1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia sẻ : ý tưởng , tình huống , hành động cho tình yêu luôn hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okio, 15/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    như tittle : các bác thường làm , đã làm , định làm những gì cùng vs ng yêu ạh...
    Em thì 1 tuần gặp ny 2 lần , nhưng mỗi lần gặp rất ngắn ngủi .tầm 4 tiếng đổ lại... đầu tiên là đi ăn uống xong mua trà sữa ra biển nói chuyện...em hôn tóc , hôn môi rất nồng nàn... Nhưng lần nào cũng như vậy thì nó nhàm chán..nên e muốn có thật nhiều điều thú vị , mới lạ dành cho ny em ạh...
    Có 1 tình huống như tuần trước... em mang 1 điếu thuốc vs bật lửa ( em ko hút thuốc ) E cầm ra , gái nhăn mặt nói này nói nọ...em cũng chém gió linh tinh làm cho gái giận...
    Gái quay mặt đi chổ khác...em bật lửa đốt 1 cây pháo hoa ( cây pháo thường đốt trong sinh nhật ) ...Gái quay lại , nhìn em vs ánh mắt rất là hp.....gái hiểu ra...:)>-:)>- Gái cắn yêu vào cổ em ( đau mà sướng các bác ạh )
    Em muốn tạo thật nhiều tình huống như vậy để mag lại hp cho gái mỗi lần gặp . Phương châm của em là ít mà chất . chứ ngày thường e rất ít quan tâm = cái điện thoại lắm ạh...( Em ko hiểu có chuyện gì mà bọn bạn nt vs ny nó 1 ngày 100 tin ):P
    Mẹ , chị gái , gái .. 3 người em luôn muốn mang lại hp bất ngờ cho họ..=((
    Các bác có kỉ niệm nào thì giúp em vs nhé....>:D<
  2. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác cũng là cao thủ rồi còn gì? Em thì chịu thôi, không giúp gì được bác nhưng mà cũng lót gạch hóng hớt vậy
  3. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin lót gạch hóng hớt ! :)) Ai có tình huống lãng mạn nào thì share cho anh em học hỏi nha !\:D/ Thanks all for sharing ! [r2)]
  4. toyota_het_xang

    toyota_het_xang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chờ cao thủ!!!
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng có mấy bài làm gấu bất ngờ nhưng hóng các cao thủ trước đã ^^!
  6. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Như các bác nói : Cưa gái ko khó = giữ gái. Em thấy đa số trên này cũng rất nhiều ca trai bị gái chán... Rồi tìm cách níu kéo này nọ vv.vv. Nên thế , 1 phần là luôn hoàn thiện bản thân và 1 phần là như tiêu đề 2pic .
    Hi vọng các cao thủ hứng thủ với cái chủ đề này !! thank ạh
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
  8. toyota_het_xang

    toyota_het_xang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bác Li mở hãng bảo hiểm tình yêu đi! chắc sẽ đông khách đấy ;))
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nta kháo nhau rằng : Yêu nhau chưa chắc đã hiểu hết về nhau, nếu đã hiểu hết thì làm sao có những hôn nhân tan vỡ và cuối cùng là ly dị.
    Khi yêu thì tyeu luôn luôn đẹp và lãng mạn nhưng nó chỉ như bong bóng nước. Bằng chứng là nhiều đôi yêu nhau 3,4 năm thậm chí là lâu hơn nữa nhưng vẫn về con số 0 .
    Chuyện giữ đc ng yêu và làm cho nyeu hphuc thì mỗi người mỗi khác, k ai giống ai,nó muôn hình vạn trạng lắm! thế bạn có biết gái bạn yêu bạn ở điểm gì k ?
    Vậy ý kiến của mình là : Hãy cho mình 1 tư tưởng khi nghĩ về gái của bạn " ANH CƯA LẠI EM NHÉ " như ngày đầu mới quen !
  10. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em vs cáo đang học năm 1 bác ạh... Mặc dù e thích cáo , cáo thích e , nhưng e biết là rất khó để đi đến đích.. Nên em cũng chưa nói và cũng chẳng bao giờ nói yêu cáo . Mọi lời nói đều sáo rỗng nên e muốn tạo thật nhiều hành động thay cho lời nói đó. Cũng có thể là 1 ngày nào đó 2 đứa ko còn cảm giác vs nhau nữa. Nhưng dù sao em cũng đã làm hết cái sức chân thành của em cho cái tình đầu. [:D] Hehe. Gà thật , tốn bao nhiêu giấy mực of mấy tiền bối cốc này rồi T_T
    Thank Bác Li đã cảnh báo cho e . Nhưng cũng mong bác nói rõ hơn về : thái độ , thời gian , phương hướng dành cho cáo sau khi tán đổ ạh . Cáo bằng tuổi em ( nhỏ hơn 1 tháng thôi ạh ) học sp Văn nên cũng hay tương tư nhiều. Gặp nhau ít vì học trái giờ , tháng này cáo lại đi làm thêm buổi tối... E cũng tranh thủ update bản thân nhưng hơi lăn tăn trong đầu : lâu quá ko gặp thì nhạt vì cáo có 1 đống vệ tinh nữa. Với em ko thường gọi dt , nt cho cáo...Chắc tuần này em phải chơi cái bài ( 10h30 tối gọi dt , sáng nt chúc buổi sáng ) của bác thôu;)) Có dc ko ạh...
    ANH LẠI CƯA EM NHÉ:-*

Chia sẻ trang này