1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ quá khứ đau buồn - con gái nên đọc

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi beyeu07, 24/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ quá khứ đau buồn - con gái nên đọc

    Xã hội hiện nay đang phát triển khá nhanh, có rất nhiều sự lựa chọn cho mọi người, đặc biệt là người phụ nữ.

    Không hiểu tại sao hiện nay, tôi được biết và được chứng kiến rất nhiều câu chuyện của những bạn nữ, không hiểu tại sao luôn muốn níu kéo tình yêu khi mà người con trai không còn yêu và họ đã tìm được hạnh phúc khác.

    Tôi cũng đã từng yêu 1 em, lúc đầu thấy tình yêu lung linh và lãng mạn, nhưng rồi, càng yêu tôi thấy càng không thể chịu đụng được tính cách của nàng, đạc biệt là nàng có quan hệ trên mức tình bạn với người con trai khác.(có lẽ nàng vẫn không bỏ được sự lẳng lơ của mình, mặc dù tôi tưởng đã cảm hoá được nàng.....NHẦM TO LỚN.......). tôi quyết định chia tay.
    Nhưng trời ơi! trong suốt khoảng thời gian sau đó tôi như sống trong địa ngục vì sự níu kéo của nàng, nhiều lúc tôi thấy thương cho nàng, nhưng có lúc tôi thấy ghê sợ nàng, chi muốn xoá hết những kỷ niệm với nàng trước đây.
    Nàng dùng mọi thủ đoạn từ việc nhắn tin yêu thương, chửi bới, đe doạ..... rồi cả việc đi yêu người khác để trả thù.....

    Bây giờ thì đỡ hơn, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bị khủng bố đến mệt đầu.

    Tôi không hiểu tại sao con gái lại như thế. Níu kéo làm gì khi người ta đã không yêu mình.?????

    Không biết các bạn nam, nữ nghĩ như thế nào? có cách nào trị bệnh hoang tưởng cho nàng không?????
  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cứ tỉnh bơ và phớt lờ đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp như bạn mong muốn thôi. Có thể cô bạn ấy vẫn còn tình cảm với bạn, cũng có thể là sự hiếu thắng của bản thân, khi người ra đi trước lại là bạn chứ ko phải là cô ấy, cũng có thể khi tình cảm trong cô ấy lưỡng lự khi đã có bạn rồi mà có quan hệ với 1 boy khác trên mức bt. Và khi bạn ra đi thì cô ấy hụt hẫng, nên muốn níu kéo
    Nếu bạn kiên quyết, lạnh lùng thì cô ấy sẽ hiểu đc có níu kéo cũng ko có kết quả gì và sẽ để bạn yên thân thôi. Trai hay gái thì đều có những trường hợp như thế, cú gì là con gái. Bạn trai cũ của tôi cũng thuộc dạng dai như đỉa. Lúc đầu khi quyết định nói chia tay, trong lòng cũng day dứt lắm, như kiểu mình là ng phụ bạc, nhưng làm sao mà yêu tiếp đc khi tình cảm của mình đã ko còn và mình phát hiện ra có quá nhiều điểm của đối phương làm mình thất vọng. Cậu ấy ám tôi suốt ngày làm tôi càng khó chịu, và thậm chí cảm thấy coi thường 1 ng con trai như thế.
    Bạn cứ dứt khoát, cứ thẳng thắn , rồi cũng có lúc cô ấy thấy mọi nỗ lực của cô ấy là vô nghĩa, rồi sẽ rút lui thôi. Chúc bạn sớm thanh thản như tôi bây giờ.
  3. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    mọi sự liên lạc không muốn nghe, không muốn trả lời, nhưng cô ấy vẫn cố tình tìm cách. đến mệt....
    Bây giờ cô ấy lại ngồi tưởng tượng ra những chuyện tình cảm, nào là anh nay anh kia đang tán, rồi lại tưởng tượng những cuộc đối thoại không thật giữa 2 người mà chỉ có liên lạc 1 chiều chủ quan của cô ấy, để kể với mọi người.
    trong khi mình không hề hứa hẹn hay nói chuyện lại với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn đi rêu rao và bạn mình kể rằng cô ấy bảo:mình vẫn còn yêu cô ấy và xin cô ấy hãy tin mình. 1 sự ngớ ngẩn nhất mà mình được nghe, thật điên hết chỗ nói. Có lẽ cô ấy bị bệnh hoang tưởng nặng rồi.
    Quan điểm của mình trong chuyện tình cảm phải rõ ràng, đã không yêu thì không bao giờ còn lằng nhằng liên lạc nữa, mất thời gian và chẳng được tích sự gì.
    Đã chia tay không bao giờ quay lại. giống như khi ngửa mặt lên trời để nhổ bãi nước bột, thì không bao giờ há mồm hứng lại nó nữa. Sự ví von có thể hơi thô, nhưng là thật. mọi người hãy nghĩ thử xem.
    Chuyện này chắc nhiều bạn gái đọc cũng thấy chạng lòng, vì có lẽ mình đang làm thế, còn các bạn nam thấy giống chuyện của mình thì sẽ hiểu được sự khó chịu.
    Mong rằng các bạn nữ đừng bao giờ dại dột như thế để người ta coi thường mình.
  4. ot89aof

    ot89aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy hiếu thắng thôi mà...Một thời gian nữa nếu mà anh cứ tỉnh bơ thì tự khắc chị ấy sẽ chán với sự hiếu thắng ấy ngay thôi...
    Nói nhanh cho noá vuông là chị ấy cũng ứ yêu anh nữa đâu cơ mà chị ấy vẫn còn hơi tiếc tiếc nên mới thế
    Cây ngay ko sợ chết đứng. ANh cứ sống sao bản thân thấy thoải mái và đúng là được ^^
    Cuộc sống mà, mỗi người phải có 1 tính nết, 1 cách giải quyết riêng mang phong cách của người ta mới tạo nên bức tranh cuộc sống muôn màu ^^
    Hì hì đó là ý kiến riêng em coá j ko phải mong mọi người bỏ qua ^^
  5. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    con gái không hiểu tại sao phải hạ thấp mình thế nhỉ?
    Nhiều khi mình không nói năng gì, họ lại thích đi khoe và nói với mọi người là mình con yêu họ mới rắc rối chứ. Đúng là khó hiểu. chia tay cả nửa năm nay không liên lạc, không biết tin gì, vậy mà bạn mình về vẫn bảo: nghe nó nói mày còn yêu nó ah? Bó tay. com luôn. không biết con này có bị bệnh hoang tưởng không nữa. đến nước này thì bực không chịu được về nó.
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là con nao` gái hay zai thì cũng có những ng như vậy thôi, ấy nói cứ như là chỉ có con gái bọn tớ thích bu vào ko = í. Với lại dù thế nào đi nữa, ấy cũng đã từng iu bạn gái kia. Quá khứ là ko thể phủ nhận đc. Thế mà ấy gọi bạn ý là " con này " với lại " nó"...
    Cô gái ấy bịa chuyện rồi cũng có lúc sẽ tự chán mà bỏ thói xấu ấy thôi. Cay ngay ko sợ chết đứng, sao phải nghĩ ngợi nhiều thế? Vui đi nhá
  7. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    có những bạn gái , khi chia tay rồi, vẫn để lại chút gì đó khi ta nghĩ lại. Nhưng lại có những bạn gái làm cho ta thấy ân hận vì đã có thời gian gắn bó, và coi đó như là sai lầm lớn, nếu có thể quay lại sẽ chạy thật xa, không bao giờ lại gần chứ đừng nói là yêu.
    mới nghe bạn mình kể 1 chuyện tương tự như vậy, khô thân bạn đó quá.
    bạn gái ơi đừng mù quáng sai lầm nhé.
  8. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    đang có hứng uống rượu mà chưa có thằng nào đi cùng mới đau chứ.
  9. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    cô nànd này chắc đang thất tình đây
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ với con gái mà rất nhìu zai cũng hành động như vậy.
    Chẳng bít nói sao chỉ là tội nghiệp thật nếu lỡ vướng phải đối tượng đó.

Chia sẻ trang này