1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ với mình nhé!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1285ruoitrau, 29/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với mình nhé!

    Đứng ở hiện tại và nhìn lại những ngày không xa cách đây, thấy buồn. Sao lại làm những điều ngu ngốc để mọi người hiểu là:ngây thơ, lớn rồi mà vẫn ngốc....mà toàn liên quan đến con trai mình mới ngại chứ (mình là con gái), rồi lại thất tình...Mặc dù đã tỉnh ngộ ra nhiều điều, nhưng sao vẫn thấy buồn, buồn vì nhiều lúc làm người xung quanh bị tổn thương. Sao quá tin người để rồi một số chuyện riêng của mình bị người khác bêu rếu, hiểu lầm, rồi mọi người nhìn mình bằng con mắt khác, giờ thì cứ có cảm giác như người khác "kiểm soát" mình. Đấy toàn là những chuyện của tuổi trẻ.
    Thấy cuộc sống sao nhiều lúc phức tạp thế? Có phải bất cứ chuyện gì mình làm sai, no đã nhận ra thì cũng lên tha thứ cho mình phải ko, ko nên chất vấn bản thân nữa phải không?Nhưng sao đến tận bây giờ mình vẫn ko có thái độ như vậy với bản thân nhỉ? Đôi khi hiểu ra một điều gì đó thật mất thời gian!
  2. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tui vào xem chơi có gì hay không té ra chỉ là một lời bộc bạch của ai đấy, cứ tưởng có cả một câu lạc bộ ở đây chứ mà thui dầu sao cũng vào rùi thì cũng nên có chút gì đấy chia sẽ với pác chủ nhà nhỉ không thì mất mặt chết đâu xứng anh hùng hảo hớn thấy người gặp nạn mà không giúp . Thế này nhé bạn ơi đọc tâm sự của bạn mà tui chẳng hiểu gì cả chẳng đầu chẳng cuối thế sao mọi nguời biết mà chia sẻ . Tui phải đọc kỹ đến..2 lần mới cảm nhận ra chút xíu gì đấy để hiểu bạn ah thôi thì tui cứ nói đại ra ý của mình bạn xem có đúng chuyện của bạn ko nhé Đầu tiên tôi cảm nhận bạn là một cô gái trẻ (khoảng 16-18 t) mới biết yêu đương ah, và tui cũng thấy bạn co chút gì đấy của tui ở tuổi mới lớn là thích nổi loạn ah, cũng chẳng hiểu nổi mình nữa ấy phải không? Nói bạn biết nhé ai cũng đều có giai đoạn như vậy thôi bạn ah, đó là do tâm sinh lý đấy, là quy luật phát triển của tự nhiên lên bạn đừng lo lắng làm gì (có lo lắng cũng vậy thôi) rồi mọi cái sẽ từ từ qua và bạn sẽ nhận ra được chính mình ah. Còn sai lầm thì ai mà chẳng có, nhất là đối với tuổi trẻ thi sai lam lai la can thiet day ban ah. Vậy nhé, hãy nhìn đời một cách sáng sủa vào nhé. Sai lầm hôm nay là hạnh phúc ngày mai đấy. Như tui đây này, tuổi trẻ tui là một chuỗi sai lầm đấy thui mà tui vẫn vui cười sống tốt đây này Tui biết con người bạn là huớng nội, hay tự trách mình nên rất khó cảm thấy thoải mái trong mọi chuyện nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Thay vì tự kỷ ám thị mình làm sai mà bạn nên tự nói với mình là sẽ làm tốt hơn trong tưong lai ah. Vậy nhé bạn gái. Chúc bạn vui vẻ lại sớm ha
    HÃY NHÌN MỌI VẬT DƯỚI CON MẮT CỦA MỘT NGƯỜI BẠN
  3. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy yêu bản thân mình trước, sau hãy lo cho người thì bạn sẽ vui lên ngay mà...
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống bảo là ko quá tin người khác cũng ko phải là đúng đâu bé ạ. Mà đó là học cách tin vào người khác! Để có bài học đó thì đắng cay trải qua nhiều lắm. Tự vấn mình cũng là một cách học hỏi cho cuộc sống tốt đẹp lên hơn. Làm thế nào để tránh làm tổn thương người khác hoặc làm điều đó giảm thiểu tối đa? Và nhiều câu hỏi nữa là điều bé cần nghiệm ra trong cả cuộc đời mình. Có một điều quan trọng (nếu bé hướng nội nhiều thì sẽ nghĩ như vầy) là người thân thiết với bé nghĩ về bé thế nào, còn căn bản người khác nghĩ gì, chê trách cho gì thiết nghĩ bé ko nên lăn tăn, băn khoăn, đơn giản bởi bé chả phải là người hoàn hảo. Thậm chí bé có là người hoàn hảo cũng sẽ có người bêu riếu bé, chỉ vì họ .. ko hoàn hảo.
  5. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ của mình. Bạn là con gái, không nên điều gì cũng có thể thổ lộ được.
    Không nên mất niềm tin vào những người xung quanh bạn, nhưng mà hãy để thời gian lựa chọn kỹ càng. Hãy chia sẻ với những người thân cận nhất của bạn để vơi đi nỗi lòng.
    Chúc bạn may mắn và vui vẻ trong cuộc sống.
  6. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    niềm tin ko dễ có và cũng ko dễ mất đi
    Nếu như người khác đã làm cho bạn thất vọng khi trót tin vào người đó
    Thì đừng mất lòng tin về chính lòng tin của mình
    Hãy cứ tin
    Rồi sẽ có một ai đó tin bạn như bạn đã tin.

Chia sẻ trang này