1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ với No391983 !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bitter_beer, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    VƯỢT QUA ĐI NÀO !
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành chia buồn với gia đình bạn.
    Dù sao, bây giờ nói gì thì số phận đã định đoạt thế rồi, cố gắng lên bạn nhé. Tớ chưa biết bạn, nhưng tớ hiểu bạn, bởi cách đây một năm, các em họ của tớ mất bố và sau đó mấy tháng người mẹ của các em (Tức là dì ruột của mình) cũng ra đi. Đôi khi cuộc sống không như ta mong muốn, nhưng nhất định ta sẽ vượt qua phải không?
    "Cuộc sống thật khắc nghiệt nhưng chúng ta còn cứng cỏi hơn"
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 18/06/2004
  3. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù tôi với bạn hầu như chưa biết nhau nhưng đọc qua bài của mọi người tôi thấy nỗi đau mà bạn phải chịu đựng là quá lớn .Có thể bây giờ bạn chưa thể vượt qua được nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ giúp bạn vượt qua.Hơn nữa ở bên cạnh
    bạn còn có những người bạn ở trong TTVN sẽ giúp bạn vượt qua nỗi đau này
    Xin chân thành chia buồn cung bạn va` gia đình
    Chúc bạn sớm lấy lại được tinh thần nhé!
  4. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    cả đời tôi chứng kiến không ít người cả quen ,cả bạn bè ,cả người thân , ra đi , mỗi người ra đi , tôi đều không cầm được nước mắt , cả đời tôi ,hai người bạn đã ra đi , tôi đến viếng ,nhìn thấy tấm hình mà chân không bước nổi .Còn có người tôi không đến viếng được ,nên cũng chẳng nhìn được mặt bạn lần cuối.Hôm ấy chị BB gửi bài này tôi về mơ thấy được nói chuyện với bạn , chẳng thấy gì ,lại thấy vui tự dưng gặp bạn , trong mơ bạn còn cười với tôi , thế là tôi thoả mạn rồi .
    Người thân của tôi , nếu bạn đã từng nếm thế nào là mất người thân ,bạn sẽ thấy thế nào là cuộc sống ,thế nào là muốn sống , phải sống thế nào , nếu bạn đứng được lên ,bạn sẽ đứng rất vững ,bạn sẽ biết yêu quý những người thân vẫn còn bên bạn .
    xa rồi ,tôi chẳng thể nói gì , chỉ mong rằng quanh ta vẫn còn những người buồn như ta ,khô như ta , nhìn vào họ mà đứng dậy ! MONG THẾ KỈ

Chia sẻ trang này