1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ quá khứ đau buồn - con gái nên đọc

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi beyeu07, 24/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    uh. lolem08 nói đúng đó, thật tội nghiệp cho những ai đã đang và sẽ bị những đối tượng ĐỈA đói đó bám phải. Thật là vô phúc...............gặp phải những người con gái không biết quý danh dự của mình như vậy.
    chia sẻ với những ai đã bị như thế. và cũng mong rằng không ai bị ĐỈA bắm nữa.
  2. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu như giả sử mình là người con gái kia, sau khi đọc những dòng cậu viết từ đầu topic đến giờ, mình cũng tự động rút thôi.
  3. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mình biết họ đã đọc và không biết họ có nhận ra sai lầm không. Mình cũng mong họ đọc xong và sẽ thay đổi để có được cuộc sống tốt hơn.
    Bây giờ mình không còn phải suy nghĩ về những chuyện với vẩn đó nữa, nó không đang để mình quan tâm. Vì mình hạnh phúc đã tìm được người yêu thương thật sự. em nhẹ nhàng tình cảm, biết cảm thông và chia sẻ cho tôi. môi khi thức giậy, nhìn thấy em tôi thấy mình bình yên và hạnh phúc.
    Anh yêu vợ lám vợ yêu ah.
  4. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hi! Tình yêu thực sự thì cần thời gian thử thách, cái mới bao giờ cũng đẹp. :D
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vớ được cái này mà đọc, hao hao giống, nhưng chỉ là 1 nửa thôi.
    Các bác nghĩ thử xem nhé, người con gái vừa chia tay mối tình đầu, thì ng khac bên cạnh, giúp đỡ ng con gái ấy rất nhiều, để người con gái có thể đứng dậy, và tự tin sống tiếp. Hai người yêu nhau trong 1 khoảng time ngắn nhưng có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhiều lắm.
    Rồi một ngày, người con trai về quê đi làm, dấu ng con gái, mãi đến khi ng con gái phát hiện ra, thì đòi chia tay, vì ng con gai ko thể theo về quê (có 1 số lý do mà ng con gái ko thể theo về quê, hai người cũng đã tính đến chuyện cùng ở tại quê người ocn gái, hai người đã cố gắng và thống nhất), người ocn trai nói dối....
    Rồi, xa nhau, người con gái còn yêu, nhiều lắm, nói xa là xa sao được? bắt xe ô tô về quê ng con trai tìm, đường dđ lối lại không biết, ngồi ô tô mất 4 tiếng đồng hồ, người con gái say xe nữa, mệt lắm. Đến nơi gọi điện, nhắn tin người con trai ra, nói chuyện đc 2 tiếng, ng con gái muốn quay lại, nói còn yêu nhiều lắm, và nói sẽ về quê ng con trai nếu muốn....
    Rồi ng con trai đưa ng con gái ra ô tô về quê, lại 4 tiếng nữa trên xe. Trước khi về quê, người con trai ôm người con gái và hứa sẽ ko xa nhau nữa....
    Người con gái yên tâm ra về, hôm đó ng con gái đã khóc rất nhiều....
    Thế rồi, ng con trai nhắn tin "anh xin lỗi....." và hàng loạt lí do nêu ra, người con gái ko tin vào những gì đọc được....khóc......níu kéo, lúc này thì thực sự là điều níu kéo của con gái.....
    Xa nhau lâu, thi thoảng người con gái vẫn nhắn tin cho ng con trai hỏi thăm tình hình, đồi khi nói nhớ, và nói mình chỉ làm bạn thôi đc ko? vì thực sự ng con gái ấy vẫn còn nhớ, nhưng cũng ko thể yêu được nữa...vì biết ng con trai yêu ng khác rồi.......ng con trai ko một tn trả lại.....im lặng.....ng con gái hiểu, nhưng làm bạn cũng khôgn được....
    Câu chuyện tôi kể là thế, nếu bác chủ topic mà đặt mình vào ng con gái, thì hãy hiểu và thông cảm cho họ
    Không biết các bác khác nghĩ, nếu trong trường hợp câu chuyện trên tôi kể về 1 ng bạn thì các bác thấy như thế nào về con gái và sự níu kéo?
  6. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    vào góp vui với cả nhà thôi.chứ yêu đương gì sớm.cứ ăn chơi nhảy múa đã.vợ con vào rồi không chơi được
  7. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hơ! tự nhiên thấy các cụ nói chẳng sai bao giờ : "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng...".
  8. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    vào cho nhà mình đỡ trống thôi.không có ý kiến gì cả
  9. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi... Phải thay sim để ko bị nghe lèo nhèo nữa... Bây giờ thì thành coi thường, khinh bỉ vô cùng....
    Dai hơn cả một con đỉa đói...
  10. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ui.Tưởng xấu thế mà cũng có người theo cơ à.hehe.Hay là fịa chuyện đấy???

Chia sẻ trang này