1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Viết cho người tình

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 04/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Núi cao, trơi rộng, nắng vàng
    Đường... nghiêng nghiêng, dáng lang thang một mình
    [​IMG]
  2. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi bác, VN tăm phần tăm.
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    Vườn đào Mường Lống - Người tình nhỏ của tớ
  4. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Đường này vừa lạ vừa quen...
    [​IMG]
    Tả Phìn, Sapa đấy.
  5. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Cho em góp vui 1 con...
    Đường vào Sêsan4 đây ạ.
    [​IMG]
  6. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Nhìn phát là nhận ra ngay đường ở đâu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Sê san 3 và Sê san 4 gần nhau nhưng Sê san 4 gần Lào hơn. Hồi tớ đi ******** không được mềm mại như vậy đâu, mít na thôi Myway ạh.
  8. rieng_cho_doi_mat_em

    rieng_cho_doi_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    chụp bằng điện thoại nên hơi tiếc.
    đường nha trang --> đà lạt
    [​IMG]
    hồi này chả đi đâu cũng nhớ ghê +_+ chán vợ rùi hu hu.
  9. rieng_cho_doi_mat_em

    rieng_cho_doi_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    SAPA.
    cái dốc 3 tầng bác chụp k hết tiếc nhỉ
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu có thể coi những con đường giống như một nguời tình thì rất tiếc, tớ ko quá mong muốn có một người tình như vậy bởi lẽ:
    - Dẫu rằng nàng có hấp dẫn và quyến rũ đến mấy nhưng lại thiếu mất đức tính thuỷ chung. Nàng sẵn sàng để bất kỳ một thằng đàn ông nào cũng có thể đến được với mình, cũng có thể tận hưởng được vẻ đẹp diệu kì mà nhẽ ra chỉ được phép dành riêng cho một người... Tớ sẽ ko bao giờ chấp nhận một người tình như thế
    - Nàng quá thất thường, khó lường trước và rất hay thay đổi. Có thể trong một ngày đẹp trời nàng xuất hiện với một diện mạo vô cùng xinh tươi và quyến rũ, nhưng nàng sẽ lập tức trở nên xấu xí và khó gần trong những hôm mưa gió và đặc biệt, mỗi khi bão tố lụt lội nàng sẽ trở thành một kẻ ghê gớm, đáng sợ và cực kỳ nguy hiểm. Dù có biết rằng khi yêu ai đó thì phải yêu cả "đường đi lối về" nhưng tớ ko thể cảm thấy an toàn khi ở bên một người tình khó mà tin cậy như vậy được
    - Nàng được quá nhiều kẻ yêu quý và ngưỡng mộ, mà với một thằng ích kỉ và hay ghen tuông như tớ sẽ ko cảm thấy an toàn và thanh thản khi có một người tình lẳng lơ và đào hoa như thế. Tớ có thể mất nàng bất cứ lúc nào vào tay của một kẻ bất kỳ mà tớ thì ko bao giờ chấp nhận để điều đó xảy ra. Thế nên chả thà ko có còn hơn để rồi phải đau đớn, dằn vặt, dày vò bản thân vì một người tình rồi sẽ nhất định rời bỏ ta đi...
    - Và cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, ấy là bởi tớ ko đặt tình yêu của tớ vào những con đường. Rất tiếc là tình yêu và đam mê của tớ nó nằm ở nơi khác. Nếu được, ở chừng mực nào đó, tớ muốn coi những con đường chỉ như người bạn đồng hành trong những chuyến đi và chỉ vậy mà thôi. Dù có như thế nào thì sẽ ko bao giờ và ko khi nào là một người tình, một người yêu mà tớ sẽ đặt trọn trái tim và tình cảm vào đó... hí hí

Chia sẻ trang này