1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ về những suy nghĩ về cuộc sống gia đình....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi luatdaiviet, 15/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luatdaiviet

    luatdaiviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    làm ở văn phòng luật nên hằng ngày tôi cũng được nghe khá nhiều tư vấn về ly hôn,.....
    mỗi người một hoàn cảnh, nhưng nói tóm lại là xã hội càng phát triển thì tỉ lệ ly hôn lại càng cao...
  2. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    omg, bác này là luật sư có khác, nói cũng có lý đấy nhưg mang lên đây thì nhạt oy, có khi ai cũng biết điều đó, nhưng nóng lên chả giải quyết đuợc vấn đề gì hết
  3. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    hay quá, bác tư vấn hộ em vấn đề của em.
    Em mới lấy chồng thôi, đc hơn 1 năm. Hiện tại chưa có em bé. Quan hệ với nhà chồng cũng chưa có vấn đề gì lớn, nhưng e thấy cũng nhỡ nhỡ rồi :(
    E sống chung với bmc, em rất quý bố chồng và ko ghét mc. E ko phải đứa khéo léo nhưng cũng chăm chỉ thật thà và cv thì về hơi muộn nên ko cơm nc gì đc nhiều, hầu như mc nấu hộ hết. Nhà cửa vẫn dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng.
    Nhà chồng e có 1 chị gái đã ly hôn sống cùng với 1 con gái nhỏ nữa. E với chị này ko thân thiết nhưng cũng quan hệ bt.

    Nhưng gần đây e thực sự bắt đầu ghét mc e :( Hầu như những chuyện bọn e cãi nhau đều ít nhiều liên quan đến mc. Khi thì e ko vừa lòng về mẹ, khi thì mẹ ko vừa lòng về em... E thực sự cảm thấy stress và e luôn nghĩ rằng, nếu đc ra ở riêng thì cs sẽ khác đi rất nhiều.

    Lâu dần đâm ra e có định kiến với mc thì phải. Em ko có cái nhìn vị tha với bà đc. Em cũng ko muốn thế nhưng chẳng biết phải làm sao ??? Bác có lời khuyên nào để e có thể vị tha bao dung hơn ko, cứ thế này e mệt mỏi, mà chắc chồng e cũng chẳng vui đc, tan cửa nát nhà mất. Hic.
  4. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ rằng, ko hẳn chỉ vì những chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình đâu mà còn do lòng ích kỷ, cố chấp và ko có sự vị tha nữa. Có những người biết mình sai nhưng cương quyết ko sửa, và khi người khác có làm gì sai một chút thì cương quyết ko tha thứ cho người ta... tôi nghĩ đã yêu thương nhau và lấy nhau làm vợ làm chồng rồi thì ngoài tình yêu mình cần phải có sự vị tha và long bao dung khi vợ/ chồng mình đã biết lỗi rồi, và hơn hết phải dành tình cảm cho nhau thật lòng và chân thành, phải biết trân trọng gia đình mình.
    Kinh nghiệm từ chính vợ chồng tôi: cũng chỉ nhưng mẫu thuẫn trong cs vợ chồng thôi, nhưng ko thể giải quyết đc và giờ cũng đành phải ra toà
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Em không biết người khác nghĩ ntn but riêng emthì ly hôn để mình dễ thở hơn và để con có tương lai tốt đẹp hơn chứ k fải để kiếm cái rắc rối khác ;)). Nói thông cảm cho nhau thì dễ but làm thì mới khó vì k fải mình cứ có thiện chí là được, cái gì cũng phải từ 2 phía, chứ có mình mình suốt ngày thông cảm với chả tha thứ thì em chịu, chả làm được.
  6. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    Hihi chuă cướid co s tham gia đượck o?
  7. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng nàng dâu là muôn thuở rồi.
    Cố gắng ra ở riêng thì mới hạn chế được thôi.
    Quan điểm của mình là gia đình chỉ tan nát khi một trong hai người ngoại tình. Còn những mâu thuẫn khác đều coi là nhỏ và đều có thể giải quyết được.
    Và muốn có gia đình hạnh phúc, điều kiện cần là phải có tiền, điều kiện đủ thì nhiều ko đếm xuể và tùy thuộc vào tính cách của mỗi người.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Một mâu thuẫn, nhỏ hay lớn thì là do quan điểm, tính cách, và cách giải quyết..., và tuỳ trường hợp, nó có thể giải quyết được hay không.
    Mà túm lại là, khi có mâu thuẫn, gây ra chán nản, không còn yêu thương, không thể chia sẻ, không thể chấp nhận..., dẫn đến cần tìm ở bên ngoài, dẫn đến ngoại tình.( cũng gần như có cái này thì sẽ dẫn đến cái kia thôi).
    Mình lại nghĩ muốn gia đình hạnh phúc, điều kiện cần là phải có sự yêu thương cơ.:P
  9. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Mỗi người một quan điểm hehe.
    Theo mình thì khi đã lấy nhau thì tất nhiên là phải yêu thương nhau rồi. Nhưng mà trong thời đại người khôn của khó này, nhất là ở các thành phố lớn, ko có tiền khó mà vui vẻ được.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khi đã lấy nhau, chưa chắc đã yêu thương nhau. Vấn đề là bạn quan niệm thế nào được gọi là yêu thương, thế nào là đủ.
    Mình vẫn nghĩ tiền không cần nhiều, vẫn vui vẻ được, tất nhiên là phải có. Không có thì sống còn chả được, nữa là vui vẻ. :))

Chia sẻ trang này