một bên là phố xá ồn áo, 1 bên là bãi biển xanh thẳm với hàng dừa. Đẹp mê hồn. KS ở dọc tuyến đường này cũng nhiều. Tớ đến NT và ở KS của ban tài chính T18, 1 lần ở KS của quân đội. Nói chung thì giá cả phòng từ 150k trở lên. Tùy vào yêu cầu của mình. Bạn ở ngay khu này thì giá sẽ cao hơn so với mấy tuyến phố khuất bên trong. Quy luật rồi mà .
    Nói đến NT lại thèm đi tắm bùn quá, mà bạnnhớ đi thăm đảo khỉ nữa nhé.
    Đà Lạt thì ở KS ko nhớ nổi tên, chỉ biết nó nằm ở ngay cạnh gian hàng trưng bày của XQ, nhìn thẳng xuống chợ luôn. Tuy nhiên nếu đi vào ngõ nhỏ bên cạnh, ở khs mini ở đó giá sẽ mền hơn khoảng 50k. Đồ ăn thì nên chịu khó lân la đi vào khu của người dân ở, hàng ăn nhiều ngon và giá cả ko quá mắc mỏ. Tớ thích nhất các món rau trộn ở đây. Ngon tuyệt vời.
    À bạn có thể thuê xe máy chạy chơi trong thành phố, các khu du lịch. Như thế tiết kiệm và thú vị hơn rất nhiều,
    CHúc hai bạn hạnh phúc
  6. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái mình có đi Đà Lạt ở KS Trung Cang (4A Bùi Thị Xuân , TP Đà Lạt) đây là KS chi nhánh của Sinh cafe, KS 2 sao nhưng mình thấy sạch sẽ và đẹp và nhân viên cũng nhiệt tình bạn à cũng gần với chợ Đà Lạt nữa, mới đầu mình tưởng 3 sao đó chứ, ai dè hỏi lại chỉ có 2 sao thui. Mình thì thích nhất có cái lan can nên ở trong phòng buổi sáng ra lan can thấy Đà Lạt đẹp trong sương mù. Minh thì dùng trọn gói (3 ngày 2 đêm, ăn sáng, vé bus từ SG-ĐL-SG, chí phí hướng dẫn du lịch và các vé tham quan) là 600k/người. Nói chung là mình hoàn toàn hài lòng. Theo mình, nếu bạn có khả năng thì hãy sử dụng KS 3 sao trở lên còn không thì sử dụng KS 2 or 1 sao là cũng tạm ổn rùi, vì mình có ở đó hoài đâu để tiền tiết kiệm tiêu khoản khác. Chúc tìm KS vừa ý nha bạn.
  7. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đợt trăng mật, vợ chồng mình đi Đà Lạt, mượn đc nguyên một biệt thự gần dinh ba để ở, thích ko chịu đc. Đồ ăn ở Đà Lạt thì ko có gì đặc biệt đâu. Thích nhất là ăn rau. Có một hàng phở HN nhưng lại cho cả cần tây . Có cái quán gì (ko nhớ tên), đại loại như Nem tai bà Hồng ở HN ấy, họ bán nem cuốn nhưng đặc biệt là nguyên liệu có bánh đa chiên giòn, ăn cũng ngồ ngộ, rồi có bánh cuốn thịt nướng... Nhưng khẩu vị ở Đà Lạt hình như hơi mặn một chút. Hai vợ chồng thuê xe máy đi suốt ngày, rất chủ động, bọn mình thuê qua đêm luôn, ko phải sáng thuê tối trả đâu. Thuê xe, bạn có thể đi đến tận các hang cùng ngõ hẻm để ngắm hoa, biệt thự... Đặc biệt, trên TP Đà Lạt ko hề có đèn giao thông. Nên tranh thủ chụp ảnh, trong Công viên hoa có thể chụp ảnh cùng chim bồ câu, đẹp mỹ mãn, như bên châu âu. Nói chung là chuyến đi nhớ đời.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cho tớ hỏi các bác thuê biệt thự cổ ở Đà Lạt giá cả như thế nào?
    Lên Đà Lạt tớ rất thích ở biệt thự, nhưng chỉ mới ở qua hai cái biệt thự nhà nghỉ của công ty mẹ tớ trên đường 30/4. Bây giờ muốn ở thử qua các biệt thự khác. Các bác có địa chỉ không? (đừng chỉ tớ mấy cái nhà ma nhé, tớ cũng thích vì trông đẹp- có dịp dòn qua cửa rồi- nhưng sợ lắm)
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bạn ơi biệt thự này có cho thuê không? Mình cũng muốn thuê hẳn một căn cho cả gia đình khoang 5, 6 người ở khoảng 3, 4 ngày. Giá cả thế nào hở bạn?
  10. a_a_123

    a_a_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhà có điều kiện có khác nên các bạn được nghỉ ở biệt thự. híc. Mong ước ngậm ngùi
    Các bạn đi thế có nhờ người thuê hộ KS không hay đến nơi mới thuê vậy? Mình không biết có nên nhờ công ty du lịch nào thuê hộ không hay là đến nơi mới thuê nữa. Theo kinh nghiệm của con bạn mình thì đợt nó đi Nha trang nó nhờ người quen thuê hộ và bị chặt chém. Rút kinh nghiệm ra đến Đà lạt nó mới thuê KS và rẻ thật. Nhưng khả năng đến nơi mới thuê KS thì cũng hơi mệt thật. Tại lúc đó lại còn phải rong ruổi để tìm KS thì chít. Híc

Chia sẻ trang này