1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Viết cho người tình

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bức ảnh tuyệt đẹp, giàu cảm xúc.
    Ngưỡng mộ người tình của bạn!
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    Người tình già...
  3. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Già hơn =))
    [​IMG]
  4. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
  5. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình 2 người​
    [​IMG]
  6. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hình như là cùng một người tình, có chăng là khác thời gian gặp gỡ và khác "chỗ nằm". Người tình này...chậc chậc
  7. sancasan

    sancasan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nuột như thế này mà chả có anh nào, sao vậy em???
    [​IMG]
    "Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng"
  8. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    tớ chợt đọc thấy câu slogan của bác Chichbongoi " Cát bụi chân ai" , xong lại thấy "Viết cho người tình" ở đây..... gọi và coi những con đường mình đi là người tình thì tớ thấy lạ lạ kiểu gì. Người tình gì mà suốt ngày dẫm, đạp, chèn, di cả lốp xe lên... hê hê.
    Viết cho những con đường.
    [​IMG]
  9. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Định giành hẳn một topic mới để viết, để ngậm ngùi, để hình dung để tượng, để dậy sóng trong lòng về Người Tình mới này. Nhưng vì gan nhỏ sợ mod khoá nick nên em đành giành chung tình cảm và những ảo tưởng về Người Tình của em trong topic này như nhiều người vậy.
    Tình yêu em giành cho Người ý, nhiều lắm lắm, ruột gan em cồn cào, nưóc mắt em tuôn rơi như mưa trời Phương Nam. Những tháng ngày tơ tưỏng sẽ rong ruổi cùng Ngưòi đã lùi vào dĩ vãng rồi còn đâu, gần 3 tháng trời....là gần 3 tháng e nung nấu ý định là gần 3 tháng em giành tình yêu của mình cho chuyến đi này. Vậy mà, chỉ còn ít lâu nữa thôi, thôi thì, e lìa xa Người, lòng em đau như cắt, nước mắt tuôn trào như dòng suối. Tin sét đánh ngang tai, đến giờ em vẫn chưa tỉnh, lòng em vẫn cuộn lên một niềm thương và nỗi nhớ. E biết rằng đến thời điểm này, em ko có cơ hội đặt bước chân của mình ở nơi góc trời ấy với Người nữa.
    Dằn lòng mà nhắm mắt xích lại đôi chân, nhưng ôi thôi, con tim em, thổn thức. Có khi nào, trái tim em rỉ máu như lúc này, chẳng ngôn từ nào tả xiết nỗi lòng em. Độ liều, em có thừa để có thể chạy chốn đến bên Người, nhưng em chùn chân, chỉ lần này thôi, vì em ko thể........bỏ lại phía sau em. Em không chắc rằng lần sau, em còn có dịp nào có thể đưa đẩy e đến với Người nữa không. Chỉ biết rằng, trên chuyến bay ấy, e ko còn là hành khách của anh nữa rồi. Cứ tưởng tượng thôi Người nhỉ?Vì đã xa và quá tầm với của em rồi.
    Sẽ là chuỗi ngày dài đằng đẵng khi ngồi nghĩ về Người. Có lẽ một tách cafe để thức trắng đêm nghĩ về người , à mà ko có lẽ em cần nhiều hơn thế, chắc phải 1 sô mới đủ cho những tháng ngày dài ấy nhỉ?
    Chẳng biết lòng e sẽ yên ổn đc bao lâu? Khi ngày đã định sắp đến thì em lại dậy sóng. . TBiết làm sao để quên.............
  10. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đường 279. Đoạn Tuần Giáo - Than Uyên
    Lẻ loi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này