1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm IELTS (Link download tài liệu trang 98)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi naruto84, 18/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Davinia

    Davinia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mai tui mới thi, thật sự đang trong thời kỳ khủng hỏang Reading. Hỏi thiệt, reading lúc bạn thi có khó hơn trong Cam. ko?
  2. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Bảo khó hơn thì ko khó hơn.
    Nhưng mà nó là thế này. Ở nhà làm cam toàn thừa tầm 15-20 min, mà làm đúng tầm 32-35 câu.
    Nhưng đến đấy thi thật, thấy passage 2 nói về kinh tế, làm trc (chắc là đúng hết) mất béng 23min rồi, lúc sau cuống, làm bài 1 trc, lại là bài khó. Quay lại bài 3 thì dễ nhất n ko kịp nữa rồi, điền đại phần T-F-NG.
    Nói chung là cũng ko hiểu sao ở nhà thừa thời gian mà vào đấy lại thiếu. Cũng có thể tại 2 tuần trc khi thi làm bận quá ko ôn đc 1 tẹo nào :)
  3. violasky

    violasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ thi 28/06 ở IDP Hà Nội đây. Reading 8.5, Lis 7.5, Wri 7.5 và S 6.5. Overall 7.5. Tớ có học ACET 7 nhưng sau đó tiếc tiền nên ko học tiếp khóa Pre mà chuyển sang học lớp của thầy Ken. Quyết định sáng suốt vì tiết kiệm được tầm 9 triệu mà kết quả chắc vẫn thế :P
    Cách ôn thi thì vô cùng, nhưng tớ học được rất nhiều kinh nghiệm hay ho từ diễn đàn này. Chẳng hạn, đọc thì chậm rãi từ đầu tới cuối, ko dùng tips nào cả, làm passage nào thì gọn gàng part ấy. Có lẽ thời gian là yếu tố quan trọng nhất, cái này chỉ có thể practice mà thôi .
    Đi thi nghe tớ làm ko tốt bằng bình thường, có vẻ như sai sót chính tả/ số ít số nhiều thì phải. Tiếc nhất là lúc ấy có một chữ vegetable mà tớ quên béng cách viết, lúng túng mãi cuối cùng thành vegestable mới đau
    Viết là cái lo nhất vì ko được học mấy, đi thi mà cũng chưa tập viết 1 bài nào hoàn chỉnh cả, nhưng cuối cùng lại vượt mong đợi.
    Thi nói tớ vào bác nào đó tên David, nói nhanh kinh hoàng. Đúng hôm thi thì tớ bị cúm, nói trôi chảy nhưng P2 sai lầm ghê gớm vì nói quá ngắn. Dù sao cũng ko mong điểm Speaking cao :P
  4. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thi 28/6 đây mà chưa có thông tin gì, các bác xem điểm ở đâu vậy?
  5. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Thầy Ken dạy tốt hả bạn ?
    Mình cũng đang mún học thầy để nâng điểm từ 6.5 lên khoảng 7.0 (7.5 không mơ) nhưng vì thấy khoá học của thầy hơi ngắn (hình như có 36h),không rõ có hiệu quả không nên còn lăn tăn?
  6. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tớ thi tại BC, xem kết quả trên trang ieltsresults-bristishcouncil.org. Bạn gì được 7.5 siêu thế, tớ được 6.5 thôi, nhưng dầu sao vẫn hài lòng vì học trong có đúng 1 tuần. Kinh nghiệm của bản thân tớ sau khi đi thi rút ra là:
    Listening: phải tập trung, thật sự tập trung. Đợt thi vừa rồi tớ thấy không quá khó nhưng tớ miss nhiều vì ko tập trung và giỏi trong cách nhận biết ngắt đoạn. Phần 1 là phần dễ ăn điểm nhất nhưng tớ lại miss nhiều phần đó trong khi các phần sau khó hơn nhưng do cẩn trọng tớ lại điền được nhiều ô trống hơn.
    Reading: Tớ luyện nhiều reading nhất nhưng điểm ko cao, cũng chỉ là 6.5. Làm xong tớ thấy rất ổn, ko hiểu tại sao. Tớ thấy mình rất hay bị fail trong cách đánh giá T, F, NG hoặc là cách hiểu logic của mình khác người ta (tư duy có vấn đề hehe). Đối với phần này, tớ chả có kinh nghiệm j, hic
    Writing: Writing lần này topic ko khó, tớ nghĩ vậy nên cũng thấy may mắn. Trong suốt quá trình ôn tập, tớ ko tự viết một bài nào. Và phần idea thì thấy khó kinh hoàng. Hồi trước tớ cũng có học cô Đức, cô rất nhấn mạnh idea, nếu bài nào mà ko ra idea nào thì chịu. Tuy nhiên, khi học ở lớp thầy Patrick, Tạ Quang Bửu, phần viết lại thiên về mẫu. Thầy đưa về 2 dạng duy nhất : 1 dùng cho account essay và 1 chung cho cả dicussive và agrumentative với nhiều mẫu câu complex, dễ đạt điểm cao. Với dạng này chỉ cần ít idea thôi nhưng có mẫu viết lắt léo là ok. Tớ áp dụng cách này cho 02 ngày ôn viết, thấy ổn.
    Speaking : Speaking như nhiều bạn đã nói, tips là nói chậm, lịch sự, tập trung vào các mẫu câu khó, idiom vv?.khi đi thi tớ quên hết mấy cái tips đấy, nói nhanh, ko để ý gì cả, cứ như là mình đi phỏng vấn xin việc nên ra khỏi phòng tớ biết là ko ổn rồi. Speaking người ta chỉ chú ý đến khả năng sử dụng ngôn ngữ thôi, ko quan tâm knowledge.
    Sau vụ này tớ chắc phải tiếp tục cố gắng, ai có kinh nghiệm về Reading bảo tớ với nhé. À, còn một kinh nghiệm nữa, trước khi thi nên học nhóm speaking, rất hiệu quả.
  7. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tớ vừa đi lấy điểm ở IDP, Listening 5.5, Speaking 6, Reading 6.5, Writing 6. Overall 6 . Hy vọng nhất vào phần Listening và Reading mỗi cái 7, 2 skills kia 6 để đc overall 6.5 mà .
    Hôm thi, phần Listening tớ ko tập trung lắm, bị miss khá nhiều ở Session 1, nhất là đoạn chỉ vị trí. Reading thì ngâm nga Part 1 và 2 lâu quá, part 3 bị thiếu time, điền bừa thành ra underexpected
  8. Davinia

    Davinia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    He he, tui làm ở nhà tuy dư cũng chừng 10 phút nhưng đúng có 30 à. Ngày mai ko biết ngớp nổi 6.5 ko nữa, listening thì hơi mông lung tại thường tui nghe được hết tất cả những gì nó nói chỉ có điều ko biết điền từ nào vào cả . Nhiều khi đọc mà cũng ko hiểu nó muốn mình viết cái gì vào
  9. muna2810

    muna2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bạn hay anh chị nào thi 26/7 này thì giúp em với. còn 2 tuần nữa em muốn tìm 1 partner luyện speaking với em. mục tiêu tầm 6.0-7.0. và có thể luyện gặp mặt trực tiếp thì là tốt nhất ạ.
  10. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới thi hôm 28/6 ở IDP đây, hôm đấy ngồi trong cái hội trường bật điều hoà hơi lạnh, người cứ run run, phần Listening mất tinh thần ngồi nghe như Eminem đọc Rap ấy, hậu quả là được có 5.0, nản toàn tập.
    Reading: Tớ nghĩ các bạn không nên quá nặng về tip đâu, cứ cố gắng luyện Speed cho tốt rồi đọc hiểu sâu nhất có thể ( trong thời gian cho phép) rồi trả lời, nhất là phần Heading với điền vào chỗ trống sẽ thấy thích cực, cứ tằng tằng mà làm thôi. Cái này vì tớ lười practice nên không đủ thời gian nhiều cho Task3, hậu quả là còn có 6.0
    Writing: Task1 thì tớ đọc mỗi dạng 1-2 bài mẫu trong cái mớ Cambridge theo kiểu học vẹt rồi bám vào đó để làm bài thi.
    Task2 cũng không khác gì Task1, tớ làm một cái structure và "học thuộc", đến lúc gặp topic nào thì gán topic đó vào thôi. Tớ vốn dốt văn + chữ xấu + khi viết cuống cuồng viết toàn short sentences nên kết quả chỉ được có 6.0
    Speaking là phần tớ tự tin nhất, phần Task 1 thì khá okay, đến Task2 bốc ngay vào cái Law in Vietnam, một topic mà tớ hoàn toàn mù tịt, thế là tớ ngồi bịa ra một cái Quyền trẻ em gì gì đó rồi thì nói phét linh tinh, vớ phải người Vietnam chắc tớ bị ăn đòn rồi đuổi ra ngoài mất, may mà examiner là người nước ngoài, họ chỉ quan tâm về " CÁCH MÀ TỚ NÓI TIẾNG ANH" chứ không quan tâm nhiều về :" NỘI DUNG MÀ TỚ ĐANG NÓI ĐẾN, DÙ ĐÔI KHI NÓ HƠI STUPID" Kết quả là được 6,5.
    Kết quả của tớ so với mọi người trên đây thì có thể được coi là trình gà vịt nhưng với những bạn mà target đặt ra chỉ nằm trong khoảng 5,5-6,0 thì tớ nghĩ các bạn không nên quá lo lắng đâu Tớ thi vào ACET hồi tháng 5 được xếp vào lớp 4, học hết lớp 4 thấy tiếc tiền + bận làm khoá luận tốt nghiệp nên quyết định ngồi nhà, thuê một chị gia sư đến dạy cơ bản cho tìm hiểu về ielts, học được 1 tháng chị ấy sang Sing học Master mất.... tớ bơ vơ tự học.
    Tất cả những anh em, những người coi ielts như tấm vé cho cánh cửa đi vào thế giới mới, cố lên, ielts is small thing
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này