1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Viết cho người tình

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2


    Người tình Wman trích sai thơ rồi, nguyên văn thế này:

    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Chợt thấy hồn mình ướt làm 2 nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xưa

    Bài này tên là Không Đề của Nguyễn Thụy Kha. Tình yêu ạ
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hé hé. Ý thơ thật là hay! Sorry, chỉ là đọc lâu quá rồi, giờ bất chợt nhớ lại khi gặp bối cảnh thôi nên "sai nầm sai mề" là chuyện thường chàng Windy ạh.^:)^
  3. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0

    Mày lại làm tao nhớ Nhìu Cồ San rồi [-X


    [​IMG]


    [​IMG]
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Con đường mầu xanh

    [​IMG]
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ chưa

    [​IMG]
  6. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0

    Ở đâu thế bác? cứ như ko phải ở Việt Nam ý nhể
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Lênh đênh trên những chuyến xe
    Người tình Nam Trung Bộ
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Và lá rụng ngoài song
    Nghe tên mình vào quên lãng
    Nghe tháng ngày chết trong thu vàng

    [​IMG]

    @Oliverhaha Yep. Chau au bac a.
  9. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^ Đẹp !! Đoạn này chỗ nào thế Gà ơi quả mây lung linh đem đi dự thi ảnh đê Gà


    Nguời tinh ơi có biết Anh nhớ em nhiều lắm

    [​IMG]
    (Cao Bang2008)
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Một hôm thấy nắng vàng đâu đó
    Một hôm thấy nắng vàng trải dọc ven đường
    Ồ! Chỉ là dã quỳ một ngày thu hết nắng
    Lộng lẫy niềm nhớ thương (Đỗ Trung Quân)

    [​IMG]

    Tây bắc, Tây Nguyên sắp bắt đầu một mùa mới - mùa của heo may và cúc quỳ vàng mê mải... Có lẽ đã đến lúc chui ra khỏi chăn ấm khoác balo lên đường. Nhỉ?

Chia sẻ trang này