1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ : Tây Côn Lĩnh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi harchitec, 03/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    @dumdum : Ừ ! Quá nhiều cảm xúc cho những kẻ đã qua. Nhớ Lìm Mông, nhớ tách cafe nơi nền nhà cũ ! Cám ơn E !
    @Tus : Chú cứ ngồi đó mà tiếc !
    @Phangto : Ông lo xong cái 9,5 ngày kia đi rồi hẵng hóng :D
    @Alo tongdai : Ầy dà ! Luôn tháng này ạ !
  2. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Dìu dặt tiếng kẽo kẹt, giọng hát liêu trai của Khánh Ly gai gai trong cái lạnh nơi núi rừng Đông Bắc. Nâng chén rượu đắng ! Những kẻ lang thang, mỗi kẻ chìm đắm theo từng ca từ. Lời ca phát ra từ chiếc loa của cậu bạn. Chút gì đó khắc khoải, hương hoải nỗi nhớ ! Giá như...!
    ?o?Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nới quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ??
    Mọi nhọc nhằn mệt mỏi chìm dần trong cơn say.
    Những con đường cứ nối, nối dài những đam mê, háo hức những lạ lẫm và cái sự điên rồ của tuổi trẻ !
    [​IMG]
    Những phút hiếm hoi dừng chân ven đường. Đã quen với những mảng xanh đỏ cao vút, những nhằng nhịt dây rợ vút lên sau khung cửa nhỏ hẹp nơi phố thị. Ngẩn người với những lạ lẫm, tần ngần không bước với cái sự vội vã của thói quen thường ngày.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -Có sử dụng ảnh của thành viên trong nhóm-
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi các bác ơi, đang hay
    Từ sáng chưa oánh răng ngồi hóng chuyện đây này
  4. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đẹp
  5. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện khi được thêm mắm thêm muối trước cái pc nhà các bác thì có vẻ thêm bội phần hấp dẫn ngồi nhà anh Thọ vạm vỡ thì chỉ có chẹp với cạch... chỉ tổ say. Thôi từ sau ngồi nhà hóng topic thôi nhể.
    anh Nguyên với anh Trung tung chưởng tiếp đê.. hay wa.
  6. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Giá như có em Ga? ngô?i pha cafe rô?i đăm đăm nhi?n núi rư?ng cu?ng, va? em Na ơ? đây hát cho đơf tốn pin.....
    Vâfn ko tin la? đội hi?nh phong độ kia lại thiếu mi?nh :|
  7. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng bác Harchitec cái cảm giác ấy. Cũng trong một lần lang thang trên dãy Tây Côn Lĩnh, sau một ngày dài vất vả, khi ráng chiều nhuộm đỏ ối cả núi rừng, giữa hoang vu chợt nghe Khánh Ly rầu rĩ "Ngày mai em đi...." Ôi chao là nhớ
    Chúc mừng chuyến đi thành công của các bác. Mong có dịp được đồng hành cùng mọi người.
    Thân ái,
  8. hagiang299

    hagiang299 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Giang quá!
  9. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    E biết cái cầu này ak. Muốn đi lại cung Hà Giang quá

  10. sancasan

    sancasan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện làm quà (cont)​
    Con đường ngày càng nhỏ dần và dốc thì cao dần lên, chúng tôi cẩn thận vòng qua những góc cua như khuỷu tay nhọn hoắt, đi được một lúc cả đoàn ngỡ ngàng trước một cái ống bê tông dài khoảng hơn trăm met đang làm dang dở. Hỏi ra mới biết đấy là ống dẫn nước của nhà máy và con đường chúng tôi đã qua là đường phục vụ công trình thủy điện không phải là đường đi vào Lao Chải như đã nghĩ. Thế nhưng mọi người vẫn đi cố vào trong ống một đoạn cho có kỷ niệm.
    Quay ra ngã ba xã Xín Chải, chúng tối đi ngược lên một con đường lớn hơn nhưng đầy bụi, nắng và gió. Con đường đang được xây dựng để nối liền hành lang biên giới Đông Bắc - Tây Bắc, điểm bắt đầu là ngã ba đi Xín Chải và điểm Kết thúc là Hoàng Su Phì, đoạn đường này dài khoảng gần 70 km (theo công tơ mét của anh Thọ Vạm Vỡ). Có khoảng 13 km đoạn từ Thàng Tín đến Hoàng Su Phì là đường bê tông còn lại đang là đường đất và đường rừng, đoạn đường này rất ít người qua lại đặc biệt là đoạn từ Lao Chải đi Thèng Phìn. Gặp một người bản địa ở Cán Sáo, Phở Cuốn lo lắng hỏi:
    - Anh ơi đường này có sang được Hoàng Su Phì không?
    - Ôi! không sang được đâu, khổ lắm, quay ra Vị Xuyên cũng đi được mà, nhanh hơn mà.
    Thực ra ai cũng đã xác định chọn cung đường này để massage mông, thế nên bụng bảo dạ, anh em chúng tôi lầm lũi lên đường.

    [​IMG]
    Ống dẫn nước vào nhà máy thủy điện
    [​IMG]
    Bụi đường
    [​IMG]
    Nắng gió​
    Được sancasan sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 06/12/2009

Chia sẻ trang này