1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm mua sắm, chuẩn bị của các nàng đã cưới nhé!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pastor, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cho mình hỏi giá cả của từng loại: kệ ti vi + bàn phấn với
    Và địa chỉ nữa nhé! thanks
  2. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bộ chăn ga của chị phối màu đẹp quá, bộ của chị kích thước bao nhiêu và gồm có những gì vậy ạ, hơn một triệu là triệu mấy cơ. Khi họ tính cho mình giá liệu có mặc cả xuống được nhiều không ạ. Cảm ơn chị.
  3. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Trả lời giúp con bạn tớ nhé:
    Giá cả ở đây hầu như là Fix rồi, nếu đặt nhiều (vài bộ) thì kì kèo bớt khoảng 1-2chục thôi còn ít thì kô giảm đâu, hihi nếu bạn khéo hơn nữa thì tớ cũng kô bít.
    Bộ của nó bao gồm:
    1 vỏ chăn trần 2m*2m2
    4 vỏ gối: 2 cái 45*65- 2 cái 45*45
    1 ga trần phủ 1m6*2m
    chắc còn có thêm cái gì đó nữa?
    Bộ của tớ tương tự nhưng ga trần bọc 1m8*2m là 800K. Tớ đặt thêm 1 ga bọc không trần 1m8*2m để thay đổi kì kèo còn có 100K hehe về sau mấy bà ý bảo tính nhầm chứ kô có giá đó. Cả bộ tổng cộng 900k. Mình ngồi bốc phét à ơi 1 lúc tặng thêm 1 gối trái tim cả vỏ cả ruột.
  4. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em chưa biết chất liệu vải nhưng giá cả như vậy thì hấp dẫn thật đấy. Em sẽ ra xem thế nào đặt một bộ cho phòng bố mẹ. Chị có thể chỉ giúp cái của hàng đó ở chỗ nào trong chợ Hôm không ạ.
    Em vừa mới đặt một bộ trên Đê La Thành cho cái giường 1m2*2m của em gồm có:
    1 vỏ chăn không trần 1m8*2m
    2 vỏ gối: 45*65
    1 ga bọc không trần 1m2*2m
    1 gối ôm (có ruột)
    Tổng thiệt hại là 550ng, được cái là vải thêu chất liệu đẹp khi lên bộ nhìn rất độc đáo và trẻ trung. Theo chị như vậy có phải đắt không ạ?
    Được beautiful_life83 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 12/12/2007
  5. lovelygirl84

    lovelygirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn Quynhnga181 may vest cho bạn trai của bạn ở số8 Hàng cá thế nào chứ.Bọn tớ nghe dân trên mạng khen nhiều, nói nhiều đến họ lắm, lại được anh bán vài Hoàn Toàn ở chợ Đồng Xuân nhiệt tình giới thiệu.Thành thử 2 đứa tớ háo hức lắm đến số 8 HÀNG CÁ may.Anh thợ đo đạc thì tỏ ra chuyên nghiệp, nhân viên ăn nói dễ nghe.Nhưng đến hôm hẹn thử áo thì trể lên trễ xuống đến 4.5 ngày.Tớ nhìn cái áo mới lên khung bảo ngắn ,nhưng thợ ở đó bảo thế là vừa..kệ họ làm thế nào anh nhà tớ mặc đẹp là được.Đến hôm lấy áo , bọn tớ không ưng tí nào..áo ngắn, tay co thì rúm nhiều, ngực lại phồng...thành thử nhìn đằng sau trông anh nhà tớ vai to đùng nhưng lại ngắn lưng.Họ cứ khen đẹp mãi,lại còn hứa nếu mang về ai chê xấu sẽ tặng bọn tớ 1 bộ mới máu chứ.Anh nhà tớ mang về mặc thử chẳng ai khen cả..không bằng mấy bộ may ở Phú Hưng.Mang đi sửa rồi không hiểu họ sẽ làm gì với cái áo ấy nữa.Xem tình hình thế nào tớ sẽ báo cáo với các bạn.Àh còn điều này nữa, anh bạn ngỗi bên cái latop ở cửa hàng SỐ 8 HÀNG CÁ (tớ đoàn là ông chủ) đang truy cập ttvnol.Khéo họ vào đây tự bốc mình lên.Nên thiên hạ cũng sẽ bị lừa theo thì chết.Họ may 900k/bộ không mềm chút nào cả mà chất lượng lại như thế.Còn uy tín thế nào để chờ mấy hôm nữa sẽ rõ ngay.Các bác may Vest ở số 8 Hàng Cá cũng cần cẩn thận đấy.
  6. lovelygirl84

    lovelygirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn Quynhnga181 may vest cho bạn trai của bạn ở số8 Hàng cá thế nào chứ.Bọn tớ nghe dân trên mạng khen nhiều, nói nhiều đến họ lắm, lại được anh bán vài Hoàn Toàn ở chợ Đồng Xuân nhiệt tình giới thiệu.Thành thử 2 đứa tớ háo hức lắm đến số 8 HÀNG CÁ may.Anh thợ đo đạc thì tỏ ra chuyên nghiệp, nhân viên ăn nói dễ nghe.Nhưng đến hôm hẹn thử áo thì trể lên trễ xuống đến 4.5 ngày.Tớ nhìn cái áo mới lên khung bảo ngắn ,nhưng thợ ở đó bảo thế là vừa..kệ họ làm thế nào anh nhà tớ mặc đẹp là được.Đến hôm lấy áo , bọn tớ không ưng tí nào..áo ngắn, tay co thì rúm nhiều, ngực lại phồng...thành thử nhìn đằng sau trông anh nhà tớ vai to đùng nhưng lại ngắn lưng.Họ cứ khen đẹp mãi,lại còn hứa nếu mang về ai chê xấu sẽ tặng bọn tớ 1 bộ mới máu chứ.Anh nhà tớ mang về mặc thử chẳng ai khen cả..không bằng mấy bộ may ở Phú Hưng.Mang đi sửa rồi không hiểu họ sẽ làm gì với cái áo ấy nữa.Xem tình hình thế nào tớ sẽ báo cáo với các bạn.Àh còn điều này nữa, anh bạn ngỗi bên cái latop ở cửa hàng SỐ 8 HÀNG CÁ (tớ đoàn là ông chủ) đang truy cập ttvnol.Khéo họ vào đây tự bốc mình lên.Nên thiên hạ cũng sẽ bị lừa theo thì chết.Họ may 900k/bộ không mềm chút nào cả mà chất lượng lại như thế.Còn uy tín thế nào để chờ mấy hôm nữa sẽ rõ ngay.Các bác may Vest ở số 8 Hàng Cá cũng cần cẩn thận đấy.
  7. lovelygirl84

    lovelygirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn Quynhnga181 may vest cho bạn trai của bạn ở số8 Hàng cá thế nào chứ.Bọn tớ nghe dân trên mạng khen nhiều, nói nhiều đến họ lắm, lại được anh bán vài Hoàn Toàn ở chợ Đồng Xuân nhiệt tình giới thiệu.Thành thử 2 đứa tớ háo hức lắm đến số 8 HÀNG CÁ may.Anh thợ đo đạc thì tỏ ra chuyên nghiệp, nhân viên ăn nói dễ nghe.Nhưng đến hôm hẹn thử áo thì trể lên trễ xuống đến 4.5 ngày.Tớ nhìn cái áo mới lên khung bảo ngắn ,nhưng thợ ở đó bảo thế là vừa..kệ họ làm thế nào anh nhà tớ mặc đẹp là được.Đến hôm lấy áo , bọn tớ không ưng tí nào..áo ngắn, tay co thì rúm nhiều, ngực lại phồng...thành thử nhìn đằng sau trông anh nhà tớ vai to đùng nhưng lại ngắn lưng.Họ cứ khen đẹp mãi,lại còn hứa nếu mang về ai chê xấu sẽ tặng bọn tớ 1 bộ mới máu chứ.Anh nhà tớ mang về mặc thử chẳng ai khen cả..không bằng mấy bộ may ở Phú Hưng.Mang đi sửa rồi không hiểu họ sẽ làm gì với cái áo ấy nữa.Xem tình hình thế nào tớ sẽ báo cáo với các bạn.Àh còn điều này nữa, anh bạn ngỗi bên cái latop ở cửa hàng SỐ 8 HÀNG CÁ (tớ đoàn là ông chủ) đang truy cập ttvnol.Khéo họ vào đây tự bốc mình lên.Nên thiên hạ cũng sẽ bị lừa theo thì chết.Họ may 900k/bộ không mềm chút nào cả mà chất lượng lại như thế.Còn uy tín thế nào để chờ mấy hôm nữa sẽ rõ ngay.Các bác may Vest ở số 8 Hàng Cá cũng cần cẩn thận đấy.Chứ như bọn mình mất thời gian chỉ vì nghe quảng cáo, nói chung kinh nghiệm rút ra là cứ nhưng nơi mình hay may, mà may phù hợp thì cứ ra đó may.Hĩc không hiểu có bác nào gặp tai nạn ở số 8 Hàng Cá như tụi này không nữa.Đúng là quảng cáo chỉ là quảng cáo.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ùi, bức xúc post đến 3 lần liền!
    Tớ cũng may cho chồng ở 8 Hàng Cá, thấy cũng ko đến nỗi lắm. Tớ đã post cái bộ trắng đó ở topic này này! . Hồi trước CH này cũng vào tự marketing 1,2 bài gì đó, tớ nhớ mang máng thế nên mới mò lên đấy tìm thử xem có vải trắng ko!
  9. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng may cho chồng ở Hàng Cá, nói chung mặc đẹp, ôm dáng mà vẫn thoải mái.
  10. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đang định đến may. Nghe thế này lại chao đảo. Hic, khổ...

Chia sẻ trang này