1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm IELTS (tiếp)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi soleil2210, 28/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voicoi50kg

    voicoi50kg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi thi hôm 30.5 vừa rồi không? Vào chia sẻ đê! Em thi xong lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, híc híc!
  2. GLNVietnam

    GLNVietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mình xin phép cập nhật 1 số thông tin mới nhất về kỳ thi IELTS trong 1 topic mới
  3. amhere

    amhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cóa tớ đây, bạn đau chỗ nào? Tớ đau toàn thây đây
    Đề writing dễ quá đâm lo lắm í
  4. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đề như lào thế nàng? Tớ chuẩn bị fải thi lại, hết hạn ồi, mà đi làm chẳng có thời gian động đến sách nữa
  5. libby13vn

    libby13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đề writing hôm đó dễ , thấy lo lo, không biết có bẫy gì không?
    Task 1 là bar chart về % male and femail có high educational qualifications
    Tas2: Some contries use fossil fuels such as coal, gas, ... Other countries encourage using alternative sourses of energy such as wind and solar power.
    To what extend positive and negative development ?
  6. amhere

    amhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Đề như lào thế nàng? Tớ chuẩn bị fải thi lại, hết hạn ồi, mà đi làm chẳng có thời gian động đến sách nữa
    <!--[endif]-->[/bigchar]</font>[/sign]
    [/quote]
    2 Tuần trước được cho cái thẻ đọc lên BC lab thấy có cái thẻ giấy y như mình tên là Nguyễn Đặng Nguyệt Hương thì ra là nàng à
    duyen ghe, nang oi thi o BC cha hieu co phai do cho ngoi ko chu tai nghe cua to bi re nen luc dau cung shock phet
    de viet ban kia type roai nen to khoi type lai nhe, can hoi gi thi oi'' to nhe nang
    mai to thi speaking roai, hop xong di thi luon hic hic
  7. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    2 Tuần trước được cho cái thẻ đọc lên BC lab thấy có cái thẻ giấy y như mình tên là Nguyễn Đặng Nguyệt Hương thì ra là nàng à
    duyen ghe, nang oi thi o BC cha hieu co phai do cho ngoi ko chu tai nghe cua to bi re nen luc dau cung shock phet
    de viet ban kia type roai nen to khoi type lai nhe, can hoi gi thi oi'''' to nhe nang
    mai to thi speaking roai, hop xong di thi luon hic hic
    [/quote]
    Keke, tớ cũng sure nàng là ai ồi, hôm trước vì thấy nàng bảo 30.5 bên BC còn chỗ thi mà tớ te tởn chạy sang. Sáng alô bảo còn 5 chỗ, thế mà chiều tớ qua bảo hết sạch ồi, đành fải để sang 13.6 . Hôm í dzai tớ gặp nàng ở chỗ để xe thì fải , nàng nhận ra ai chưa .
    Tai nghe rè lắm hả nàng . Lần trước tớ thi ở IDP nghe rõ lắm, hik. Đề nghe với đọc khó không thế? Tớ lần này cứ vác xác đi thi thôi, lượn lên thư viện í toàn đọc truyện mí báo , được 2 ngày
  8. voicoi50kg

    voicoi50kg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Híc, tớ cũng đau toàn thân, nhưng đau nhất là phần đọc. Cái phần T/F/NG ấy, tớ toàn điền là Y/N/NG. Mãi đến khi đi lấy xe mới thấy bạn nói T/F/NG. Nhục kinh khủng.
    Đã thế lại còn thiếu thời gian, ở nhà làm bài cứ thừa thãi thời gian, mà đi thi thì cong mông lên vẫn điền quàng xiên một đống. Hu hu!
    Được voicoi50kg sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 03/06/2009
  9. nicegirl87

    nicegirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ vừa có điểm IELTS hôm nay, đau quá, huhu. Writing được có 6.5, dù overall 7.5, chắc vẫn phải thi lại. Tớ bị mắc sai lầm nghiêm trọng ở writing:
    Thứ nhất, ở nhà ko chịu viết căn theo đúng thời gian, đến đó để những 30 phút task 1.
    Thứ hai, viết bằng bút chì, trong khi ở nhà đã quen viết bút bi. Cái này có thể chỉ là 1 điểm nhỏ, nhưng với tớ, viết bằng bút chì mới thấy là ko thoải mái bằng, dù tẩy xoá dễ hơn, nhưng chính vì thế mà tớ mất nhiều thời gian tẩy xoá. Với lại, tớ ko quen viết chữ nét to thế.
    Thứ 3, quá lười học writing, vì học cái này khó nhất, cứ chăm chăm học mấy cái kia.
    Vẫn phải thi lại, mà thi lại thì ko biết thế nào. Theo tớ thì tớ ăn may vì đề thi hôm đó có lẽ dễ hơn một chút, thi lại điểm kém hơn thì tớ .
  10. amhere

    amhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Keke, tớ cũng sure nàng là ai ồi, hôm trước vì thấy nàng bảo 30.5 bên BC còn chỗ thi mà tớ te tởn chạy sang. Sáng alô bảo còn 5 chỗ, thế mà chiều tớ qua bảo hết sạch ồi, đành fải để sang 13.6 . Hôm í dzai tớ gặp nàng ở chỗ để xe thì fải , nàng nhận ra ai chưa .
    Tai nghe rè lắm hả nàng . Lần trước tớ thi ở IDP nghe rõ lắm, hik. Đề nghe với đọc khó không thế? Tớ lần này cứ vác xác đi thi thôi, lượn lên thư viện í toàn đọc truyện mí báo , được 2 ngày
    Đề nghe không quá khó, đề đọc với tớ thì khó nàng ạ
    choáng vì cái tai nghe, thấy hình như chẳng ai kêu cả, lúc thử tai nghe tớ cũngk sao, thế lúc nghe bị rè, được cái bình tĩnh nên ôn ổn nàng ạ
    hôm nay thi nói lại bốc phải cái đề ko khó, nhưng phần 3 thì cũng xương ghê
    mà trái đất như hòn bi ve í nhỉ nàng nhỉ, tg ai hoá ra giai nàng cũng là ng quen of tớ keke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này