1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm với những bạn bị xoang mũi

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngaykhongmua, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ kinh nghiệm với những bạn bị xoang mũi

    Chào các bạn, tớ cũng định mấy lần viết kinh nghiệm để chữa trị bệnh viêm xoang cho mọi người nhưng bận quá nên hôm nay mới post được.

    Có lẽ chính vì tớ đã từng bị bệnh đó nên tớ cảm thấy thật sự rất khổ sở và bất tiện, bởi nó ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống thường ngày khi học tập và làm việc.

    Tớ kể cho mọi người nghe quá trình tớ bị bệnh đó và chữa trị nó ra sao nhé. Năm nay tớ 24 tuổi, bắt đầu bị viêm xoang mũi từ khi học lớp 11, hồi đó tuổi còn trẻ, nên rất phung phí sức khoẻ. Tớ nhớ là 1 ngày ở lớp 11, đi tham quan suối cùng với lớp, cả hội nghịch nên dù trời hơi lạnh, vẫn nhảy xuống nghịch suối, trèo và lội trong cả ngày. Quần áo thì ướt hết, xong rồi lên bờ, mặc kệ để cho tự khô. Về đến nhà thì tớ bắt đầu bị cảm. Ngày xưa tớ chủ quan lắm nên thấy bị cảm thì cứ nghĩ rằng "Tự ốm thì sẽ tự khắc khỏi bệnh". Sau 2 tuần ko thấy thuyên giảm và có phần trầm trọng hơn, tớ phải đi khám ở 1 bác sĩ tư nhân chuyên về tai mũi họng, tớ nhớ là ở gần Hồ Thuyền Quang. Thì lúc đó bác sĩ kê đơn bệnh là viêm xoang nhẹ. Uống kháng sinh với liều cao, nên tớ cũng hết.

    Từ đó trở đi, cứ trời trở mùa lạnh hay chuyển sang nóng, 1 năm tớ phải vài lần bị cảm. Như người khác thì chỉ cảm có vài hôm là khỏi, nhưng tớ mỗi lần cảm thì phát khổ phát sở luôn, nước mũi chảy, hoặc có khi lại ngạt ko thể nào thở được, đi đâu cũng phải kè kè thuốc nhỏ mũi, ko thì có cảm giác ko nói chuyện được với ai mất, ko tập trung làm được việc gì hết, vì còn đang bận thở mà.hhihi

    Mấy năm là quãng thời gian mà tớ đi khám rất nhiều bác sĩ nổi tiếng ở Hà Nôi, từ hết giáo sư Hưởng ở gần Phạm Ngọc Thạch, thạc sĩ ở gần phố Trần Quốc Toản, lại đi chụp phim ở bệnh viện Xanh Pôn, xông mũi xông họng ở bệnh viện CuBa, khoa tai mũi họng phố Hai Bà Trưng.

    Mà eo ơi, đi khám những nơi đó mỗi lần kê đơn thuốc toàn là mấy trăm nghìn thôi, tiếc tiền ghê gớm nhưng vẫn phải mua để chữa bệnh.

    Đi khám bác sĩ nhiều là vậy nhưng tớ ko dám đi khám nhiều lần của 1 ông vì sợ nhờn thuốc, lần đầu đến khám có thể khỏi, đến lần 2 gặp lại là bệnh tình dù uỗng thuốc nhưng cũng chẳng thuyên giảm, lại phải chuyển bác sĩ khác.

    Ai mách gì tớ cũng làm, ai nói gì tớ cũng thử. Mua máy xông về xông mũi, bơm nước muỗi loãng để rửa mũi vào mỗi sáng, tớ đều chăm chỉ làm hết. Chỉ còn mỗi thiếu điều đi mổ xoang nữa thôi.

    Hồi bằng giờ này năm ngoái là đang chuyển mùa, là đợt tớ bị nặng nhất, khám chuyển 2 bác sĩ vẫn ko khỏi, bởi do tớ bị ngạt, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc nhỏ mũi. Đi đâu tớ cũng kè kè lọ thuốc Coldi B, ko thì sẽ ngây ngất vì ko thở được, đầu óc cảm giác đau khủng khiếp luôn. Đều đặn cứ sau 4 tiếng là hết công hiệu của thuốc, tớ lại xịt. Đêm đi ngủ, cứ đúng 3h sáng tỉnh vì bị ngạt, dậy nhỏ thuốc rồi ngủ tiếp. Tớ có cảm giác là bất trị lắm rồi, và thấy sợ lắm khi nghĩ mình sẽ bị càng ngày càng nặng.




    Vậy mà, hồi tháng 3 năm ngoái đó, tớ đi Thái Lan, đi du lịch chơi. Theo quá trình du lịch, có hành trình đến tham quan trại rắn. Gọi là trại nhưng người ta có 1 cái sân khấu nhỏ diễn mấy trò về rắn hổ mang. Rồi sau đó dẫn mình vào 1 phòng ốc cực kì quy mô, giới thiệu 1 thôi 1 hồi về tác dụng của rắn trong việc làm dược phẩm. Nói chung người ta nói hoành tráng lắm, cực kì thuyết phục, cô giới thiệu đó còn mặc áo blouse trắng, nói tiếng Sài Gòn. Mà bạn nào đã từng đi Thái Lan rồi, sẽ thấy rõ 1 điều rằng, đất nước Thái là đất nước du lịch nên marketting của nó về tất cả các mặt hàng phải nói là cực pro luôn.

    Ở nơi đó, người ta giới thiệu cho tớ 1 lọ thuốc hộp cao khoảng 7cm, cũng to to, viên giống dầu cá của mình. Nói rằng bị xoang nặng thì mua 2 hộp sẽ khỏi, còn nhẹ thì chỉ 1 hộp thôi. Giá của nó là 100$ và vì là người Việt Nam nên người ta giảm thành 70$(còn lí do tại sao người Việt mua lại được giảm thì tớ ko nhớ). Tớ suy nghĩ đắn đo lắm vì cả đoàn ko ai mua hết, sợ bị lừa mà. Nhưng tớ hơi có niềm tin vì 1 cô trong đoàn có người quen ở nhà nhờ mua 5 hộp để chữa bệnh Gút (ở công tý đó có rất nhiều thuốc chữa các bệnh khác, ko chỉ riêng xoang). Họ đã mua và thấy uống đỡ bệnh nhiều lắm.

    Mua về nhà rồi, mà cả đoàn đi cùng tớ vẫn bảo tớ là bị lừa, toàn thuốc vớ vẩn. Nên tớ đành ngậm ngùi mang về uống dần dần. Nơi sản xuất thuốc đó nói rằng thuốc chiết xuất là thuốc đông y nên phải uống đều đặn, ko được bỏ, lượng thuốc uống trong 3 tháng và lúc đó mới ngấm để khỏi.

    Có lẽ vì tiếc tiếc tiền và tiếc công mang về nên tớ uống thuốc chăm lắm, ít bị quên ko uống. VÀ kết quả cực vui là tớ đã khỏi sau khi uống hết 1 hộp trong 3 tháng.

    Giờ cũng là 1 năm trôi qua rồi, tớ ko thấy bị tái phát gì cả, nếu có cảm thì chỉ cần uống thuốc cảm vài hôm là khỏi, ko như hồi xưa. Hi vọng là tớ sẽ khỏi mãi mãi. Viết bài này để mong chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, tớ nhờ "gặp thầy gặp thuốc" nên khỏi bệnh. Hi vọng các bạn nếu ai có bị xoang hay viêm mũi thì có người quen đi du lịch Thái thì nhờ mua, còn hình như công ty đó cũng bán qua đường bưu điện đó. Nhưng tớ quên và mất cái địa chỉ của công ty đó rồi. Hay mọi người nhờ ai bên ngành du lịch xem cái địa chỉ công ty đó cho, vì chắc là tour guide là họ nắm được hết lịch trình ý mà.

    Thế mọi người nhé! Chúc cả nhà đều khỏi bệnh này càng nhanh càng tốt àh
  2. huhuhettien

    huhuhettien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    có 1 địa chỉ này: bạn đến đầu dốc Đốc Ngữ bên sườn viện Lao - hỏi nhà bác sĩ Nghi - đến đó cứ bảo cháu bị xoang bác sĩ khám cho cháu xem làm sao - sau khi khám BS sẽ kê đơn thuốc cho bạn ( nên mua ngay tại phòng khám) - về nhà nhớ uống theo đúng chỉ dẫn ( khá lằng nhằng đấy, uống nhầm không khỏi cấm kêu) - nếu không khỏi thì phải đến điều trị theo phương pháp khác - kiên trì - hình như BS là trưởng khoa TAi Mũi Họng BV Xanhpon thì phải( không nhớ lắm dù dắt nhiều người đến đó rùi, gần nhà tớ mừ)

    tớ đã chữa ở đó!(Tớ bị viêm xoang mũi dị ứng) sau 2 lần đi khám và uống thuốc tớ đã khỏi được gần 1 năm rùi( ko thấy triệu chứng gì nữa)! Ngoài ra có nhiều người bị nặng hơn tớ thì phải đến đấy nhiều lần nữa nhưng hầu hết những người tớ quen cứ 10 người thì 9 người khỏi hẳn! cái chính là phải tuân thủ theo đúng quy luật uống thuốc mà bác sĩ kê đơn!nhớ hỏi cẩn thận!không lại quên! mà uống sai thì không khỏi được đâu! thế mới tức chứ ( chính vì thế mà tớ phải uông lại thuốc lần 2, may mà không phải "cuốn" mũi[là cái gì vậy ta] )
    chúc các bạn mau khỏi bệnh!!!!!!!!!!!!!
    nhanh nào!yên tâm đi không phải mình quảng cáo đâu
  3. anhmouse123

    anhmouse123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhiều. Mình cũng bị sụt sịt cả ngày luôn. có làn đi khám mất mấy trăm nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chán lắm. Lần này thử lại xem.
  4. caijiday

    caijiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang phải đánh vật với nó đây
  5. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ?
  6. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn đã share
  7. kun92

    kun92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cho em hỏi viêm mũi dị ứng có phải là mũi chị luôn trong tình trạng khô khốc và ko thở được ko ạ ?
    Em bị từ hồi bé xíu, đến giờ được 17 tuổi rồi cũng chừng 15 năm gì đấy bị viêm mũi dị ứng như một số bác sĩ bảo... Mũi trong tình trạng khô 24/24 ko thể thở được, giống như bị viêm xoang nhưng lại ko hề có nước mũi... Thuốc duy nhất giúp em thở được là coldi B... nhưng mẹ em là dược sĩ thì bảo thuốc này hại.. chỉ định cũng ghi chỉ được dùng 2 tuần còn em thì dùng cả chục năm ngày nào cũng dùng :( nhiều khi cũng lo ko biết sau này bệnh sao nữa...
    Đi khám chữa thì bác sĩ kêu phải giữ ấm mùa đông ( nhưng tính ăn mặc bừa bãi khó chứa mà chân tay em mùa đông bao giờ cũng lạnh buốt )... ko biết chị đã đi chữa như thế nào kể dùm em đc ko ạ? Em chữa bao nhiêu thuốc viêm, thuốc hoa ngũ sắc cũng ko được rồi...
  8. DoctorLee

    DoctorLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em dùng thuốc xịt mũi đó lâu ngày vậy thì sẽ đến lúc em không ngửi thấy gì nữa đâu.
  9. JokeKing

    JokeKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị, mà bị tất cả các xoang, ****, sàng, trước sau... hic, có bệnh vái tứ phương, đi bao tỉnh, bệnh viện, bác sĩ,mà chả khỏi. Dạo này trí nhớ tớ giảm ghê quá, lo kinh khủng, ngày xưa tự hào về IQ lắm, mọi người ngày xưa hay có cái sổ điện thoại, hoặc lưu số vào di động, tớ thì lưu tất vào đầu, nghe đọc số di động , 1lần, đọc nhanh là tớ nhớ rồi, khỏi ghi, mà bây giờ thê thảm quá...quên đủ thứ,thực sự là đang rất lo lắng, ai bit chỗ nào chữa tốt chỉ cho tớ,tớ sợ bị vào não quá.... có lúc bạn bè chơi thân thiết với tớ tớ cũng ko nhớ tên, mà chơi hàng ngày đấy, phải nghĩ mãi, chỉ nhớ cái mặt......
  10. thexfile

    thexfile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    uhm. Hình như tớ cũng như cậu. Lại còn hay buồn nôn nữa chứ. Có mùi khó chụi, hay khát nước, hay sáng sớm dậy đánh răng đều buồn nôn. Có ai giúp tớ với???

Chia sẻ trang này