1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm mua sắm, chuẩn bị của các nàng đã cưới nhé!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pastor, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Em đã dùng nồi thủy tinh của Mỹ thì thấy thế này, nấu nướng ko tiện lắm vì nó rất nặng. Bê được nó lên thì muốn gãy cả tay. Nóng lâu nên đun rất tốn ga. Vì thế e chỉ mua 1 cái loại to (5l) để đun nấu hầm thôi, còn lại thì mua bộ nồi 5 chiếc của Hàn Quốc hơn 1tr2, nhẹ, bền, ko dính. Dùng cũng thích.
    Bát đĩa thì e giống ý Chieu_quan, chị e ko nên mua bát Bát tràng. Loại bát này bầy trang trí thì trông hay, nhưng dùng thì ko tiện chút nào. Hay là vì e thích bát đĩa cứ phải trắng tinh, trắng bóc từ đầu đến cuối, ko có tí hoa văn nào nhỉ?
    Máy giặt thì chọn loại cửa ngang của Elec, vừa bền, vừa êm. Máy đang giặt mà đứng bên cạnh mẹ em ko bit tí gì, đến lúc vắt mới hơi nghe thấy tiếng.
  2. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    ớ cũng định lọ mọ sang bát tràng mua bát đĩa nhưng rồi quyết định mua luôn loại trăng tinh Made in VN (nói thật cũng chẳng chú ý là của hãng nào vì nhờ chị dâu đi mua hộ). Mà cái tội đồ gì cũng thích loại tốt, đẹp nên đắt kinh. Tớ kêu thì cả nhà mắng bảo về sống đã rồi từ từ hãy sắm
    Mọi người cứ ước ra ở riêng mà ở riêng như mình tốn kém quá
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tốn kém lúc đầu thôi, tớ mà ra ở riêng tớ cũng sắm toàn đồ tốt, chả tội gì. Nhìn nồi niêu xoong chảo sạch sẽ, bóng loáng, bát đĩa long lanh, nhìn thích nấu, muốn ăn...
  4. nguyen8a

    nguyen8a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Các nàng đầy kinh nghiệm thông thái ơi cho tớ hỏi với:
    Thế bộ nồi Đức thì mua ở đâu là okie nhỉ ?
    giá khoảng bao nhiêu?
    ôi tớ muốn mua nhiều lắm, mà ngân sách thì hạn hẹp, may ở nhà , ma ma nhiều cốc chén bát đĩa nên khuân đi một đống (snh ra con gái làm gì, khi mà nuôi nó mãi nó mới lớn, nó lớn rồi nó lại bay đi!)
    Ah, mua lò vi sóng thì loại nào tốt? tiết kiệm điện nữa?
    tủ lạnh nữa các nàng ơi
    Tớ ko có nhiều tiền quá đâu nên ko muốn mua những loại Electrolux ,...
    y
    Thanks nhé
  5. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ở với bố mẹ chồng nên ko phải sắm sửa nhiều, chủ yếu là lo cho cái phòng của 2 đứa thôi. Tạm tổng kết thế này
    1. Váy cưới + trang điểm: tớ thuê ở wedding plaza, kết quả: rất ưng ý
    [​IMG]
    2. Áo dài ăn hỏi: cái này rất nhiều bạn pm hỏi tớ, tớ trả lời thêm 1 lần nữa ở đây cho các nàng tiện nhé, áo của tớ do anh họ tớ vẽ và may tặng, các nàng có thể trực tiếp liên hệ, đây là điện thoại của anh ý: anh Dương: 0912.381.081. Vì là áo tặng nên tớ ko tiện hỏi giá cho các nàng, nhưng cứ yên tâm là giá cả mềm mại, ko đắt đâu
    [​IMG]
    2. Chụp ảnh + quay phim: cái này nhà tớ trồng dc
    3. Vest của chú rể: mua vải ở Phùng Khắc Khoan hết có 450k + may 1.200k = 1.650k, chả nhớ hàng tên là gì, tớ nhớ mỗi dg, áo lên form đẹp, ưng ý, anh giai nhà mình lên dc mấy chân kính
    4. Hoa cưới: đặt của bạn Thuỷ trên này, chi phí thấp, tuy nhiên ko hoàn toàn ưng ý lắm, dc cái lên ảnh đẹp và nhà tớ ko coi nặng vụ hoa lắm
    5. Nội thất: xem mẫu giường của SB, rồi nhờ anh trai vẽ lại, sáng tạo hơn, lọ mọ sang tận thạch thất hà tây đặt đóng đồ, tổng thiệt hại hết 17tr cho 1 giường 2m x 3m , 1 kệ ti vi liền chân giường, 1 bàn phấn bàn rời gương rời, 1 tủ quần áo 2m2 cái này cũng ưng ý, hàng đẹp mượt mà giá rẻ.
    6. Ti vi: mua ở HC, rẻ hơn vincom tới hơn 1tr
    7. đệm: đệm 1,6m x 2,15m x 20cm, kích thước chả giống ai , đặt của da da hết 2,1tr
    8. Ga gối: may của 1 chị trên ttvn, chả nhớ nick, cái chị ở trong ngõ thông phong, đại la ý, giá thì cũng rẻ thôi, hết có 1,5 tr cho bộ chăn ga, 2 gối 50x70, và 3 gối vuông cả ruột các loại, phối màu cũng dc, nhưng mà tớ ko ưng, thái độ làm việc thiếu trách nhiệm, sản phẩm ra ko đúng như tớ đặt
    9. Lò nướng: tớ mua ở 158 Phố Huế, lò home thai: 650k, rẻ hơn bigC: 120k,về nhà sướng ngắm nghía mãi, khai lò làm bánh tặng sinh nhật mami chồng luôn, máy đánh trứng philip 359k, tớ khác nàng Chiêu quân, theo tớ thì ko nên mua lò vi sóng có chức năng nướng, vì thực ra tính tổng tiền mua 1 lò vi sóng + 1 lò nướng ko nhiều bằng mùa 1 lò vi sóng có chức năng nướng đâu. Mặt khác chức năng nướng của lò vi sóng khá hạn chế, vì nó chỉ có nhiệt mặt trên, và ko chủ động như lò nướng chuyên dụng, với 1 lò nướng riêng, các nàng tha hồ làm bánh, quay gà, nướng lủng củng lung tung nhé .
    10. Mành rèm: cái này tốn ác liệt, mất 3tr cho bộ mành rèm, nhưng mà tớ ưng nhắm nhắm ý, có bộ rèm trông phòng mình lãng mạn + sang hẳn lên
    11. Tý quên nhẫn cưới: tớ mua của Doji trên ruby plaza, 4,5t/đôi.
    12. Giày cô dâu chú rể: tớ đóng ở Khâm Thiên, cô dâu: 130k, chú rể: 170k, da thật, rẻ nhỉ
    13. Đèn ngủ, đồng hồ, lọ hoa, dàn home theatrer ( tớ ko nhớ cách viết): dc tặng
    14. Còn thiệp nữa: in theo thiết kế, giấy nhật, cán mờ, dày dặn, 2500đ/c, tớ in của công ty in Vân Hà ở gần bến xe Lương Yên.
    Được goldenland sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 30/11/2007
    Được goldenland sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 30/11/2007
  6. trangttda

    trangttda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    bộ nồi nàng mua ở đâu thế!
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nàng Goldenland xinh nhu Hàn Quốc ấy nhỉ. Chụp ảnh đẹp thế!
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng phải công nhận nàng goldenland xinh thật ý, ngày cưới thế là quá ổn rồi còn j
    Tớ thì còn hơn 20 ngày nữa mới cưới, nhưng cũng chia sẻ đc 1 ít nhỉ, hôm nay đang rảnh rỗi
    1 Váy: may ở Hạnh Vũ, hài lòng . Kinh nghiệm: đi mặc thử 1 lượt các hàng áo cưới, xem khuyết điểm ưu điểm của mình là j, cần che cái j, ko che cái j . ý thích của mình là j, của ax là j.. Tớ đến HV lượn ra lượn vào mặc chán chê, các chị e rất nhiệt tình, tớ chọn đc cái tớ thích
    2 Vét: may nhà may Sơn ở Thành Công, hài lòng
    3 Chụp ảnh: cây nhà lá vườn, hị nhắc đến lại cảm động sự nhiệt tình của anh Trí còi (bên xóm nhiếp ảnh ạ), anh tớ thì khỏi nói, k nhiệt tình ngày nào tớ cũng buzz k cho làm việc .
    4 Trang điểm chụp ảnh: Ms Linh Âu Cơ, hơi lăn tăn quả mắt đến tận bây giờ, lăn tăn này là do ý thích mình thích tươi tắn, hồng hào, bạn Linh óanh mắt hơi tối nhìn mắt sâu hơn thật, cơ mà k sao, lên ảnh vẫn ngon. Thuê thêm quả váy tím cũng rất thích. Nếu tớ mà ko may váy, ko tự chụp thì tớ sẽ làm trọn gói ở Âu Cơ
    5 Vòng vèo: Venus, cám ơn nàng nhá, cả vụ giới thiệu làm album
    6 Làm album: Venus giới thiệu (cũng chả so sánh hàng khác k biết thế nào ), làm quả album 30x30 nặng cầm gẫy cả tay, design theo ý mình, thích (tớ cũng ko nặng nề vụ làm album lắm nhg trong số ảnh đi chụp, toàn ảnh cần phải dải hết 1 trang rưỡi quyển album mới đã, thích ảnh to đùng ra, vì cảnh đẹp mà, nên quyết định làm)
    7 Thuê xe, ăn hỏi: mẹ chồng lo nên k bít
    8 Thiệp cưới: Uyên Ương, cũng hài lòng k có j để chê cả, phông cưới làm ở đấy luôn
    9 Nhẫn: BTMC, vàng sáng choang, k phủ cát k pha bạch kim j hết, thêm hạt kim cương chìm be bé, hay bị đụng hàng nhg theo tớ là về sau đỡ phải xi nhiều, đỡ phải quan tâm nhiều mà nó vẫn sáng.
    10 Hoa: đang định đặt của c Thủy trên này
    11 suýt quên, Ảnh studio: Selena, k có j phải ân hận, cám ơn Bupbe nhiệt tình giới thiệu, cám ơn bộ ảnh đẹp của Poem, be heo và langxet, vc bọn tớ lọ mọ đến chụp, e DA trang điểm, máu quá làm album luôn, làm cỡ bé nhất thôi. Bọn tớ chụp đẹp lắm ý, các cô dâu đến đấy mà chụp. Có bạn nào nói đúng đấy, váy vóc còn chọn đc, chứ trang điểm đã đánh lên mặt mình rồi mà k thích hoặc xấu mà đòi xóa đi đc ah, DA làm thì khỏi chê, đánh đẹp lắm, thích em ý ghê cơ [:o)
    12 Giường tủ: mua của 1 anh bên muare, hài lòng đến 90% thôi, nói chung thì vẫn là đẹp
    13 Rèm: đâu đó trên đường trần duy hưng, ax làm vụ này
    14 chăn ga gối đệm: tất của dreamland (vì có màu nâu nhạt hợp với phòng), đang nhăm nhe đi may 1 ít nữa
    tạm thế đã nhỉ, đi ăn cơm đã, tý post tiếp
  9. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn đã mua ga gối của Dreamland cho tớ hỏi chút là cửa hàng này ở đâu nhỉ? Có phải ở Hàng Điếu không? Và ruột chăn thì nên mua ruột gì? Tớ cảm ơn nhiều
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ mua ở Giảng Võ, nhớ ko rõ địa chỉ, hình như là 139. Mua 1 bộ đã có sẵn ruột chăn (mỏng thôi, nhưng nếu nằm điều hòa thì ổn), ruột gối đôi, 2 ruột gối đơn và 1 ruột gối ôm rồi!
    To green_Pepper: Nàng máu thế, làm 2 album cơ à? Sướng ghê. Bọn tớ cưới xong, giờ chả mấy khi xem ảnh nữa! hihi. Cho nên trước khi cưới nên mang đi khoe khắp nơi!

Chia sẻ trang này