1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIA SẺ! TÂM LÝ....không ngờ mình...NGU...như thế!!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dinhlehung, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    CHIA SẺ! TÂM LÝ....không ngờ mình...NGU...như thế!!!!

    Cả nhà ơi!

    Tại sao....có những lúc...IEM...NGU đến mức...KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG nổi!

    Bất cứ ai...cũng không ngờ...IEM...NGU...đến như thế!

    Nó là thế nào ấy nhỉ!?

    ĐAU THƯƠNG!.....CHƯA MẤY KHI IEM ĐƯỢC...KHÓC! THÔNG CẢM CHO IEM!

    NẾU CÓ THỂ,MỜI MỌI NGƯỜI ..." ...CÙNG"...cho ...VUI!
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chưa hiểu ý bác lắm
    Tức là giờ kể những cái ngu mà mỗi chúng ta mắc phải để khóc cho vui ấy hả
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ĐẠI LOẠI!...TẠI SAO...có những lúc...NGU...thế! CHIA BUỒN CÙNG IEM....HỊ HỊ!
    NGU...khác thường!
    IEM...sợ...CÔ ĐƠN...khi ....NGU!
    ĐỘC HÀNH....trên đường...ĐỜI!
    nay lại....ĐỘC HÀNH...trên đường....NGU!...SỢ!...CÔ ĐƠN...lần nữa!
    Mà sao...HỒ QUÍ LY...đặt tên nước là....ĐẠI NGU ...nhỉ!?
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Chung qui lại....IEM...SỢ...cái gì mà...NGU NGU...lắm rồi!
    Hoản loạn! thì đúng hơn!
  5. hayyeunhugiesu

    hayyeunhugiesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hic.
    Làm người ai chẳng có lúc ngu. Ai bảo mình không có lúc ngu , thì kẻ đó là người ngu nhất trần đời.
    Một việc làm xong rùi. Nhắm mắt ngẫm lại, ta thấy ta ngu, và ta lại tự cười với chính ta đó!
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy những chủ đề ngớ ngẩn , thiếu trí tuệ !
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bác truanang nói hơi nặng nhưng mà cũng đúng đấy. Chúng ta cố gắng kiềm chế bớt những topic mang tính tâm sự không người khác cười cho(nên chuyển vào topic nhật ký) T__T
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ngu rồi khóc, khóc rồi vui, xem ra bác này cứ ngu là vui, và vui là khóc

  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    HÊ HÊ HÊ....TRÍ....TUỆ!
    HÀM LƯỢNG TRÍ TUỆ....GIỐNG NHƯ....hàm lượng MUỐI trong NƯỚC MUỐI...thôi mà!
    Khi nói:...HÀM LƯỢNG TRÍ TUỆ ÍT!...Nên giải thích....VÌ TRÍ TUỆ TRONG VIỆC ĐÓ-CHUYỆN ĐÓ-...VỤ VIỆC ĐÓ..TOPIC...ĐÓ...THIẾU!
    MỘT CHỦ ĐỀ...KHÔNG TỰ NÓ...CÓ NHIỀU...TRÍ TUỆ đâu!
    MUỐN CÓ PHẢI....VỨT...MUỐI ....VÀO ĐÓ!
    Giả như...TOPIC này...là một....BÁT NƯỚC!!!...MUỐI LÀ...CÁC BẠN đấy! CÁC BẠN LÀM GÌ....ĐỂ LÀ...TRÍ TUỆ ĐI!
    Có một việc nữa! NẾU KHÔNG LÀ...BOX TÂM LÝ...THì đặt ra vấn đề ....TÂM LÝ...làm gì!?....CHẲNG NHẼ GẶP TRƯỜNG HỢP....CẦN GIÚP...LẠI KHÔNG TÂM LÝ....VẬY ...GỌI LÀ TÂM LÝ ...phải không!?
    CỨU NGƯỜI...THÌ PHẢI CỨU NGAY!!! THẾ THÔI! CỨU KHÔNG?!.....ĐỂ NHỜ NGƯỜI KHÁC!
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đặt một vấn đề hiển nhiên thì giải đáp thế nào ,ngay đến những nhà bác học lỗi lạc cũng có những lúc ngu đột xuất huống chi dân ngu khu đen ,cứ tâm niệm rằng sống ở trên đời này phải thế là hết lăn tăn ,bác sĩ chỉ ra tay cứu giúp những ca bệnh nặng ,còn những thắc mắc như thế này thì về gặp thầy lang băm bác nhá

Chia sẻ trang này