1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ với No391983 !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bitter_beer, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với No391983 !

    Sáng nay beer vừa nhận được tin ba của Minh đã qua đời...
    Beer xin thay mặt Nghệ Tĩnh nói chung và NTSG nói riêng, gửi đến @no391983 cùng gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất !
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    No!
    Đêm qua chị ngủ nên không đọc được tin nhắn của em, sáng nay chị bất ngờ quá! Chị đã gọi điện nhưng tới giờ này vẫn chưa gặp được em. Chị không nghĩ là sự việc xảy ra nhanh đến vậy, chị không nghĩ là trong mấy ngày qua NTSG đang rôm rả bàn chuyện offline vui vẻ đến thế thì em lại đang phải chịu đựng nỗi đau vì sự mất mát to lớn đó...tin sáng nay thực sự làm chị bị sốc!
    Mong em can đảm và bình tĩnh như em vẫn nói với chị, dù sao thì em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, chị biết em thương ba rất nhiều nhưng phải cố gắng lên em nhé!
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Minh thân mến, anh biết là bây giờ em đang rất buồn khổ vì phải sớm chịu sự mất mát đau thương này. Vẫn biết rằng đời người không là vĩnh cửu và bố mẹ sớm muộn rồi cũng phải chia tay với chúng ta nhưng chấp nhận điều này là một điều không dễ, đặc biệt là nếu họ ra đi quá sớm, phải không em? Anh cùng toàn thể cộng đồng Nghệ Tĩnh Hà Nội xin gửi tới em cùng gia đình sự chia sẻ. Rất mong em và gia đình sớm vượt qua sự mất mát to lớn này.
    Nhắn riêng Nghệ Tĩnh SG: Mọi người thu xếp thay mặt toàn thể cộng đồng Nghệ Tĩnh TTVN đi viếng bố của bé Minh nhé.
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 18/06/2004
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi mọi người vì em biết chuyện này quá muộn, sáng nay đã đưa tang...
    Với lại, nhà Minh ở tận Nha Trang, em không ra kịp.. chỉ có thể chia buồn..từ xa thôi.
  5. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Minh,
    Em lúc này cũng giống như anh 17 năm trước, cái ngày mà anh mới bắt đầu vào Lớp 1. Những mất mát đó sẽ chẳng có gì bù đắp lại được. Nhưng "lá vàng rồi cũng sẽ rụng", hy vọng em sớm nguôi đi nỗi buồn này để trở lại với cuộc sống thường ngày, với những khát vọng chưa vươn tới.
    Anh chân thành chia buồn cùng gia đình!
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Uyên thân mến!
    Cũng đã lâu không gặp, lại ít khi liên lạc cùng nhau, nên chuyện buồn của nhà Uyên, Looking biết trễ quá.
    Hôm nay nhận được Tin nhắn của chị BB về chuyện Offline, vô tình thấy được topic này. Thương Uyên quá! Cho Looking cùng chia sẻ nỗi buồn về sự mất mát to lớn này của Uyên nhen.
    Mong Uyên kiên cường vượt qua. Nếu muốn thì Uyên hãy khóc, khóc cho vơi... và sau đó đứng dậy tiếp tục cuộc sống của chính mình. Looking nghĩ rằng, nếu Ba của Uyên biết Uyên sống tốt thì Người sẽ rất an ủi.
    Hoa hồng này gửi tặng Uyên, Bạn của Tôi
  7. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Minh ah,
    Bây giờ chị mới online và mới biết tin. Uh, biết nói gì với em bây chừ nhỉ. Hãy cố lên em nhé.
  8. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Xin cúi đầu 5 phút mặc niệm trước tin này!nghĩa tử là nghĩa tận!Than ôi!!!
    Tiện đây cũng chia sẻ nỗi niềm với bác Mờ Cờ luôn
    Vậy bác Mờ Cờ cũng mồ côi sớm vậy a!thật là tội nghiệp cho bác quá.bác thật là cứng rắn đấy.
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng No391983...
    Mọi lời nói bây giờ thật vô nghĩa. Nỗi đau mà bạn đang trải qua cũng giống như nỗi đau mà một người bạn thân tôi đã phải chịu cách đây chưa đầy 100 ngày. Tôi đã thấu hiểu nỗi đau ấy, vì thế, tôi không muốn nói bạn đừng buồn hay rằng mọi việc sẽ qua, tôi chỉ muốn gửi đến bạn lời chia buồn sâu sắc nhất. Hi vọng bạn sẽ vượt qua tất cả!!!
  10. Chia buồn với M nhé . Ring bị mất nick Rong_bac_menh rồi nên không liên lạc được với M .
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua . Hi vọng M sẽ can đảm để vượt qua nỗi đau này .

Chia sẻ trang này