1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm và nghệ thuật sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Man-Hanoi, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì khi bác giúp đỡ người ta, bác có mục đích gì không? trả nợ tình cảm hay là giúp vô tư.
    Nếu em vào vị trí của bác thì cũng thấy áy náy lắm. Trước tiên thì em sẽ tự hỏi bản thân xem mình có làm sai gì không? nếu thấy mình làm theo đúng lương tâm thì chẳng có gì phải ân hận hay áy náy cả.
    Con người sống ở đời có nhân -Quả. Mọi sự cố gắng hôm nay đều sẽ có kết quả về sau. Trong trường hợp của Bác, Người nhân viên đó rồi sẽ nhận được kết quả như người đó đối xử với bác.
    Chúc bác vững bước trên con đường mình đã chọn.
  2. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ:)
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, cán bộ mà bạn đã nêu không phải là người trưởng thành vì một người thực sự trưởng thành sẽ không bao giờ có những cư xử hay hành động như vậy.
    Anh ta không xứng đáng để được người khác coi trọng, và rồi trên con đường mà anh ta đang đi chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp. Do vậy, không có việc gì mà bạn phải áy náy hay lo ngại điều gì, ngoại trừ trường hợp bạn đã làm một điều gì đó sai trái.
    Hãy xét mình và đối diện với những gì mà mình đang gặp phải, đương đầu với nó một cách khéo léo và khôn ngoan bạn sẽ có được một kết quả như mong muốn. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu thêm ý kiến của vài người xung quanh về người cán bộ đó, xem họ nghĩ gì về anh ta trước khi ra quyết định.
    Chúc bạn thành công.
  4. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chuc Ca nha mot tuan moi vui ve, hanh phuc va thanh công.
  5. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Bạn mang hành trang gì khi vào đời?
    Bước chân vào đời, ai cũng chuẩn bị cho mình một vài thứ hữu ích, nhưng hành trang của mỗi người không ai giống ai, có người chỉ cần một ít vốn về vật chất, có người mang trên vai những kiến kiến thức đã từng được học, có người lại chẳng biết mình sẽ cần gì trên con đường tiến tới tương lai.
    Còn bạn, bạn mang hành trang gì khi vào đời?
    Một ít tăm ... vì cái tăm sẽ nhắc bạn nhớ tìm và phát hiện những đức tính tốt của mọi người, kể cả bản thân của bạn.
    Một sợi dây cao su ... vì dây cao su sẽ nhắc bạn nhớ sống linh động. Mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đi theo hướng bạn muốn, nhưng dù cách này hay cách khác chúng ta vẫn giải quyết tốt được mọi vấn đề.
    Một nụ hôn ngọt ngào... vì nụ hôn ấy sẽ nhắc bạn nhớ rằng mọi người cần nhận được một lần ôm hôn hoặc một lời khen tặng mỗi ngày.
    Một miếng băng dán ... vì miếng băng sẽ nhắc bạn nhớ hàn gắn những vết thương lòng của bạn hoặc của ai đó.
    Một cục tẩy ... vì cục tẩy sẽ nhắc bạn nhớ rằng ai đó cũng có thể phạm lỗi. Không sao, chúng ta học từ những lỗi lầm.
    Một cây kẹo gum bubble ... vì chất dính của kẹo gum sẽ nhắc bạn nhớ luôn bám theo mục tiêu đã đề ra, đừng bỏ cuộc và bạn sẽ đạt được những điều mình mong ước.
    Một cây bút chì ... vì bút chì sẽ nhắc bạn nhớ viết ra những điều tốt bạn làm hằng ngày.
    Và hãy nhớ mang theo mình một túi trà... vì túi trà sẽ nhắc bạn nhớ hằng ngày nên nghỉ ngơi, thư giãn và ôn lại danh sách những điều phúc lành mà Thượng đế ban tặng.
    Bạn có đem theo những vật đó không?
  6. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên chào anh Man-HN và chân thành cảm ơn các bài viết giá trị của anh.
    Chúc anh một ngày tốt lành, kinh doanh hiệu quả.
    @starling: Dạ thưa cô em 8x, có anh 7x đây ợ.
    Điều mà bác Man-HN viết nằm trong "Tố Nữ Kinh", thật ra đây là nghệ thuật phòng the. Theo thiển nghĩ của tôi thì rất hay và nên học hỏi. Vì có vậy chúng ta mới có sức khoẻ để phục vụ xã hội và cho đời những thế hệ tốt đẹp hơn (hì có fải vậy ko bác Man-HN)
    Thêm nữa khi đi học chắc thế hệ 8x của em có được học đến sinh lý - cơ thể con người, cái mà thế hệ 7x các anh ko được học hỏi đến em ợ. Mà xét về cơ bản thì "Tố Nữ Kinh" cũng là những kinh nghiệm, thực tiễn có phân tích trải qua bao đời đó em à. Xét cho cùng cũng là khoa học như bộ môn Sinh ly-Con người thôi em ợ.
    Và lời dông dài chia xẻ.
    Trần Vũ
  7. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Man-HN!
    phải sử dụng phương pháp tâm lý học nghịch đảo để lãnh đạo ?onhững kẻ sáng tạo?. Ông nói:?onếu bạn muốn họ rẽ phải, hãy bảo họ rẽ trái?. Tiết lộ của ông cũng là sự thật quan trọng về cách quản trị những nhân viên thông minh. Nếu bạn càng đẩy họ đi, họ sẽ càng ỳ lại.
    Gửi bác một bài viết mà tôi có sưu tầm được trên trang http://bwportal.com.vn/?cid=4,4&txtid=2554
    Chúc bác một ngày tốt lành.
    Trần Vũ
  8. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhé. Tôi cũng rất vui vì nhận được những lời chia sẻ, dạo này tôi cũng bận làm việc nên không có nhiều thời gian để hàn huyên với mọi người.
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
  9. myprogram

    myprogram Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    36
    Rất hay, cảm ơn bạn về bài viết
  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà vui.

Chia sẻ trang này