1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ những bài hát bạn yêu thích cho bè bạn ! ( Online in box Czech ).Cách ẩn link và các nick để

Chủ đề trong 'Czech' bởi N_L, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
  2. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
    Sáng tác: cố nhạc sĩ Bắc Sơn
    Nắng hạ đi mây trôi lang ********* hạ buồn
    trong cỏi đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng
    Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
    biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau
    Đôi mắt cậu buồn hiu,
    phiêu lưu rong chơi những ngày
    đầu hè ba vá miếng dừa để mòn sương, dãi nắng dầm mưa
    Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình
    nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm
    chợt thèm rau đắng nấu canh
    Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ
    ghé chốn quê hương xa rời người cất bước ly hương
    Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao
    Trái bể phiến sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau
    Xin sống lại tình yêu đơn sơ,
    rong chơi những ngày đầu hè,
    ba vá miếng dừa để mòn sương, dãi nắng dầm mưa
    Xin nắng hạ cội nguồn một mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh,
    khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh
    bào này tớ chỉ tìm đc link nhạc Đình Văn hát.nhưng ko đạt,ca sĩ Hương Lan hát bài này khá hay,có lẽ bởi vì bài hát đc cất lên từ nỗi nhớ,từ cõi lòng của một người xa quê hương.
  3. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
    Sáng tác: cố nhạc sĩ Bắc Sơn
    Nắng hạ đi mây trôi lang ********* hạ buồn
    trong cỏi đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng
    Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
    biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau
    Đôi mắt cậu buồn hiu,
    phiêu lưu rong chơi những ngày
    đầu hè ba vá miếng dừa để mòn sương, dãi nắng dầm mưa
    Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình
    nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỷ niệm
    chợt thèm rau đắng nấu canh
    Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ
    ghé chốn quê hương xa rời người cất bước ly hương
    Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao
    Trái bể phiến sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau
    Xin sống lại tình yêu đơn sơ,
    rong chơi những ngày đầu hè,
    ba vá miếng dừa để mòn sương, dãi nắng dầm mưa
    Xin nắng hạ cội nguồn một mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh,
    khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh
    bào này tớ chỉ tìm đc link nhạc Đình Văn hát.nhưng ko đạt,ca sĩ Hương Lan hát bài này khá hay,có lẽ bởi vì bài hát đc cất lên từ nỗi nhớ,từ cõi lòng của một người xa quê hương.
  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
  5. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
  6. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xem lại link đi pác
  7. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xem lại link đi pác
  8. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    bác NL tạo điều kiện cho tớ được nói lời cám ơn chân thành cái nhờ :D...bài này Hương Lan hát mới hay bác ạh .Đình Văn thì tớ ko thốt lên lời đâu,cảm ơn sao nổi
  9. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    bác NL tạo điều kiện cho tớ được nói lời cám ơn chân thành cái nhờ :D...bài này Hương Lan hát mới hay bác ạh .Đình Văn thì tớ ko thốt lên lời đâu,cảm ơn sao nổi
  10. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi, chứ đchí cứ không nói câu gì cũng có sao. Lúc nào có bài của Hương Lan, đchí nhớ up lên cho mọi người cùng nghe. Nhân đây cũng xin lỗi vì các link nhạc thuộc trang này đáng ra chưa xoá được nhưng do sự cố không tưởng....Mong các đchí thông cảm và nếu ai có nhu cầu tớ gửi bài cho nếu đchí chưa down được.

Chia sẻ trang này