1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ tâm trạng trước khi cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi becon1306, 24/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ tâm trạng trước khi cưới

    E xin phép Mod lập topic để các cô dâu sắp cbị về nhà chồng chia sẻ tâm trạng, những bức xúc trước khi cưới.
    E sắp cưới, hồi trước ko hiểu sao mọi người bảo lúc sắp cưới sẽ rất mệt mỏi, bây giờ e mới biết như thế là như thế nào. Các tập tục, văn hoá bên nhà chồng tương lai quá khác bên nhà e, e cảm thấy rất mệt mỏi
    Mod nói một lời cho phép ko ạ để e và các bạn chia sẻ tiếp ạ
  2. damura

    damura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    E cuối năm mới cưới mà giờ cũng thấy tâm trạng có dấu hiệu bất ổn rùi :((
    1. Mình ở nhà được chiều hết nước hết cái, đi sang nhà ng ta, cũng được chiều nhưng gì cũng phải chú ý lời ăn tiếng nói, đi đứng... e ở với BMC mà.. tự nhiên sợ không đc thoải mái, mà tính e thì làm gì thì làm, cũng phải cảm thấy vui vẻ, thoải mái mới thik..
    2. CS mới sẽ ra sao... thấy các ban lập GĐ, có e bé thì thèm kinh khủng, nhưng đến mình thì cứ lo, liệu mình có e bé luôn k, liệu e bé có khỏe mạnh, ngoan ngoãn k... đọc các forum thấy nhiều mẹ, nhiều chị có hoàn cảnh buồn thật, lại cũng lo lo...
    3. Lo gần nhất là lo đám cưới.. trời có mưa k, mọi ng đến có đủ cỗ k, thừa hay thiếu đều lo, có điều gì thất lễ k... Váy cưới chưa may, lại lo hok bít may rùi có ưng ý k.. blahh.blahh....
    Đc cái chồng e tâm lý, cứ dặn dò: anh đọc báo thấy người ta nói CD trc ngày cưới hay bị tâm trạng lắm, có gì e cứ share với anh nhé.. Zời, share ra kiểu gì cũng bị cười hoặc mắng (iu).. là hâm, lo xa... nhưng khổ nỗi tính con gái là thế... càng lo...
    Có chị nào "hâm" giống e k a
  3. kbat

    kbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ui, đây là tâm lý chung của rất nhìu CD sắp về nhà chồng, trong đó có mình, hihi . Đúng là con gái hay lo xa thật, đã thế các anh xã lại hay có kiểu bình chân như vại ý, nhìu lúc cú ơi là cú .
    Mình cũng đồng ý là có j 2 vc fải share với nhau, thực ra các zai cũng có những lo lắng, tâm trạng riêng chứ k chỉ có các CD mới tâm trạng đâu . 2 vc chia sẻ với nhau vừa đỡ mệt người vì cứ fải giữ trong lòng, vừa có sự đồng cảm, cảm thông, hiểu và yêu hơn nữa chứ , và nhìu khi các zai lại còn có cách giải quyết đơn giản hiệu quả bất ngờ ý, hihi.
    Topic này hay quá, các CD sắp cưới cùng vào chia sẻ nha. Mong là các CD nhà mình thật vui vẻ hạnh phúc khi về nhà chồng, hoặc nếu có bức xúc, mệt mỏi thì cũng được giải toả.
    Được kbat sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 25/07/2009
  4. Airi87

    Airi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa cưới chỉ mới dự tính xong thôi đang tiến hành các thủ tục.
    Nhưng nghe các pác nói em cũng thấy nản quá, em hok biết làm cá làm gà, làm sơ sơ thui thì được, mốt zìa nhà chồng chắc em múa luôn quá.
    Khổ cái gđ nhà trai miền Trung thik ăn cá hok hà .
    Thấy em bé thì thik mà nghĩ có baby cực quá , cái gì cũng sợ hok lẽ ở mình chơi không cho vui trời
  5. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì rất mâu thuẫn, lúc thì nuối tiếc quãng đời "tự do", lúc thì lại khấp khởi vì sắp bắt đầu cuộc sống mới với người yêu dấu.
    Cũng chạy vạy lo đủ thứ, sao cho mọi việc ổn thoả chu toàn. Có lẽ chưa sát giai đoạn cuới nên vẫn còn "bình chân" lắm.
    Nhưng dù sao tớ cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận những sự thay đổi. Cứ đi rồi sẽ tới, cứ làm rồi sẽ biết. Mọi người cứ giữ tâm trạng lạc quan sẽ thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn đó :D
  6. overlord

    overlord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phải mượn nick bạn để share vụ này vì bức xúc quá nhưng trên này nhều ng quen...để mọi ng biết e ko tiện...Hic
    - Ngay vụ ngày cưới là đã bất đồng quan điểm, cuối cùng ko muốn cãi nhau nên mặc kệ nhà trai quyết...Vụ giường tủ BMC bảo để các con tự quyết, thế nhưng suốt ngày lôi con dâu ra rỉ tai bảo phải chọn thế này chọn thế kia...Giờ thì chán chả muốn chọn gì hết, BMC thích gì tự đi chọn...Lúc nào cũng cảm giác lấy chồng mà như đi tù, lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi...đến mức chưa cưới đã muốn li dị...Nhiều lúc ko hiểu mình lấy chồng vì mình thấy hạnh phúc và cần người ta, hay vì chót đâm lao nên phải theo lao...Chồng thì cái j cũng đợi vợ nhắc, đợi vợ giục mới làm...BMC thì lúc nào cũng bảo "thôi chồng con nó thế, có việc gì con lo hết cho cả 2 nhà luôn", nhưng làm việc j cũng can thiệp, cũng ý kiến...Cuối cùng mình được quyết cái j? Hay chỉ là người đi làm hộ cho các cụ?
    - Có ai đi chưa lấy chồng mà đã muốn li dị như mình ko? Sao mình ko thấy vui vẻ, hạnh phúc với chuyện cưới xin mà chỉ cảm giác sợ hãi cái ngày đó thế...Từ khi yêu đã cảm thấy ko thể sống chung với BMC vì 2 thế hệ và quan điểm quá khác nhau, chồng thì lúc nào cũng chỉ muốn dĩ hoà vi quý, muốn vợ nhịn, chịu đựng...Quả thật mình vẫn nghĩ có khi cưới xong sẽ kéo nhau ra toà li dị vì BMC mất...Tự nhiên sợ cuộc sống hôn nhân...
    - Tiếp tục hay dừng lại? Tiếp tục rồi sẽ đi đến đâu? Nghĩ đến đám cưới mà cứ như đám ma của cuộc đời mình vậy!
  7. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Mình ko biết nấu ăn nhé, cơm cũng chưa từng nấu đừng nói chi đế làm đồ ăn. Ko biết + rất lười giặt đồ, phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa. TKB hằng ngày chỉ là học, ăn, đi chơi và ngủ. Ăn thì rất kén chọn... Người iu hỏi mình chuẩn bị gì để làm dzợ, hix, thật sự là ko bít cưới về làm gì lun đó. Chắc vì lý do này mà wen nhau 5 năm vẫn chưa dám nghĩ gì đến cưới xin. Nhưng sắp già, hết date rùi, chả bít fải làm sao
  8. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Em bao nhiêu tuổi rồi mà đòi lấy chồng
  9. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Dạ em còn nhỏ lắm, mới 25 hà
  10. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hì, em thì mới có người yêu, tuổi thì hình như cũng còn bé xấp xỉ 20 mấy, cũng chưa tính đến chuyện cưới hỏi, nên cũng chưa biết ra sao.
    Lâu lâu cũng chợt nghĩ đến sau này phải làm gì khi về nhà chồng nhưng nghĩ không tới nên thôi cũng kệ, tới đâu thì tới

Chia sẻ trang này