1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ tâm trạng trước khi cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi becon1306, 24/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chết thật đọc cái topic này sao tình trạng của tớ lại khác hẳn :-s. Tớ giữa tháng 11 (dương) cưới mà đến giờ vẫn bình chân như vại, trong khi bf của tớ thì ngày nào cũng gọi điện nhắn tin về hỏi việc đến đâu rồi toán loạn cả lên, thấy việc ì ạch chả tiến chả lùi là lại ầm ỹ kêu mình trẻ con chả biết lo lắng cái gì. Khổ thế! Căn bản là vì anh ấy đi đến trước hôm cưới 3 tuần mới được thả về nên chắc sốt ruột. Tớ sao chả cảm thấy sốt ruột gì thế nhỉ. Địa điểm cưới có rồi, váy cưới áo dài cách khi cưới độ 1-1.5 tháng may là vừa nhỉ, vì dạo này tớ đang tích cực giảm cân đề làm cô dâu xinh nên may bây giờ nhỡ lúc đấy lại không vừa thì dở. Nhẫn cưới anh ấy mua bên kia, giường tủ nội thất thì phải chờ để hai đứa cùng đi. Ảnh cưới giờ cũng chả chụp được. Danh sách khách mời thì phụ thuộc bố mẹ tớ. Trăng mật bác kia lo. Ăn hỏi dạm ngõ nhà trai vất vả chứ nhà gái có phải chuẩn bị gì nhiều đâu. Sao các bạn mãi sau Tết mới cưới mà làm những công việc gì mà bận rộn thế làm tớ đâm lo :((
    Các bạn chuẩn bị những gì thế bảo tớ mới... Tớ đang tìm trong topic những việc cần chuẩn bị mà topic gần trăm trang biết đến bao giờ mới sàng lọc xong :((
  2. kbat

    kbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy việc cần làm sớm nhất là đặt chỗ cưới thì nàng làm rùi. Còn CR chưa về, nhẫn cưới CR sẽ mua thì chỉ còn vụ váy vóc nữa thui. Nếu may váy cưới sớm thì đỡ cập rập hơn, nhưng nàng lại đang giảm cân, thế thì chỉ ngó nghiêng trước xem thích kiểu nào thôi, chứ cũng chưa may mua j được thật.
    Tớ thấy nàng k fải lo nhiều đâu, a của ox tớ hồi cưới chuẩn bị thần tốc, từ ngày quyết định là cưới đến ngày cưới cách nhau đúng 20 ngày , thế mà vẫn đâu vào đấy cả mà. Nàng cứ lên kế hoạch các việc fải làm, đồng thời tìm hiểu trước (may - mua - thuê váy cưới, áo dài ở đâu, kiểu giường tủ bạn thích, in thiếp, fông bạt...), để đến lúc zai về thì bắt tay vào làm luôn, mà xem có việc j làm trước được thì cứ làm dần thôi.
  3. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    em chua lấy chồng cũng ko sắp lấy chồng nhưng hôm trước mơ cảnh lấy chồng mà e khóc nức nở huhu sợ lắm. lấy chồng e chỉ ngĩ cảnh ko dc đi chơi đã thấy ớn. về fải nấu cơm ngay k odc nằm ngỉ tí cho đỡ mệt cảnh MC CD. nói chung e sợ lấy chồng chả mún lấy chồng chỉ mún ở nhà với bmẹ hic ko bít e có sao ko
  4. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Tớ qua Tết cưới, người nôn nóng nhất có lẽ là mẹ chồng tương lai. Mẹ đã đi xem ngày rồi giục dạm ngõ sớm,tính cưới như nào, ở đâu từ 2 tháng nay rồi, người yêu thì hào hứng lắm ( tớ toàn đùa đúng là cưới lần đầu có khác ). Thời gian thì còn nhiều nhưng thấy mọi người bảo chuẩn bị dần đi là vừa lại thấy hơi lo, chắc chuẩn bị về mặt tâm lý là nhiều thôi chứ những chuyện lễ nghi tớ nghĩ ko nên đặt nặng nề lắm. Vì suy cho cùng cuộc sống sau đám cưới mới thật quan trọng, cứ để mọi thứ nhẹ nhàng, bớt cầu toàn đi thì sẽ êm đẹp thôi. May mắn của tớ có lẽ là người yêu biết chia sẻ, tất cả mọi chuyện bọn tớ đều có thể trao đổi với nhau và đi đến thống nhất rất dễ dàng.
    Cứ mỗi khi lo lắng tớ hay tự an ủi mình có lo lắng cũng không giải quyết được gì, thôi cứ kệ để làm cô dâu vô tư vui vẻ
  5. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    chàng nhà tớ thì cứ bình chân như vại, cũng chẳng hứng thú gì lắm với các vụ chụp ảnh, đại loại như thế. Thế mà cbị lấy album về thì cứ nhất định là album fải để ở nhà anh hôm cưới, ko thì ko có cái để xem
  6. totet_143

    totet_143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ đầu năm sau mới cưới, cũng chưa chuẩn bị gì cho bản thân (trang bị kiến thức cho cuộc sống gia đình, học nấu ăn....) Thấy sợ nhiều, ở nhà chả fải làm gì, tự dưng khi bắt đầu cuộc sống mới, fải sống có trách nhiệm hơn (với chồng, gia đình nhà chồng..), chưa gì đã thấy là không kham nổi..hụhụ
  7. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ôi zời gặp topic như cá gặp nước. Khổ, trc đây e nghĩ về đám cưới cũng thấy lung linh lắm, xong tự nhiên có 1 đợt, cứ nghĩ đến lấy chồng là xì trét, mặc dù tình yêu vẫn ok lắm. Bây h mới đỡ đỡ hơn 1 chút nhưng nói chung vẫn còn nhiều băn khoăn. Em cũng nói với zai nhà em chuyện này, ko hiểu lão ý có hiểu đc ko nhưng lão ý toàn kêu bùn vì e cứ nghĩ ra lý do để hoãn đám cưới
    Em cứ nghĩ là cuộc sống GĐ ko đơn giản nhưng cũng ko quá khó, ở với bmc cũng ko vđề gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy sợ dần. Mà e sợ nhất là ở với bmc ko đc thoải mái thì dễ nảy sinh mâu thuẫn rồi tình yêu lụi tàn dần thì nguy
    Rồi vđề kinh tế nữa. Em muốn khi nào e có thu nhập tương đối và ổn định thì mới cưới. Chứ cưới về bây h lương 3 cọc 3 đồng thì chi tiêu kiểu gì ? Kinh tế khó khăn cũng dễ làm nảy sinh mâu thuẫn lắm nên e cũng sợ, hjx.
    Nhà chồng tương lai của em thì rất đông anh chị em. Bây h họ quý mình nhưng khi mình về làm dâu rồi thì mối qhệ chị chồng với em dâu sẽ thế nào nhỉ ?
    Ôi nchung là sợ đủ thứ luôn
    Mặc dù cũng muốn chung sống với ng đàn ông mà mình yêu thương lắm
  8. var82

    var82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chuẩn bị "theo giai" vào tháng 11 tới. Nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi quá vì phải lo nhiều thứ. Gia đình anh ở trong Nam mà Má lại nhiều tuổi rồi thành ra mọi việc hai đứa đều phải lo hết thậm chí cả việc tự sắm lễ ăn hỏi! Cũng may bố mẹ 2 nhà dễ tính nên mấy việc định ngày và thủ tục cưới xin cũng nhẹ nhàng.
    Mấy hôm trước vừa tuyên bố là " từ hôm nay em sẽ mặc kệ anh lo đám cưới, anh quyết định sao cũng được" nhưng xem ra cái tuyên bố đó chỉ có giá trị trong 1 ngày.
    Bây giờ thì có lúc nào rảnh rỗi tớ lại online tham khảo thông tin cưới hỏi với tiêu chí "ngon-bổ-rẻ".
    Còn chuyện nữa cũng khá là buồn cười, mấy tuần gần đây m toàn mơ thấy các cô em dụ dỗ (hay ve vãn?) anh mình. Tiếp theo là màn cãi vã rất là kịch tính. Mình kể cho anh giai nghe vài vụ rồi anh bảo " từ hôm nay anh ko giám chúc em mơ thấy anh nữa!" . Hình như tại m đọc nhiều topic ngoại tình trên này quá!
    Được var82 sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 17/08/2009
  9. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hồi trc tớ cũng nghĩ cbị cưới chắc sẽ thích lắm, bây giờ sắp cưới rồi mà nhiều lúc căng thẳng lắm. nhiều chuyện tự dưng bây giờ mới phát sinh, nào là thủ tục 2 nhà khác nhau, rồi chuyện các thứ cbị đám cưới, chuyện lấy nhau rồi bao giờ sinh con, cãi nhau suốt vì mấy chuyện này , nhiều lúc thấy nản quá
  10. kbat

    kbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ui mình đọc các đoàn vàng vàng ở trên mà buồn cười quá , chắc tại cưới xin fải lo lắng nhìu thứ, mệt mỏi đâm ra đêm ngủ mộng mị linh tinh rùi.
    Công nhận cưới xin nhìu lúc ức chế ghê gớm, mình cũng từng tuyên bố 1 câu y như bạn về việc sửa nhà , hiện giờ còn chưa bắt đầu sửa nên tiếp tục mặc kệ, chả thèm giục giã ý kiến ý tưởng j, tháng sau bắt đầu sửa k bít có mặc kệ hắn được k .
    Giờ tớ chỉ lo nhìn ngó mấy việc "lặt vặt" thôi, cũng theo tiêu chí ngon bổ rẻ nên đau đầu fết, và hàng ngày vẫn tự nhắc mình là k cáu giận kẻo ảnh hưởng đến nhan sắc, hehe

Chia sẻ trang này