1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ những bài hát - bản nhạc yêu thích

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Abui, 23/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Mở đầu là bài Dòng thời gian của Nguyễn Hải Phong mà mình đang nghe.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fOfamIK8H5

    ...Đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai…
    Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai…

    ....Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…

    Không nhớ đã nghe khi nào và lúc nào... Chỉ nhớ, lần đầu nghe mình đã khóc.

    Cảm giác man mác... nhưng không hẳn buồn, giống như có gì đó gợn sóng trong tim vậy.

    Em rất thích cảm nhận của anh, anh Phong ạ.
    bobenla thích bài này.
  2. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Ngày đó, người đã là cả tâm hồn trong tôi...

    http://www.woim.net/song/28777/please-guitar-version.html
    (Over the green fields)

    Đây là bản nhạc em cảm nhận về anh - cơn gió đầu tiên trong cuộc đời em ạ.

    Trái tim giờ không còn nhói đau, nước mắt giờ không còn rơi... nhưng một góc nào đó trong em, anh luôn trỗi dậy.

    Đến giờ em vẫn không hiểu, vì sao lại cố chấp như vậy khi biết... thực ra anh chỉ là ảo tưởng trong em mà thôi?
    Chuyện tình cảm, sao lại éo le với em đến thế?!

    Đã quá cố chấp rồi...

    Chuyện này cũng chẳng ai hiểu, đến em cũng không hiểu cơ mà. Lá thư em gửi anh nhờ gió, trên sân thượng trường em một ngày đông đầy nắng có lẽ là lời kết đẹp nhất rồi. Đáng nhẽ nên kết thúc ở đó... Nếu mà như thế thì bao công anh dựng chuyện cho em quên anh và cố gắng hơn nữa trong cuộc sống có lẽ đã có kết quả rồi.
    Nhưng mà, tại em cố chấp, để cuối cùng lại một lần nữa mất niềm tin - thứ khó khăn lắm anh mới gây được trong em dù chỉ bé xíu... Và để giờ đây, chỉ còn lại nỗi buồn giấu trong tim, thi thoảng lại trỗi dậy khi em bị người khác tổn thương, lại muốn quay về, mách anh như hồi ấy...

    ...Có ai cảm nhận một bản nhạc lại ra một con người không?
  3. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Nhạc sến ngày xưa... Đây là bài hát kỉ niệm lớp cấp 3 mà đứa nào cũng nhớ, hôm đấy, cắm trại đêm, cả lớp đã hát rống cả lên... Đêm trăng tình yêu - GMC

    http://www.youtube.com/watch?v=cszmvG7w28k

    Hôm nay đi họp lớp cấp 3 về. Cả bọn tranh nhau nói, nói cười điên đảo và hẹn 5 năm sau gặp lại :)) Cái bọn hâm đấy, sắp tổ chức tiệc độc thân cho Bọ đi lấy chồng rồi còn gì :)) (Chỉ sợ mình là đứa cuối cùng lấy :(( làm chi còn ai tiễn huhu)

    Mấy đứa khi gặp lại nhau vẫn thế, dù cho mỗi người có một mảnh trời riêng rồi... Chỉ có điều, thấy hơi buồn về lớp trưởng cũ, bạn ấy trở nên xa cách thế nào rồi ấy... Một cảm giác tổng hợp lại là "Khó nói"!

    Anw, mình vẫn rất yêu các bạn và lớp 12 văn của bọn mình ^^
  4. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Tìm được ở một nơi nào đó, cũng có những tâm hồn đồng điệu như mình.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=Xu0JzFqxyZap

    Rock luôn làm tâm hồn mình dịu lại, dù thế nào đi nữa.

    Cảm giác này thật khó nói thành lời. Liệu có phải do quá trình tiếp nhận của mình không? ---Khi mà mình đang loạng choạng bước đi những bước đầu đời, mình đã nghe rock, như thể để tất cả tan hết đi, không còn biết đến một cái gì nữa, chẳng hiểu sao lúc đó lại có thể như thế được?!

    Còn nhiều điều muốn nói về rock quá, cho dù thực tình thì mình chẳng hiểu gì, đơn giản cái mình muốn nói chỉ là cảm nhận mà thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bản tình ca đầu tiên...

    Khi ấy mình học lớp 7. Tự nhiên có một hôm, từ cái radio cũ vang lên giai điệu này...

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Can-t-Help-Falling-in-Love-Elvis-Presley/IWZBFWUO.html

    ...và chẳng hiểu sao, lúc ấy nước mắt tự nhiên rơi. Đây có lẽ là lần đầu tiên nghe nhạc mà mình rơi nước mắt - Cảm giác xúc động khó diễn tả được lắm.

    Sau này, nghe rất nhiều bản nhạc khác mình cũng luôn nghe thấy cái giai điệu này vang vẳng đâu đó...

    Trong Senseless chẳng hạn.

    http://www.woim.net/song/32555/senseless.html

    Nói về Senseless, mình chỉ có thể nói: Một bản nhạc của một cái "tôi" trong đó.
    Giống như có một bạn đã nói với mình khi mình chia sẻ Romance: Cảm ơn bạn, cuối cùng tôi đã tìm ra được bản nhạc của mình.
    Nói ra thì, Senseless là sự kỳ diệu mà mình không dám nói với ai, hay là cái duyên nợ của cuộc đời mình chăng?

    Sẽ đi ngủ sau khi nghe A Journey Of The Heart bồi dưỡng tâm hồn.

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/A-Journey-Of-The-Heart-Karunesh/IWZCUB09.html

    Ngủ ngon nhé.
    franchisevn thích bài này.
  5. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Biết Rybak qua Europe's Skies, nhưng đây mới là bản nhạc mình yêu Rybak đến thế... Chẳng hiểu nổi, nghe bao nhiêu lần, nghe bao nhiêu version... mà đến đây, sao lại xúc động đến thế...

    Alexander Rybak - Song from a secret garden
    http://www.youtube.com/watch?v=6LTZdZDEjTs
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mới nghe được bài này, tranh thủ note lại ngay: Laputa Overture

    Mạn phép trích:

    Đôi khi chẳng cần phải hiểu 1 ngôn ngữ nào đó để tìm thấy đồng cảm trong âm nhạc. Những giai điệu vang lên bằng thứ tiếng xa lạ, nhưng vẫn chạm vào trái tim ta ...
    http://www.woim.net/album/743/red-cloth-green-flowers.html

    Dù không thích bọn tàu (khựa), nhưng âm nhạc không có biên giới, chấp nhận!
    franchisevn thích bài này.
  6. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
  7. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    niệm khúc cuối-trần thái hòa :)
  8. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Thanks for share ^^
  9. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Bài hát đầy kỉ niệm trong em...

    Lúc ấy, em đã biết thế nào là rung động.
    Cảm ơn thầy đã để lại kỉ niệm đẹp trong tim em.

    ..................Cơn gió lạ..........................
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IqyrLUCvzp
  10. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Được hát tặng theo bất kể cách nào đều khiến mình thấy ngọt ngào không chịu nổi...

    ERIC CLAPTON - WONDERFUL TONIGHT

    http://www.youtube.com/watch?v=NaMuBX4aMmw

    Bài hát dành tặng cô gái ngồi đây ..... beautiful lady... hơ hơ... hạnh phúc chết đi được :x
    bobenla thích bài này.

Chia sẻ trang này