1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ với tôi suy nghĩ và làm thế nào cho đúng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _zombie_, 07/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hình như bạn chủ topic đang đánh bóng bản thân thì phải. Bạn liên tục kể ABC rồi khi tôi nói là bạn ABC thì bạn lại hỏi ngược lại, chỗ nào, ở đâu, như thế nào. Giống cô giáo tiểu học ghê, "Bây giờ các con nói cho cô nghe, chúng ta có phải yêu quý bố mẹ hay không hả các con? Cô mời bạn Tèo nào! Con có phải yêu quý bố mẹ không hả Tèo? Có, đúng rồi, con giỏi lắm. Vậy chúng ta phải nhớ là yêu quý bố mẹ nhé các con. Các con nhớ lời cô chưa?"
    Chính bạn ghi rõ mồn một ở đây rồi này, 2 lần:
    Suốt ngày bạn thừa nhận là bạn đã LÀM cho cô kia nghĩ rằng bạn có cảm tình nam-nữ (không đơn thuần là tình cảm quý mến giữa 2 con người), rồi giờ lại tỏ vẻ "trăn trở" làm sao để cô kia đừng "hiểu nhầm".
    Nói cho dễ hiểu là bạn vừa ăn cắp vừa la làng.
    Bớt "trăn trở" lại đi bạn.
    được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 07/06/2010
  2. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    kaka đọc thấy buồn cười quá...cái bạn An trên này chả biết học hành kiểu gì mà suy nghĩ...rất kỳ cục, chả ra làm sao cả...hị hị..Tếu!.Mà bây giờ sao lắm kẻ thế nhỉ?,ăn nói thiếu suy nghĩ, hàm hồ chả coi ai ra gì...Tếu thật!. Nói cho dễ hiểu cũng tương tự như "Đứa em khóc lóc vác cái mặt bị trầy chạy về nhà mách thằng anh nó là thằng kia to con hơn đánh nó. Và thằng anh chả biết gì,nổi xung thiên...cầm gậy ra đuổi đánh thằng kia tới tấp và luôn miệng nói mày đánh em tao bị....trọng thương..." hà hà. Chả hiểu gì thì đừng nói ! Rõ khổ ! (đừng nhảy lên đong đỏng nhé...)
    Tôi chả thấy việc "Tôi cũng hiểu chính mình đang góp phần làm em thích tôi.""Thừa nhận một điểm là chính bản thân tôi cũng hay "buông lời ong ****" (tính tôi đàn ông nó thế) nhưng tôi không đi quá giới hạn." là cái gì bị quy kết là "hành động sai", "đánh bóng bản thân" hay "vừa ăn cắp vừa la làng". Đây đơn giản chỉ là 1 câu tự vấn,kiểu như khi người ta làm sai điều gì đó,người ta thường hay suy nghĩ lệch đi quá về 1 vấn đề nào đó một cách vô thức như là một cách hối lỗi và dằn vặt mình. Trên thực tế thì...có nhiều khi nó chỉ là những câu đùa, những lần nắm tay khẽ, hoặc những lần gọi điện như bạn bè, hoặc cách cư xử của chú ZOM quá thân thiết làm cô gái kia nhiều khi cũng ngộ nhỡ...Việc chả có gì to tát cả...
    Với chủ topic: bản thân bạn còn chưa hiểu hết việc bạn đang làm, cũng như bạn chưa hiểu đúng đắn về những tình cảm của người khác, của bạn và việc phân biệt hành động bình thường với hành động mang tính chất quyến rũ. .
    Thứ nhất: bạn nên hiểu việc nam nữ gần nhau thì thường hay có những hành động hay cử chỉ nhằm thu hút người còn lại hị hị (dĩ nhiên là cả 2 đều cùng có ý thích muốn hướng tới người còn lại...trong một thời điểm ngắn ngủi nào đó của sự bốc đồng và sự cuốn hút lôi kéo). Nên sau 1 thời gian dài có nhiều hành động đó (một cách vô thức - mà tự nhiên sinh ra con người cũng thế cả rồi) thì sẽ phải đến một mức khác và một khi một trong 2 người cảm nhận được điều đó mà họ chưa sẵn sàng thì lúc ấy mới có sự can thiệp của lý trí và tình cảm bản thân. Nên bạn cũng nên hiểu trong quá trình tiếp xúc với cô gái, thì bạn thường hay có những xu hướng bị cuốn hút vào cô gái (vô tình - mà bản thân bạn không biết vì cơ bản nó quá bình thường và do cái ảnh hưởng từ những suy nghĩ mà bạn đã được dạy nên được mọi người hay bản thân bạn gắn cho nó cái mác "bình thường"). Nên việc đó phát sinh ra hành động như: cười trớt nhả, nắm tay, ..v..v...Xin nói rõ "việc đó cũng bình thường" và mình cũng có thể thấy nhan nhản với các đôi bạn thân khác ngoài đời. Mà nhiều khi bình thường người ta hay có xu hướng đối xử thân thiện với một người bạn mà họ nghĩ rằng "thân thiết" (như 2 người bạn nối khố), việc đó sinh ra việc người ta hay tâm sự với nhau, nhắn nhủ với nhau hoặc...một cái khoác vai, nắm tay, trêu ghẹo...
    Việc này có thể nói như sau: việc bạn làm chả có gì quá đáng, kiểu như 2 người bạn thân và chưa chắc việc cô gái kia đã là "fall in love". Việc bạn nhờ giúp thì người ta rảnh sẽ giúp, không rảnh thì thôi thì cũng như việc mình rủ người bạn uống cafe, nó không ra hay ra thì ...mình vẫn ngồi đấy phải tự mình mà vận động thôi.Nên ở đây nói là "lợi dụng" là chưa đúng.(chỉ khi nào bạn cố tình làm cô kia yêu bạn để nhằm mục đích lợi cho bản thân trong khi bạn chả có gì yêu thương hay gì cả...--> đó lợi dụng.). Nam nữ bây giờ cũng bình quyền, nên việc fair trong cuộc sống cũng như trước giờ xảy ra vậy thôi.
    Thứ hai: ban nên xem xét lại mình, lại tình cảm của mình trước khi kết luận điều gì. Vì có nhiều khi chỉ là quá sớm để nói lên điều gì đó về tình yêu cũng như bạn chưa hề nghĩ gì về việc ấy. Hoặc trong bạn đơn giản là bạn chưa nghĩ đến việc yêu cô gái này. Rồi một ngày những hành động nào đó của cô gái làm bạn nghĩ rằng cô ấy yêu mình và điều đó làm bạn shock nhẹ và bối rối.
    Nếu là đàn ông thì bạn nên chia sẻ những cảm xúc này với cô gái - mà bạn cũng nên nghĩ rằng mình đang chia sẻ với một người bạn thân mà mình thật sự muốn có trong cuộc đời của mình. Việc sau này thì bạn càng phài suy nghĩ chính chắn hơn để quyết định cho bản thân để rồi khỏi hối tiếc vì mình đã từng vuột mất người tuyệt vời nhất trong đời. Còn việc bạn chia sẻ như thế nào, cái cách bạn chia sẻ như thế nào để người ta vui vẻ, thân thiện như 2 người bạn hoặc cái cách thắng thắn, đứng đắn suy nghĩ về 1 vấn đề nào đó bạn chia sẻ "nghiêm túc" để cả 2 người cùng có suy nghĩ đứng đắn và người lớn..thì nó lại thuộc về khả năng của bạn rồi. Đừng vội nóng nảy, phán lung tung bừa bãi vớ vẩn như người trên kia.
    Nên nhớ: "việc trao đổi về mọi vấn đề, mọi khúc mắc luôn được thực hiện nếu bạn thật sự muốn người khác là bạn của mình".
    Thứ ba : bạn là đàn ông nhưng cách cư xử của bạn kém (tôi không nói là quá kém). Bạn có thể còn va cham nhiều với cuộc sống và phải học nhiều từ nó. Trong khi cô gái kia luôn xem bạn là "bạn", cô ta chia sẻ cuộc sống của mình cho bạn, còn bạn thì không. Chỉ 1 vấn đề nhỏ về cảm xúc mà bạn không chia sẻ thì...Bạn cứ nghĩ đó chỉ là 1 buổi thảo luận để mọi người có thể có cái hiểu đúng đắn, chính chắn về 1 vấn đề. Ban hay rủ cô ấy đi uống nước để cô ấy tâm sự, hay bạn nhân những tin nhắn rủ rê bạn đi với hội bạn cuối cùng...cũng chỉ như 2 người bạn rủ nhau í ới đi nhậu, cafe, cà pháo cuối tuần...Vấn đề là ở bạn: bạn không nghĩ là như vây. Nếu bạn nghĩ chỉ bình thường như 2 bạn thì việc đó sẽ thể hiện ra hành động đối xứ với người khác như 2 người bạn và sẽ không bao giờ làm người nào khác ngộ nhận cả....Trừ khi...chính bản thân bạn lại nghĩ khác....
    Việc bạn trốn tránh, thoái thác hay giữ khoảng cách giữa những người bạn....sẽ biến bạn thành một người bạn "quá tồi". Nhưng bạn cũng đừng lo vì nó cũng là...tâm lý chung nhất mà ai cũng thế (80% người giống bạn, 10% người khác bạn, và số còn lại là....dở hơi hoặc bê đê).Nếu bạn không thật lòng muốn chia sẻ cảm xúc, tình cảm, cuộc sống của bạn ...ít nhất là với người bạn thân nhất của bạn hiện tại thì...bạn cũng đừng suy nghĩ đến việc sẽ có ai khác muốn chia sẻ cuộc đời với bạn thật lòng.
    Nếu bạn cảm thấy hiện tại bạn nên dừng ở một mức nào đó, thì bạn hãy chú ý và thể hiện ở hành động của mỉnh.Vì cách suy nghĩ sẽ ảnh huong đến hành vi của bạn. Bản thân tôi nghĩ nếu người khác bản thân họ còn chưa biết họ có thật sự muốn điều đó hay không thì trước hết bạn nên cố gắng hướng họ đến điều đúng đắn thông qua cách giao tiếp khôn khéo của bạn.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đọc thêm bài viết của bạn, lại thấy giống giống em scalet. Cứ chập chà chập chờ, lo lo đủ thứ. Thảo nào...
    Giữ khoảng cách nhưng khá mong manh? Khoảng cách của cái gì? Tình bạn à?
    "Sự việc đi quá tầm kiểm soát, hoặc em ấy một phút nào đó "bùng nổ"? "
    Rõ ràng ở đây quyền kiểm soát là của bạn, mà bạn lo..quá tầm? Có vẻ như bạn còn chưa hiểu bạn như thế nào, hoặc hình như bạn cũng còn chưa nhận ra là: bạn cũng thích thích em ý. Nên thảo nào mà đọc bài đầu tiên, đén tận gần câu cuối cùng, mới hiểu hoá ra không phải bạn đang cần tư vấn tình yêu.
    Tóm lại, cái chuyện tầm quyển soát thì bạn cũng chả biết có thể quá tầm không, em ý có thể bùng nổ hay không thì chỉ em ý biết, bạn cũng chịu. Vậy thì hay là chúng ta cứ ngồi đây chờ thôi nhỉ.
    Cứ chuẩn bị tinh thần trước đi là cái gì đến thì sẽ đến, chẳng trốn với tránh được đâu. Nên là nếu bạn luôn mong muốn bạn chỉ coi em ý là bạn, mà em ý cố tình không muốn thế, thì làm sao bạn có thể giữ được điều bạn muốn? Có phải bạn đang lo chuyện sẽ thế này không:
    Em ý sau một thời gian bày tỏ mức độ tình cảm và tần suất ngày càng tăng, đến lúc nói: Em yêu anh!. Rôi bạn không biết nên nói gì. Sợ nói không yêu thì làm tổn thương em ý? Rồi sợ em ý tổn thương sẽ không gặp bạn, rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc đang cần em ý?...
    Cái vấn đề là chẳng ai có thể trọn vẹn với tất cả mọi người. Tình yêu( chả may thế) cần sự rõ ràng, chứ không phải là cách tính sẽ làm thế nào cho em ý đỡ bị tổn thương. Hay bạn không định rõ ràng, định nói:"anh cũng quý em"( đúng thế thật mà ) rồi dùng kế hoãn binh. Để rồi sẽ lại phải tính toán tiếp xem em ý sẽ thế nào, sẽ bùng nổ thế naò, chuyện gì sẽ ngoài tầm kiểm soát...
    Bạn cảm thấy thế nào là đúng, thì làm thế thôi. Không thì cứ tính trước từ bây giờ này, thật kỹ vào. Hy vọng đến lúc chuyện xảy ra, bạn sẽ tìm được một cách nào đó mà bạn thấy ổn nhất.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, sao câu trước câu sau chỏi nhau vậy bạn? Câu trước thì bạn cho rằng bạn chủ topic viết ABC là cái gì đáng để bị quy kết là sai cả. Câu sau thì bạn lại nói là...bạn ấy sai.
    Ớ!
    Đấy, cái vô thức của chủ topic làm lộ ra những chi tiết mà chính chủ topic không nhận ra (chủ topic cho rằng mình EFG nhưng thật ra tự kể thì lại thành MNP). Cũng như bạn đang "bênh" (ngoặc kép nhá - bạn không thích thì đổi thành "phân tích, lý giải") chủ topic rằng "chủ topic không hề QRS" rồi chính bạn sau đó lại nói rằng "vì chủ topic QRS cho nên bla bla." Cũng là vô thức làm lộ ra sự chỏi về ý tứ đấy.
    =====
    Tóm lại, chủ topic thừa nhận chính mình quá trớn ("trớn" là thế nào thì tùy mỗi người định nghĩa, có khi chủ topic thấy quá trớn mà người ngoài thấy là không sao) nhưng lại "vừa ăn cắp vừa la làng" mong muốn tìm một cách nào đấy để cô kia đừng quý mến chủ topic bằng tình cảm nam-nữ.
    Trước hết, chủ topic ngừng tiệt cái trò "đang góp phần làm em thích tôi" và "hay buông lời ong ****" đi cái đã, xem cô kia có còn xáp vào hay không. Chứ còn vừa "muốn" (muốn giả hiệu!) cô kia đừng có cảm tình nam-nữ với mình, lại vừa tiếp tục thực hiện 2 trò kia thì đời nào ai tư vấn nổi.
  5. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Túm lại, muốn xua ng ta đi hay lôi ng ta vào thì bảo ng ta một tiếng cho nó rõ ràng nhá. Ông lại sợ hỏng việc riêng của ông chứ gì, vậy thì phải nói cho kheo khéo vào.
    Có mỗi cách ấy thôi. Khó hiểu ở chỗ: cậu không muốn tiến đến yêu mà vẫn tỏ ra thân mật làm ng ta tưởng rằng cậu yêu.
    Mức độ cảm nhận ở mỗi người là khác nhau, có người chỉ một ánh mắt âu yếm đã quá đủ để yêu nhưng người khác kể cả ôm lẫn ''thơm'' (tất nhiên ví dụ lên má thôi chẳng hạn) vẫn chỉ là bạn.
    Do vậy, sự chia sẻ là rất quan trọng, chia sẻ tâm sự, suy nghĩ của cậu với cô ta rằng anh em mình rất hợp nhau, rằng anh rất quí em như cô em gái,...rằng em mà cặp đôi với mẫu người này, mẫu người kia thì thật tuyệt, rằng để anh tìm giúp em một ý trung nhân xứng đáng,... Ơ thế nhưng mà tại sao cậu lại không thể yêu cô ta? Cậu có người iu rồi hay cậu chê cô ta ở điểm nào đó? Hay cậu giống mấy anh bên kia chưa muốn có người iu? Đừng có nói cậu ''không muốn lấy vợ'' kẻo anh chị em lại nghĩ cậu có ''vấn đề''.
    Đã là bạn thì phải tâm sự, đã tâm sự thì phải cho trúng cho kịp thời, nhất là trường hợp này không được chậm trễ, lỡ hết việc của ng ta. Là tớ thì cứ làm luôn, không ỡm ờ, ngập ngừng, rập rình.
    Cái ''ngập ngừng'' đó chỉ hợp với lúc ''iu rồi có nên cưới không?'', ''cưới rồi có nên bỏ không?'', ''bỏ rồi có nên lấy lại không?'',....Thế nhá!
  6. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Rõ là chủ tóp ỡm ờ bỏ xừ. Biết cô đấy thích mình (cứ cho là thế đi) nhưng rồi sao? Ý ông là muốn gì?
    1. Không yêu, chỉ muốn bạn phình phường: bịa ra tình huống anh đang thích em abc cùng chỗ làm, nhờ em đó bày cách tán. Thế thôi
    2. Muốn tìm hiểu, nhưng bác muốn tình cảm từ từ, dần dần hoặc hơi ngộp vì mức độ chủ động của bác gái: việc quái gì phải thế, cảm thấy thích thì cứ để mọi thứ tự nhiên, cô ấy chủ động tán bác cũng không sao cả, miễn là bác có thích không
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Không gọi em ấy là em nữa mà gọi là "em gái". "Em gái" giúp anh cái này nhé, "em gái" hôm nay không khoẻ à...
  8. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của đại ca này chết cười mất. Vãi hà thật. Nhớ là chưa đến Gala cuối năm cơ mà nhỉ Từ cái tên 2pic đã thấy buồn cười, chẳng ra sao với sao cả. Nhờ tư vấn thì nói 1 câu, đằng này làm như ta đây ...
    Chuyện thì qá đơn giản, để làm người ta thich mới khó, chứ để giữ mối quan hệ bạn bè bình thuờng thì có j mà khó. THấy ông ăn nói cũng bt, k đến nỗi N.. tôi cũng chẳng tin chuyện này chút nào hết
    CÒn muốn giữ tình bạn mãi hả, nếu k biết thật, nói năng đàng hoàng 1 chút, " mang tính nhờ vả" chút đi, đừng có mang cái giọng kẻ cả vào đây nữa, tôi tư vấn cho. Haha
  9. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã tiếp tục tư vấn
    @Anxiety: Đồng ý rằng, nếu một việc mà kể lể nhiều quá sẽ gây ra cảm giác cho người đọc là đang "đánh bóng bản thân". Tôi chỉ dừng lại ở mong muốn chia sẻ cách ứng xử trong trường hợp nào đó quá tầm kiểm soát thôi. Có anh/chị và các bạn nào gặp hoàn cảnh tương tự và có cách "xử lý" thú vị không, chia sẻ cho tôi biết học hỏi. Cách comment của Anxiety tôi đã quen từ lâu, có một số quan điểm không phù hợp với tôi. Tôi định trả lời thì may mắn thay bạn night_prince đã giúp tôi.
    @night_prince: Cám ơn bạn. Những lời giải thích của bạn giống hệt cách nghĩ của tôi và tư vấn chuẩn xác quá. Tôi sẽ cân nhắc và chú ý tới hành vi của mình hơn.
    @ke_chien_bai: Sự thật là giữa tôi và em ấy đã xảy ra một câu chuyện khá riêng tư, mà theo cảm nhận của cá nhân tôi thì nó chuẩn bị bùng phát. Chắc phải theo ý bạn là ... ngồi đợi thôi Cùng lắm thì chuẩn bị bài hoãn binh "Anh cũng quý em" như bạn nói
    @Anxiety: Sao phải căng thẳng thế Anxiety? Kể cả tôi có nhận bản tính tôi là "ăn cắp la làng" thì vấn đề tôi cần tư vấn nên cư xử thế nào trong trường hợp quá tầm kiểm soát vẫn chưa giải quyết được cơ mà? Bạn có cao kiến gì không?
    @anh pxtacc: Theo anh là mình lại chủ động "toạc móng heo" ra ạ? Có vẻ như anh đã hết kiễn nhẫn tư vấn cho em rồi Em nghiệm thấy là nói và viết ở trên forum thì dễ, ấy mà khi gặp là não lại teo đi và bệnh gà tái phát. Em cũng thấy chắc chắn phải khéo léo trong chuyện này.
    @mhtn: Tuyệt chiêu này hay quá. Cám ơn bác.
  10. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    @hanoixaxu: Tôi không cho là mình ỡm ờ, tôi không có ý định tìm hiểu và đi sâu vào chuyện tình cảm này bởi vị trí và cách nhìn nhận, giải thích của cá nhân tôi cho là đủ rõ ràng qua các bài viết. Còn cách 1 của bạn tôi thấy cũng là một ý hay, thanks.
    @manyways: Tôi cũng không hiểu cuối cùng bạn muốn đạt được điều gì khi bạn viết những dòng tư vấn trên?

Chia sẻ trang này