1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Viết cho người tình

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 04/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. backho

    backho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quốc lộ 40 là từ ngã 4 Ngọc Hồi đến Ngã 3 Bờ Y, từ ngã 3 này đi thẳng qua tạm soát vé Dốc Muối tới cửa khẩu Bờ Y sang Lào, rẽ trái là đoạn kéo dài của Qlộ 40 tới tận cái barrier tạm, dài khoảng 12km, qua cái này là sang đất Campuchia. Đọan kéo dài này trước là đường mòn, mới được cắt mở rộng thành móng đường từ 2007 và được tính vào Qlộ 40.
    Ngã 3 BG như bạn nói có phải là cột mốc 3 nước? Nếu là nó thì chỉ đi vào đoạn qlộ kéo dài 1 đoạn, qua cái cầu đá cạn là rẽ phải lên cột mốc thôi.
    Được backho sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 12/05/2009
  2. ATinh0510

    ATinh0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết ko trời Hà Nội hôm nay ko mưa cũng ko nắng.Thế mà lòng em lại cả nắng lẫn mưa.Em nhớ "anh í" kinh lên được.
    Có nhiều người hỏi em: Em là con gái Hà Nội hẳn hoi mà em lại yêu 1 thằng vùng cao núi đá à?
    Em dõng dạc: Vâng
    Thế thì sao nào? Em còn muốn nói cho cả thế giới này biết rằng em yêu "anh í", yêu nhiều lắm
    Người ta nói Hà Giang chỉ toàn là đá, khô khan, thiếu tình cảm.
    Bạn bè em nói mày yêu nó chỉ khổ thôi
    Nhưng mà với em, anh ấy có thật nhiều ý nghĩa, anh ấy là mối tình đầu trong trẻo, là người mà em hết dạ yêu thương
    Và mặc kệ người đời, mặc kệ tất cả, DÙ SAO THÌ EM CŨNG VẪN CỨ YÊU VÀ SẼ CHỈ LẤY MỘT MÌNH ANH ẤY MÀ THÔI..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là em và anh ấy, mọi người thấy 2 đứa em có đẹp đôi ko ợh
    [​IMG]
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Ứ hiểu đây có fải đường ko hay bác làm photoshop nữa nếu có đg này thật thì sống chết j em cũng chạy 1 lần
  4. Jony

    Jony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ảnh trên kia đúng là có photo shop thật, nhưng mà chỉ là PS ảnh thôi chứ đường vẫn là có thật. Mỗi tội vác xe máy sang đó mà chạy thì hơi bị khó. Nghe đồn bên đó cấm xe máy chạy vì ô nhiễm môi trường Chỉ có cách là mang ôtô sang đó mà đi thôi bạn ạ. Kể ra vác được ô tô sang đó cũng là cả 1 quá trình
  5. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Đường lên 1 phân hiệu tiểu học ở Bát Xát, tất nhiên là chỉ đi bộ thôi. Đứng từ bên này zoom mãi ko đc vì xa quá.
    [​IMG]
  6. tuoithodudoi84

    tuoithodudoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một con đường, con đường mới chỉ đi qua lần thứ 3 nhưng chắc cũng quen với nhiều người Ôi những con đường.
    [​IMG]
  7. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,
    Em cực kỳ ngưỡng mộ tấm ảnh này của bác, ngưỡng mộ đến cái mức cài làm hình nền cho máy tính. Để mỗi khi mở ra em lại thấy như những con đường đang chạy vào tim. Em nhớ đã có lần bác pót cái này lên topic nào đó rồi vì em đã save nó làm hình nền cũng đã lâu. Em còn nhớ bác nói là chụp đường này ở Hà Giang. Em vừa đi Hà giang về, để ý từng con đường mà ko thể nào nhớ được cái ảnh của bác chụp ở đoạn nào. Bác làm ơn chú thích hộ em là cái ảnh này chụp ở đoạn nào đi bác. Em thề lần sau phải đi qua cái khúc cua này vì nó lên hình đẹp quá. Mặc dù ở Hà giang cũng có quá nhiều khúc cua đẹp.
    Cảm ơn bác và mọi người về những bức ảnh đẹp
  8. tuoithodudoi84

    tuoithodudoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Híc Hà Giang bác làm em thèm được đi quá . Em chưa đi Hà Giang đúng nghĩa, em mới chỉ đến Việt Quang rồi sang Hoàng Su Phì luôn.
    Bức ảnh này là dịp em đi Mộc Châu giữa tháng 11 năm ngoái, em ngồi sau xe cậu bạn và giơ máy lên chụp tức thì tấm này vì lúc đấy nắng đẹp quá. Đoạn đường này cách Mộc Châu khoảng 30km (hì hì em không nhớ rõ nữa)
    Em post ảnh này bên nhà Fanwin một lần rồi ạ.
    Chúc Bác có nhiều chuyến đi vui vẻ và có nhiều ảnh đẹp!
  9. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này thì tớ lại chưa đi. Đợt vừa rồi đi HG thấy 1 cái khúc cua giống hệt nhưng về sau về nhìn lại ảnh thấy vẫn ko phải. Chẹp! Mà tớ vẫn thấy cái ảnh của ấy "hồn" nhất là chộp được cái ô tô và cái xe máy. Nếu không có cái otô thì đơn độc quá, mà ko có cái xe máy thì cũng ko đẹp. Mà nếu ko có cả hai thì chắc nó cũng ko ấn tượng với tớ đến thế . Tớ ko rõ nhưng hình như tớ ấn tượng vì có vẻ tớ giống cái xe máy kia chăng. ha ha ha.
    Cảm ơn ấy nhé!
  10. bonetj

    bonetj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này