1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia sẻ kinh nghiệm những giây phút "up and down"

Chủ đề trong 'Du học' bởi formyself, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ kinh nghiệm những giây phút "up and down"

    trong này có nhiều anh chị và các bạn đang đi du học tham gia, bản thân formyself cũng đang đi du học và cũng hiểu được những niềm vui, nỗi buồn khó khăn trong cuộc sống xa nhà trên miền đất lạ

    đối với formyself những lúc buồn muốn lên net viết lăng quăng đôi dòng vớ vẩn, muốn chat chít vài câu với người thân hay đơn giản chỉ lăn lên giường đi ngủ vì nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi khi mình tỉnh dậy. Tất nhiên không phải khi nào cũng thế, có những lúc down đến mấy ngày, muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ, tự nhiên những cái mình đã và đang cố gắng đều thành vô nghĩa, nhưng rồi lại gượng dậy và tiếp tục con đường mình đang đi.

    không biết mọi người trên này thế nào nhỉ, mình muốn tham khảo ý kiến của mọi người. Và đặc biệt là những lúc thế này mọi người muốn được người xung quanh làm gì, nhất là muốn được bạn gái/bạn trai của mình làm gì cho mình nhất.
  2. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehheh! Đã là dân du học, xa gia đình, xa người yêu, xa...một số thứ thì tất nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn là điều không thể tránh khỏi rùi!
    Những lúc xì trét thì em hay đi lang thang một mình trên đường phố, hoặc đến một ngôi chùa nào đó ngắm nghía phong cảnh và quả thực không gian yên tĩnh(or các Ngài phù hộ) mà em thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều!
    Có lần năm ngoái em có một số chuyện không vui, em đã tính đến nước về hẳn VN, thế rồi đi lang thang ngoài đường, leo lên tháp TH Beijing, vào quầy Bar ngồi uống cà phê ngắm đường phố bên dưới từ sáng đến tối mịt và thế là hết xì trét và cảm thấy suy nghĩ của mình tích cực hơn rất nhiều...
  3. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tui những lúc buồn cũng hay đi lang thang một mình, như ra bờ sông ngồi lặng nhìn dòng nước trôi đi. Hồi mới sang, tui rất thích ra vườn trẻ xem bọn trẻ con vui đùa. Đến bây giờ, thỉnh thoảng hay lên pub hoặc bar ngồi uống cafe một mình, cũng thấy thú vị fết. Có một thời gian, cứ đến sunday tui và mấy đứa bạn lại rủ nhau ra park trượt patin. Sau mỗi lần như vậy, mình như lấy lại được spirit hơn và đỡ cảm thấy nhớ nhung nhiều thứ.
    Nói thật, thời gian đầu mới sang buồn lắm, nhớ nhà mà. Những lúc lang thang ngoài đường cảm thấy xa lạ và cô độc biết bao. Trong đầu lúc nào hình ảnh gia đình, friends, những góc fố hà nội, hương vị món ăn vn cũng gợi cho tui những nỗi nhớ khôn nguôi.
    Ở lâu rồi thì lại thấy bình thường, cảm giác nhớ nhung cũng fai dần, nhất là nhớ.......người yêu. Có lẽ chăng, tình cảm rồi sẽ tàn fai theo tháng ngày lang thang nơi xứ người này???.
    Đúng vậy đó, rồi tất cả sẽ trôi theo dòng thời gian và cuộc sống ngập đầy những nỗi lo sẽ cuốn con người ta đi, sẽ dần mất đi chính mình. Thử hỏi, những sv du học như chúng ta, có ai là ko thay đổi đâu. Nhiều lúc nghĩ lại, thấy sự thay đổi đó thật tàn nhẫn, và tự cảm thấy sợ trước chính những thay đổi đó. But how can I deal with that when everthing goes by as it does daily???.
    Sáng mai, khi ta thức dậy lại là một ngày mới - A new day has come. Và lại là tất cả : việc làm, việc học, ăn ở và sống. Và lại là mình ta với thế giới. ME AND THE WHOLE WORLD

Chia sẻ trang này