1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ quá khứ đau buồn - con gái nên đọc

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi beyeu07, 24/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tính anh nó thế.
    Ai mà làm anh khó chịu anh phải đả kích đến cùng luôn.
    mà anh cực ghét mấy đứa con gái không biết quý trọng tình yêu, dễ dãi với tình yêu.
    Sợ nhất ghét của nào trời trao của ấy. cho mình của đấy thì cứ gọi là....hãi vãi luôn. nhưng may quá trời lại ưu ái với anh cho anh được người Vợ tuyệt vời. Đây là nhận xét của nhưng người bạn và gia đình anh, nên hoàn toàn khách quan. hihihi.
    chúc các bạn như mình được hạnh phúc như mình và hơn thế nữa.
  2. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    có nơi giải toả thế này cũng đáng.
  3. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Con vợ khôn lấy thằng chồng dại
    Như bông hoa nhài cắm bãi....c. ... trâu. .
    Đời đôi lúc trái khoái thế chú em nhỉ.
  4. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

     
    Cái lí do thứ nhất có chủ quan quá không???
    Đọc qua topic thì toàn thấy sự cay cú. Mà đã cay cú như thế thì bác chủ topic có tốt đẹp đến mức lập 1 topic để khuyên các bạn gái không??? Chắc các bạn gái, nhất là con gái TB phải cảm ơn bác lắm lắm.Thế mà...
     

    được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 24/05/2009
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với ý kiến của bạn hiền . Xét một cách khách quan thì tớ thấy cái topic này đầy sự cay cú. Một thằng con trai, đi nói xấu về con gái đã k ra gì rùi, lại đi nói xấu người yêu cũ ( đọc bài thì đc hiểu như vậy, chả bít đúng k) thì lại càng k ra gì. K hiểu bạn ấy định khuyên con gái hay là chỉ ra cho con gái thấy nên tránh những người đàn ông giống bạn ấy?
    Theo yêu cầu của chủ topic, tớ đổi tên. Nhưng thực sự tớ k thấy topic này có chút nội dung tích cực nào. Nếu ai đồng ý với ý kiến của tớ thì lên tiếng nhé ( tớ chỉ mong box mình có nhiều topic mang tính tích cực hơn thui )
    Any way, tớ vẫn đổi tên...
    Và, theo cảm nhận của tớ, chủ nhân topic này k phải là Male ( nếu đúng thì buồn cho cánh mày râu quá ).
    @Kukumalu : Có nên để cái title "Thành viên mới" mãi thế k nhỉ? Tớ nhớ bạn hiền hay post bài bên "Yêu thương" lắm
  6. emoidungkhoc_ngheanhnoi

    emoidungkhoc_ngheanhnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    để tôi đoán nhé, bé yêu là Tía Xù phải ko? sao ko dùng nick của chính mình, mà phải ẩn danh thế? Con trai thật hèn, mà nói xấu người yêu cũ như vậy, tôi nghĩ bạn còn tệ hơn đấy
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, người con gái ấy ko "quấy nhiễu" bạn khi họ đọc xong những dòng này vì xấu hổ hay vì họ cho là "hành động thiếu suy nghĩ" mà là vì họ khinh bạn, và họ thấy rằng bạn ko đáng để người ta phải "si tình" như thế. Họ thấy sai lầm vì quá yêu bạn mà thôi.
  8. tbbluesky

    tbbluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  9. tbbluesky

    tbbluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Con vợ khôn lấy thằng chồng dại
    Như bông hoa nhài cắm bãi....c. ... trâu. .
    Đời đôi lúc trái khoái thế chú em nhỉ.
    Bác này nói có lý, có tính chất chí khí của một nam nhi....
  10. emoidungkhoc_ngheanhnoi

    emoidungkhoc_ngheanhnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ Thu_6 luôn.
    Thực ra nếu cậu ấy là con trai lên nơi public nói xấu ng yêu cũ thì cũng chẳng ra cái eo'' gì cả. Mà cậu với ex đã xxx nhau chưa mà sao bày đặt lắm chuyện thế.
    Mà với đàn ông lúc ở bên người yêu thằng ...éo nào chả muốn thế này thế kia, nó ko chiều thì kêu nó ko yêu mình thật, đến lúc nó chiều thì lại bảo nó dễ dãi, với lại cái chuyện ấy đến bây giờ khác rồi, đâu phải như các cụ ngày xưa ....éo đâu mà lên mặt đặt chuyện.
    Như thongoc7 nói ý , có khi ex của cậu nó khinh cậu nó ....éo thèm nhắn tin, gọi điện cho cậu nữa thì có. Vì con gái si tình thì nt với alô là chuyện bình thường, còn chưa đến nỗi đi làm chuyện dại dột khác ý chứ.
    Chú em nói nghe như bố tướng phán, thằng ...éo nào chịu đc.
    Theo tôi là close topic này, Nói thật 1 câu: "dở hơi bỏ mẹ ra"

Chia sẻ trang này