1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIA SẺ VÀ NÓI VỀ FILM ẢNH

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi FloraAtDawn, 22/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0

    Em kiếm giúp anh phim này có được không?
    Anh rất rất rấtttttttttttttttttttttttttt cần phim này.
    Nó là tư liệu anh đang "ngâm cứu"
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Zời ạ ! Phim đó em xem nó phát sóng trên VTV1 từ đời nào rồi
    Để em ra các cửa hàng xem có ko đã, bí lắm thì anh mua truyện ngắn cùng tên về mà " ngâm cứu " cho nó lâu
    @ chị CD : Em thích coi thể loại phim đó đơn giản vì em yêu hoà bình, thích chiến tranh
    Thích nhất là những phim đó toàn do lớp diễn viên khoá 1 của xưởng phim truyền hình VN như : Trà Giang, Tố Uyên, Lâm Tới và sau này là Lan Hương, Trần Lực..........
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ( còn có tựa là Quản giáo và tử tù )
    Một trong những phim hiếm hoi mà coi đi coi lại vẫn xúc động. Hoàn cảnh và tính cách của John Coffey cộng với khả năng đặc biệt đã khiến những quản giáo cũng phải mềm lòng. Khả năng diễn xuất các diễn viên không thể tốt hơn, và tất nhiên: Tom Hanks + Michael Clarke Duncan !
    Stephen King viết kịch bản khéo léo, tình tiết thay đổi liên tục nhưng thông suốt, lôi cuốn người xem. Đặc biệt là ông đã ***g sự huyền ảo vô giữa thế giới trần trụi nhơ nhuốc. Ông dám đả kích cả hệ thống cảnh sát - tòa án Mỹ. Mà thật ra là sự ngu dốt vội vã của người da trắng.
    Quay trở lại " người da đen tội nghiệp " John Coffey, cái gì khiến chúng ta cảm động và uất ngẹn với số phận của anh ngoài sự nghiệt ngã phân biệt chủng tộc? Cái gì khác nếu không là " tình người ". Trong trại giam tử tù mà vẫn xuất hiện những người nhân hậu, quả là nghịch lý. John Coffey không sai, cái sai duy nhất là anh da đen, vậy đó !
    Phim có nội dung kì lạ, hấp dẫn từ lúc đầu trại dưỡng lão, dẫn chuyện chính ở trại giam, đến cuối cùng là chú chuột bất tử. Tình yêu, tình người, kịch tính, rùng rợn, phiêu lưu, huyền ảo, .... bạn sẽ tìm được tất cả chỉ với The Green Mile. Hơn nữa, nỗi xót xa cứ ám ảnh bạn, thử xem.
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tóm tắt nội dung: ở trại Green Mile vốn quen với việc giam giữ tử tù và hành quyết - ghế điện, một ngày nọ họ tiếp nhận một tù nhân đặc biệt - John Coffey - gã da đen cao lớn hiền lành và có khả năng " truyền nội công " cứu chữa các vết thương. Sau một loạt tình huống quái lạ, các quản giáo trở nên tin tưởng John Coffey vô tội và quyết định đi tìm sự thật vụ án. Và rồi họ biết ''Wild Bill'' Wharton - cũng đang bị giam - chính là tên cầm thú đã giết hai em bé, John Coffey chỉ tình cờ đến sau và ra sức cứu rồi bị bất và kết oán sai. Nhưng tất cả đã quá muộn, không phải vì John Coffey gần bị lên ghế điện mà vì anh là người da đen, bị kỳ thị chủng tộc ...
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Góp ý: đồng chí Flora mỗi lần post bài, đặc biệt in đậm và cho size lớn hơn với tựa film . Mắt mũi kèm nhèm roài.....
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    troài, nguyên cái Poster bự tổ chảng rồi còn gì
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thấy cái bảng đen và dòng chữ màu xanh chuối dựng đứng IMP AWARDS.COM. Là tựa film đó hả????
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ủa kì vậy ta, để ấy lại
    [​IMG]
  9. misscoi

    misscoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong STEP UP 2 . Nhìn chung những buớc nhảy vẫn cứ tuyệt vời.
    Trong phần 2 này vẫn là niềm đam mê bất tận của những chàng trai cô gái bị xã hội coi là những kẻ nổi loạn với những vũ điệu đuờng phố tuyệt vời.
    Vẫn cứ thích phần một hơn với màn mở đầu điêu luyện của JES
    mặc dù trong phần này điệu salsa được biên đạo một cách mới lạ hơn.
    Hy vọng được xem thêm nhiều phần nữa
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Quản giáo và tử tù
    Một trong những phim hiếm hoi mà coi đi coi lại vẫn xúc động. Hoàn cảnh và tính cách của John Coffey cộng với khả năng đặc biệt đã khiến những quản giáo cũng phải mềm lòng. Khả năng diễn xuất các diễn viên không thể tốt hơn, và tất nhiên: Tom Hanks + Michael Clarke Duncan !
    ...
    VÀO LÚC 12h25 NGÀY HÔM NAY TRÊN STAR MOVIES SẼ CHIẾU BỘ PHIM NÀY.

Chia sẻ trang này