1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ những đĩa nhạc hay.. lời bài hát .. website ... :-) ...?T??T??T? ... ?T??T??T? ... |

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi codocbenem, 02/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Bạn có thể lên CFT Gmailbox để có thể lấy hầu hết các bài đã được post ở đây và cả những thư viện âm nhạc nho nhỏ ở trên đó nữa. Còn để post vào đây thì vô chừng, bạn thích hoặc đang nghe bài nào, muốn chia sẻ đều có thể post lên cùng chia sẻ với mọi người được mà. Chia sẻ với bạn 1 bài!
    Đơn tình tron đời​
  2. misshn1002

    misshn1002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    @lionking_hau : bác ơiiiiiiiiiiii hôm nay em lọ mọ đi tìm nhạc thì thấy cái này hình như là bác thì phải ạh
    http://www.tialia.com/olmusic.php
    (cơ mà em vô tội bác nhé)
    mithn
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Âm nhạc thật tuyệt vời​
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình bác nào có nhạc fashion show của Pháp thì cho em mới
  5. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Donna và vòng tròn tuổi thơ
    Donna đưa chúng ta đến với nỗi hoài vọng tuổi thơ của một chàng trai đã trưởng thành. Giai điệu chậm rãi, du dương, cách ngắt nhịp đều đều, gợi quãng thời gian êm đềm, bình lặng. Đoạn điệp khúc trầm trầm như một niềm tiếc nuối, tiếc cho những gì đã mất mát, đã trở thành cũ rích và quá đỗi xa xôi...
    Mỗi lần nghe bài hát này, tôi thấy mình giống chàng trai đa cảm ấy đến lạ, cũng luôn canh cánh hoài niệm về thời niên thiếu. Ngày xưa, khi rảnh rỗi, tôi thường dùng bút chì để vẽ những vòng tròn trên giấy. Những đường tròn xoe, mờ mờ như một điều trọn vẹn, hoàn hảo. Lâu rồi không còn giữ thói quen cũ, mấy hôm trước trong giờ học Logic, tôi lại phải vẽ những vòng tròn. Vẫn chiếc bút chì như thế mà sao bàn tay nguệch ngoạc chỉ vạch ra những đường méo mó, thô cứng đến thảm hại. Tôi không còn là cô bé ngày xưa, luôn thấy cuộc đời thật đơn giản, ôm ấp những ước mơ cũng tròn trịa như vòng tròn ấy. Bây giờ đối với tôi, những giấc mơ lại có dạng khác, hơi méo mó và run run như những đường vẽ trong giờ Logic. Lại thầm ước giá mình có thể xoay những vòng tròn hoàn hảo ngày xưa!
    Thuở nhỏ, cứ luôn muốn lớn thật nhanh để tung cánh bay cao và bay xa. Đến khi đi xa thật rồi, đôi cánh bé nhỏ phải đối diện với gió mưa, mỏi mệt, mới thấy ngậm ngùi và tha thiết mong được bé lại. Người ta cứ luôn ao ước cái điều không thể đạt được như vậy đấy. Và tôi nữa, đâu thể sống lại giữa một vòng tròn khép kín và hoàn hảo đến không có thực?
    http://www.homepagez.com/thuy/Donna - Claude Francois.mp3
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 20/03/2006
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0

    Trái Tim Không Mùa
    Mấy hôm nay tôi cứ quanh quẩn, quan...l]tr_i_tim_kh_ng_m_a_-_nguy__7877_n_ho_ng.wma
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ kô bĂc nào có nhỏĂc cho em ỏĂh
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Em hỏằi thỏ thơ 'Ănh 'ỏằ' nhau rỏằ"i, biỏt 'Âu mà lỏĐn 'ặỏằÊc, nỏu kiêm tên bài hĂt có phỏÊi dỏằ. hặĂn nhiỏằu không? Hay thỏằư lỏằ"ng nhỏĂc classic vào thỏằư xem????
    Thỏằư nghiỏằ?m
    Chỏằông nào em Mithn 'i làm ngặỏằi mỏôu nhỏằ> ỏằ>i mỏằi ngặòi 'i xem nhĂ!!

  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    CỏÊm ặĂn bĂc benem nhơu
    Vàng² : em thơ làm gơ có tiêu chuỏân 'ỏằf 'i làm ngặỏằi mỏôu hỏằư bĂc nghe bĂc nói thỏ thỏƠy tỏằĐi thÂn quĂ

Chia sẻ trang này