1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ quá khứ đau buồn - con gái nên đọc

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi beyeu07, 24/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    dạo này không bị làm phiền nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng có những tin vớ vẩn, dở hơi .
    đã xoá bỏ quá khứ thì không bao giờ còn muốn nghĩ đến nó nữa.
    chỉ sống cho hiện tại và tương lai. Đừng bao giờ nhìn lại quá khứ - 1 cái không tưởng, không bao giờ có thể lấy lại được. một khi đã ngửa cổ nhổ bãi nước bọt đi, chẳng nhẽ lại ngửa cổ hứng nó lại. không bao giờ.
    bây giờ với hạnh phúc mới mình mới thấy hạnh phúc biết bao.
  2. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đối với con gái hẫy biết trân trọng đừng quá dễ dại sẽ thiệt thân. mình không hiểu tại sao bây giờ vẫn còn những đứa con gại dại dột nghĩ rắng ngủ với đàn ông là sẽ giữ được họ bên mình nhỉ? có những đứa (xin lỗi bà con là phải dùng đến từ NGU) khi biết họ đã có người yêu rồi và xác định sẽ lấy người ta , nhưng vẫn đâm đầu vào mà ngủ cùng.mong được cái gì không biết.
    biết họ không yêu mình mà vẫn níu kéo để có vớt lấy tình yêu. NGU thật
    không hiểu sao mình ghét những loại con gái lẳng lơ không biết trân trọng tình yêu thế không biết. vì mình biết 1 đứa rồi nên mình thấy ác cảm luôn với những loại đó.
  3. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, bạn nói cứ như là bố tướng ấy.
  4. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    đã từng được biết đến 1 số người........thì phải đưa ra lời khuyên với các chị em, đọc mà rút kinh nghiệm thôi. ai thấy bổ ích thì xem. mà nhưng cái này ai cũng khuyên được thôi.chỉ những người nào bị rơi vào đúng hoàn cảnh đó thì mới thấy chút chạnh lòng.
  5. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu topic đến giờ, anh thấy chú chỉ khoe khoang thành tích của mình. Xin lỗi chú, anh là con trai, anh thấy loại ngưòi như chú lên diễn đàn kể xấu người yêu cũ của mình đã không phải là dạng đứng đắn gì. Vài lời với chú như vậy.
  6. tbbluesky

    tbbluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn thực sự chưa yêu mà tình cảm của bạn với cô ấy chỉ là nhất thời bồng bột, chuyện tình cảm thực sự khó nói lý trí nhiều khi không làm chủ trái tim,dù không còn tình cảm nữa mình nghĩ bạn nên tôn trọng cô ấy
  7. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    các bạn cứ đặt vào địa vị của mình thì các bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại bức xúc như vậy.
    là con trai chẳng thằng nào để bụng mấy chuyện tình cảm này đâu, trừ khi loại con gái đó như thế nào mới làm họ bức xúc và viết ra như thế.
    nếu người yêu cũ mà cứ đứng đắn đàng hoàng thì đã không có bức xúc như vậy.
    Nhưng thật may mắn, khi mình viết trên này dường như họ đọc được nên những sự quấy nhiễu đã giảm đi rất nhiều, chắc có lẽ họ đã ý thức được việc làm thiếu suy nghĩ của mình.
    anh em cứ thử rơi vào trường hợp như tôi xem, đến con gái khác nghe cũng thấy bực mình vì sự sỹ diện của con gái đã bị hạ thấp.
    Viết đây không hề khoe khoang như ai đó phê phán, chỉ mong những người từng bị mà không nói ra có chỗ để chia sẻ. đồng thời cũng là cái để cho chị em phụ nữ biết những hành động đó gây bức xúc như thế nào thôi, mong họ hãy tránh.
    Đàn ông cũng không quá tốt đâu. chia tay nhưng vẫn nói yêu em, nhưng vì 1 lý do không thể đến với em, em là người anh yêu nhất và không ai thay thế được, tất cả là giả dối thôi. đừng vì những lời ngon ngọt khi chia tay mà ăn DƯA BỞ thì mệt lắm. đàn ông không phải tất cả nhưng lại là đa số trong trường hợp này.
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    có 3 lý do:
    1- em nó là gái thái bình
    2- em nó bị điên tình
    3- vấn đề là ở đồng chí chứ kô phải em nó, nói thế là hỉu rồi fải kô. :D
  9. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ờ ..........ớ.......... uh nhỉ!
    các lý do chú đưa ra anh nghĩ lại thấy chuẩn không cần chỉnh...hờ........hờ........Anh thề anh hứa anh đảm bảo luôn.
    Giờ nghĩ lại mới thấy cũng có phần trách nhiệm của mình. Ai bảo một thời mình lại bồng bột đi yêu người ta làm gì để khổ vào thân. Ân hận quá. giá mà có thể quay lại để sửa sai của quá khứ nhỉ. hik.
    Nhưng thôi quá khứ đó mình đã bỏ quên lâu rồi chả động vào làm gì nữa, thúi lắm thôi.
    Nhờ mod đổi hộ tên toppic này thành " Chia sẻ quá khứ đau buồn - con gái nên đọc"
  10. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Cái lí do 1 sao mà củ chuối thế?
    @ chủ top: Xin lỗi, cơ mà em thấy anh lè nhè hơn đàn bà. Thật thế...

Chia sẻ trang này