1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm mua sắm, chuẩn bị của các nàng đã cưới nhé!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pastor, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tối buồn buồn, lọ mọ lên ttvn dc các nàng khen tỉnh cả ng , thanks nàng chieu_quan và green peeper nhá . Thế là sáng mai có hứng thú đi chợ làm món mới bắt chồng làm thỏ rồi , hi hi
  2. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bé heo nhiều. Chắc về phải đi ngó nghiêng vài hàng thôi, không biết có đủ thời gian không hay lại vớ đại một bộ về nữa. Ở đây có bạn nào đã từng mua ga gối của bọn Okaka chỗ đường tàu Nguyễn Thái Học chưa? Comment hộ tớ cái.
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Ko làm album chắc cũng ko sờ đến ảnh mất he he. Ảnh tớ nhiều cái đại cảnh, album 30x30 mà nhiều cái ảnh lấn sang cả trang bên kia, tức là thành 45x45 nhưng thế tớ mới thích, to đẹp rõ ràng hhe he
    nàng đi trăng mật ở đâu về thế?
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bọn tớ cũng làm đa số là trang đôi hết, ảnh nào cũng to vật vã! . Lại còn do tự làm nên có ảnh các nhiếp ảnh gia chổng mông lên chụp hay lắm, xem lại thấy bao nhiêu kỷ niệm của chuyến đi!
    Tớ đi trăng mật 1 vòng SG và 3 tỉnh Tây Nguyên, công nhận có chồng bên cạnh khỏe bao nhiêu, chẳng bù cho ngày trước bước lên oto say vật vã!
  5. andyngocminh

    andyngocminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm trước vào trả lời bài này mới biết mình bị treo nick :((, từ giờ tớ phải dùng nick này mọi người nhé!
    Búp bê ơi, nếu thích sắm đồ làm bếp thì giống tớ quá rồi đấy!
    Tớ mách mọi người một địa chỉ mua đồ bếp núc giá cực hợp lý, đấy là trên Hàng Khoai, nhớ tìm dãy cửa hàng có vỉa hè to nhất phố Hàng Khoai nhé (địa chỉ tớ không nhớ chính xác), và tớ hay mua ở nhà bên phải cái chùa hay đình gì đó. Giá ở đây chỉ sau giá bán buôn thôi, đảm bảo là rẻ hơn nhiều Hàm Long và các siêu thị. Đồ gì ở siêu thị có thì trên đấy có.
    Chúc mọi người mua được đồ ưng ý, tớ thì không được lựa chọn rồi, thèm quá!
  6. bagiakhohieu

    bagiakhohieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người trên này khen mua/may chăn ga ở chợ Hôm rẻ và đẹp, tớ cũng lên đấy mua 2 bộ. Của đáng tội, rẻ thì rẻ thật: 1,4 triệu/2 bộ. Dưới ánh điện mờ ảo ở đấy trông rất lung linh. Về đến nhà trải thử ra giường mới thấy xấu: đường may thì ẩu, chỉ thừa nhằng nhịt, may lỗi lung tung.Mà chất liệu cũng không ổn chút nào: 1 bộ chất nhiều cotton hơn thì vải rất thưa, xem chừng giặt 1 lần là nát. Bộ còn lại thì lại nhiều nilon quá.
    Không hiểu hôm đấy mắt mũi, chân tay để đâu mà mua dở thế chứ. Lại phải tốn tiền và thời gian đi mua bộ tử tế đây. Tớ nghĩ nàng nào định mua ở đấy thì cũng nên cân nhắc, và phải tinh mắt thì mới được. Chứ như tớ tưởng mua được rẻ hoá ra lại thành đắt.
    Được bagiakhohieu sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 04/12/2007
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    @ chị Chi: em cảm ơn chị nhé. Hôm nọ định đi mua đồ bếp thì mẹ chồng dặn là có người thân cho 1 bộ nồi, nên không đc mua nữa. Em đang định mua nồi thủy tinh, nhưng hoãn vụ nồi lại rồi. Còn mâm, chảo, bát đĩa, cốc chén,... em sẽ mua luôn. Ở Hàng Khoai có hết chứ chị? Để em lượn qua đó. À, chị ơi, họ có nói thách không? có cần mặc cả không?
    @ bagiakhohieu: tớ đang định lên chợ hôm làm 1 bộ chăn ga 500-700 để dùng thay đổi với bộ Hanvico của tớ. Nghe nàng nói tớ nản quá. Có phải mua ở Phương Dung mà các bạn trên này gthiệu không? Hay ở đâu? để tớ tránh ra...
  8. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ cũng lên chợ Hôm để mua lõi gối thôi, còn những loại vỏ kia được tặng hết rồi nên ko cần nữa. Tớ vào chỗ Phương Dung đấy thấy cũng nhiều lắm. Thấy 1 bộ ngay ở ngoài hỏi thì bảo là 1,4tr. Chẳng biết là bán có giảm đi ko? nhưng nhìn cũng đẹp lắm. Ra chợ thì pải tinh mắt thôi chứ cũng có bộ xấu bộ đẹp mà
  9. nguyen8a

    nguyen8a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay mua ở hàng Hùng Anh ở số nhà 127 ngõ 166 Kim Mã, toàn vải Nhật và Hàn Quốc xịn,tớ thấy cũng ổn lắm, vài giống như hàng của Kore, Everon, và cũng độc đáo lắm, hàng may kỹ, không phải mặc cả,
    Tớ mua 2 bộ ở đấy rồi, đem ra dùng 1 bộ còn 1 bộ để dành thấy okie lắm cả nhà ạ!
  10. andyngocminh

    andyngocminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Quên mất vụ đấy, không mặc cả được đâu, họ nói đúng giá luôn đấy!
    Vui nhé!

Chia sẻ trang này