1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ! Mong manh 12 mảnh đời bị bỏ rơi.... (trang 12)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi chiphoidanhda, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Oài, hữu duyên! hữu duyên! Mình ra chỗ khác nói chiện nhá! ở đấy các bác í đá đít đuổi đi thì chít! . Mờ seo cậu lèm j koan vợ tớ để nó biến thành "kon khỉ jà" thía hử! Liệu thần hồn nhớ! Nó vào đây lại còn k thèm cung kính chào chồng nó lấy 1 cí nữa chứ! Ui, thời jan như nước qua cầu...
  2. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đi ..thì đăng kí bằng cách post bài nhé
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Quê mình còn rất nhiều, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, chính những người thân của tớ và những người xung quanh tớ cũng còn rất nhiều người như vậy.
    Nên tớ mà tham gia thì có vẻ phù phiếm quá, chi bằng tớ sẽ cố gắng giúp đỡ được những người tớ biết trước khi đi xa hơn.
    Tớ nghĩ mỗi người mà đều ý thức giúp đỡ ngay những người xung quanh mình, ở rất gần, thì tất cả mọi người gặp hoàn cảnh khó khăn ở bất cứ đâu cũng đều được quan tâm.
    Tất nhiên giúp đỡ được mọi người ở khắp nơi mới là mục đích của những tấm lòng nhân ái, nhưng có lẽ tớ phải vượt qua được những cái nhỏ nhỏ đã.
    Thực sự rất đồng tình, cổ vũ cho các bạn.
  4. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với ý kiến của ngayxuaoi. Tớ có thể nghĩ đâu xa khi ngay chính những người bên cạnh mình còn có những hoàn cảnh như vậy.
    Tớ cũng rất rất hoan nghênh tinh thần tương thân tương ái của mọi người. Quê bạn tớ ở trên đó, và tớ đã từng lên đó mấy lần. Tớ hiểu được cuộc sống của người dân quê mình còn nghèo ,còn khổ lắm. Nhưng nếu mỗi người có một chút tấm lòng như các bạn đây, chắc chắn cuộc sống sẽ bớt những khổ hơn.
    Tớ đã, đang và sẽ cố gắng góp chút gì đó cho chính những người trước mặt tớ, khi chưa thể làm những cái lớn hơn.
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người ở xa có thể chuyển tiền cho em theo địa chỉ sau ạ:
    Lê Văn Hà
    số TK 0451001268675 Ngân hàng ViệtComBank
  6. ctsv

    ctsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến nhỏ thế này ạ.Em ở Cẩm Khê, Phú Lạc cách nhà em cũng ko xa lắm, thực ra việc này đến hôm nay em mới biết, em đồng ý với ý kiến của anh chị trong box, về việc giúp đỡ nhà ông Vít, em sẽ cố gắng hỏi thêm thông tin và địa chỉ nhà ông V , và nếu có thể em tự nguyện làm hướng dẫn viên cho anh chị về thăm Cẩm Khê. Em ko dám chắc vì trong thời gian này đang xin việc nên rất bận rộn, nhưng em hứa là sẽ cố gắng.
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Được bác ạ.....vì chắc chắn mọi nguời còn về đó mà
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ừ , ku em đúng đấy . Làm liên lạc viên ngay tại Cẩm Khê , và có thể hỗ trợ những vấn đề về quan hệ địa phương . Tận dụng các mối quan hệ của Papa em với mấy chú ở phòng lao động thương binh xã hội huyện Cẩm Khê .
    ( Có gì bọn anh sẽ liên lạc theo số điện thoại tối qua em cho )
  9. ctsv

    ctsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Okie liền.Hi vọng lần này được gặp mặt mọi người đôg đủ. nhưng các pác phải cho biết thời gian cụ thê để em con biết chứ a.
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hic....h, địa điểm là tên topic mà anh

Chia sẻ trang này