1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ những bài hát bạn yêu thích cho bè bạn ! ( Online in box Czech ).Cách ẩn link và các nick để

Chủ đề trong 'Czech' bởi N_L, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    nghe mấy bài quê hương của bác NL ,thấy cũng tàm tạm.tình yêu ngày xưa,ôi ,chẳng cần mấy cái rên khóc ỉ ôi mà cứ tự nhiên ,thật ,thật ơi là thật, mộc mạc ,đơn sơ mà cũng đậm đà "dù đi đâu dù xa cách bao lâu ,dù gió mây kia đồi nương phai mầu,dù trái tim anh ko trao em nữa .một thoáng hương tràm cho ta bên nhau.."sao mà người ta lại có đưọc niềm tin mãnh liệt thế nhỉ ??? thời nay chắc bị gọi là mù quáng đây.giận thì giận mà thương thì thương.anh giận em thì giận mà thương anh em vẫn thương",anh hài lòng chứa
    lời cầu hôn của anh thì sao,thế này này :"bằng lòng đi em về với quê anh ,một cù lao xanh ,một dòng sông xanh,một vườn cây xanh hoa trái đưa hương,thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông...bằng lòng đi em ,anh đón qua cầu ,cầu tre dù cho có khó đưa dâu....bằng lòng đi người yêu nhỏ bé .." tha thiết ,mạnh bạo ,thôi thúc .anh muốn cưới em ,vì "những đêm ngắm trăng ,nhớ em buồn muốn khóc",cũng vì rất tự nhiên"anh thấy em nhỏ bé ,anh thương!" tình yêu ngày xưa ,ôi ngày xưa,chẹp chẹp
    ko vào nói linh tinh rồi chạy đâu ạh .up giúp tớ bài :điệu lý qua cầu.thanx!
  2. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
  3. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
  4. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    lần nào yêu cầu cũng gặp phải Quang Linh.trời ơi là trời ,QL ơi là quang linh ,quang linh ôi là tinh tinh
  5. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    lần nào yêu cầu cũng gặp phải Quang Linh.trời ơi là trời ,QL ơi là quang linh ,quang linh ôi là tinh tinh
  6. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Được Voi đòi Hai Bà Trưng
  7. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Được Voi đòi Hai Bà Trưng
  8. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    cái chị quang linh nhà bác lải nhải làm bài của tớ mất cả hay.mà nhạc cũng tưng tưng thế nào ấy.tóm lại là chán!rút lại lời cảm ơn nhớ,hớ hớ....
  9. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    cái chị quang linh nhà bác lải nhải làm bài của tớ mất cả hay.mà nhạc cũng tưng tưng thế nào ấy.tóm lại là chán!rút lại lời cảm ơn nhớ,hớ hớ....
  10. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Trên Mảnh Đất Tình Người​

    Sáng tác: Trần Long Ẩn
    Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này
    đâu biết cuộc đời ngày mai ra sao nhưng tin số phận chẳng lẽ nào.
    Một ngày mưa đến một dòng suối đỏ
    làn sương trắng bay bên kia lưng đồi cây xanh lá biếc.
    Ôi nhớ! nhớ bóng dáng một con đò
    nhớ bến nước xưa vằng trăng hờ
    cúi mặt nhìn quê hương trong mơ.
    Nhớ những phút đầu ngỡ ngàng
    nhớ tiếng lũ chim như nhắc rằng
    em là đôi cánh bay lưng trời
    với những ngày buồn tênh
    khóc hay cười cũng buồn tênh.
    Đời người qua mau mảnh đất kia nay thành nấm mộ
    chôn dấu những người mà ta yêu thương
    yêu thương mái nhà mà ta đang ngồi.
    Rồi mùa xuân đến ngoài vườn hoa nở
    đàn **** trắng bay trên kia lưng đồi mây bay thấp thoáng.
    Ôi nhớ! nhớ bóng dáng người sinh thành
    nhớ những bức tranh đợi riêng mình
    như một phần quê hương mang theo.
    Hãy giữ lấy tình yêu con người
    dẫu có cách ngăn đừng nghi ngại
    mơ một hôm nắng lên xum họp
    với những người đang chờ nhau
    với những người biết chờ nhau​
    Đây là bài hát mà trước khi đi tui được 1 người bạn đã hát tặng giờ muốn chia sẻ lại với mọi người.Tìm trên net được 2 bài nằm trên title là bản 1 còn 1 bản nữa hơi khác 1 chút.Click here để nghe bản thứ 2 mà tui kiếm được.
    Được ke-doc-hanh sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 02/03/2005

Chia sẻ trang này