1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm và nghệ thuật sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Man-Hanoi, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ và thành công.
  2. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hic hic, một chủ nhật buồn, chẳng có gì để mà kể lể, vẫn như mọi ngày tôi lại xách cặp đi làm, ngồi đây trộm nghĩ không hiểu mình cố gắng vì điều gì khi mà chẳng còn thời gian nào cho gia đình, chẳng có mấy thời gian tụ tập bàn chuyện chơi bời như thủa sv.
    cuộc đời ngắn ngủi vậy mà con người vẫn phải luôn bon chen vì cuộc sống, luôn có cố gắng phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp, .... có những lúc cũng mệt như thế này.
  3. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chào buổi sáng mọi người, chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, một tuần mới khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công.
  4. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Kế sách
    chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước. không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ, cho nên phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh:
    1-Đạo
    2-Thiên
    3-Địa
    4-Tướng
    5-Pháp
    Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm hiệp đức. Có như vậy, trong chiến tranh mới có thể bảo dân vì vua mà chết. Vì vua mà sống, không sợ hiểm nguy. Thiên là thiên thời nói về ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời tiết.
    Địa là địa lợi, nói về đường sá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, hay rút lui.
    Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy nghiêm của người tướng.
    Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý....
    Tình huống về năm mặt trên, người tướng soái không thể không biết,chỉ khi nào hiểu rõ và nắm chặt được những tình huống đó thì mới có thể giành được thắng lợi. Không thật sự hiểu rõ và nắm chắc thì không thực sự chắc thắng. Cho nên phải từ bảy mặt sau mà tính toán, so sánh những điều kiện đôi bên giữa địch và ta để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. Tức là phải xem xét :
    - Vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn?
    -Tướng soái bên nào có tài trí hơn?
    -thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn?
    -Pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn?
    -Thực lực bên nào mạnh hơn?
    -Binh sỹ bên nào được huấn luyện thành thục hơn?
    Thưởng phạt bên nào được nghiêm minh hơn?
    (còn tiếp)...
  5. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Have a nice weekend!
  6. lehuyliem

    lehuyliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nghe thuật sống---thỉnh thoảng xì pam 1 chút cho thoải mái
  7. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
  8. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tuần mới, chúc cả nhà vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt.
  9. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chúc tất cả các thành viên 7x một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
  10. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tôn Vũ đã cầm quân bao nhiêu lần?
    Tôn tử binh pháp đã nổi tiếng thế giới và được dịch ra 29 loại ngôn ngữ khác nhau, các ấn phẩm bổ xung và mở rộng lên đến trên 700 bản. Thế kỷ trước, Tư mã Thiên có viết về tài năng quân sự của Tôn Vũ như sau : " Tôn Vũ phía tây đại phá nước Sở mạnh, phía đông dẹp yên Tề, Tần uy danh lừng lẫy khắp chư hầu, làm tướng như thế thật khó ai bì kịp". Vậy Tôn VŨ đã đích thân cầm quân bao nhiêu trận? Trong kết luận của ủy ban nghiên cứu lịch sử nhân dân trung hoa đã đối chiếu tổng hợp, so sánh từ các số liệu rút ra như sau: Trong sự nghiệp chỉ huy năm trận đánh và chính năm trận đánh này đa góp phần đưa tên tuổi của ông bất hủ cùng thời gian.
    Lần chỉ huy thư nhất : xảy ra vào tháng 12 năm 512 truớc công nguyên, khi đó Ngô Vương là Hạp Lư ra lệnh cho Tôn VŨ chỉ huy tiêu diệt quân nước nhỏ là chung Ngô và nước Từ. Sau khi hạ hai nước này, quân đội của ông đã chiếm được thêm phần đất Thư thuộc nước Sở.
    lần chỉ huy thứ hai : Năm 511 trước công nguyên, Tôn Vũ cùng với Ngũ tử Tư và Bạch Hỷ đi trinh phạt nước Sở với lý do Sở vương không chịugiao nộp thanh bảo kiếm Trạm Lô cho Hạp Lư. Sau hai trận thắng quân Ngô chiếm được hai xứ Lục và Tiềm thuộc đất Sở.
    Lần chỉ huy thứ 3 : năm 510 truớc công nguyên .......
    Lần thứ 4 :Năm 509 trước công nguyên, xảy ra cuộc đại chiến Dự Chương, khi đó Sở vương sai hai con là công tử Tử Thương và công tử Tử Phàm dẫn đại quân tiến đánh nước Ngô, nhằm báo thù cho nỗi nhục mất đất năm trước. Tôn VŨ sai người bắt sống công tử Tử Phàm làm quân SỞ thua chạy về nước.
    ...............
    Lần thứ 5: vào ngày 18-11-506 trước công nguyên, hai nước Ngô _ Sở lại xảy ra cuộc chiến, sử sách gọi đây là cuộc chiến Bách Cử, đây là cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử của hai nước, lần này quân Sở huy động 25 vạn tinh binh, tuy nhiên sau khi đánh nhau được 1 tháng thì quân sở đại bại bởi 3 vạn quân Ngô.
    ( còn tiếp)......
    Đề nghị các bác xem và cho vài ý kiến cũng như bù cho em trận thứ 3 năm 510 truớc công nguyên nhé

Chia sẻ trang này