1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi libra_angel, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ !

    Ước mãi rồi, chán rồi nên bây giờ cùng nói về những điều tớ này , bạn này , cả cái Hpc này này có thể làm được ở hiện taị và có thể là cho tương lai nữa ..tất cả vì tương lai ...chúng ta

    bạn muốn làm gì bây giờ nhất nào , gửi những lời yêu thương cho một người nào đó , những người thân trong gia đình , bạn bè thân thiết , người ấy hay chỉ đơn thuần là muốn trút nỗi bực dọc, khó chịu đã trót gặp phải trong cuộc sống dài rộng và nhiều sắc màu hỉ nộ ái ố này....hãy bắt đầu bằng những dòng chữ yêu thương để xoa dịu được phần nào nỗi đau nhé .... yêu thương ko bao giờ là vô nghĩa và ...cuộc đời vẫn đẹp sao
    ...chúng ta mới đáng yêu làm sao


    ........................Let''''s a new beginning ................................... !
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù nghe dự báo thời tiết là hôm nay sẽ mưa ( và sáng sớm nay có mưa to thật ) nhưng tớ muốn chúc cả nhà một ngày chủ nhật vui vẻ . . tớ lại muốn đi chơi với cả nhà rồi .
  3. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Hôm qua vui đú quá quên cả giờ về. Nguoisay1509 đền tội đi nhá. Dám ngồi với Nhậu trưởng đến tận 1h30 à ? Biết hậu quả thế nào rồi đấy ?
  4. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Thật thế sao, bái phục đó, thế là HPC lại thêm được 1 hồn nhậu rất đắc lực.. hiiiiiiiiiii
    Mà hôm qua mình về đâu có muộn lắm mới có 23h45 , mà đã bị Tía chưởi như té tát rồi, khổ thân mình quá..híc...híc
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đây đây rà trúng đài nhá , cái vụ nhậu hôm qua nhá , làm em bực lắm nhá , lượn đi lượn lại mãi 12h em mới ở yên trong nhà ....đi đường vắng sợ ma chết khiếp ,về nhà còn bị một cái không khí u ám nó bao quanh ....ặc ặc ...cái giá phải trả cho việc đú đởn to nhớn thế đấy
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 22/08/2004
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    0h10 về tới nhà,lăn ra ngủ và sáng dậy đi làm.Chưa bao giờ đi chơi với dân HPC mà lại về muộn như vậy.Chỉ tội mỗi cái cổ họng .......viên họng mất rồi.
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    ba là cây nến vàng , mẹ là cây nến xanh , con là cây nến hồng , ba ngọn nến lung linh , thắp sáng một gia đình ..........lung linh lung linh cùng buồn cùng vui , lung linh lung linh hai tiếng GIA ĐÌNH .............
    Con nhớ !
    Được muathu_phale sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 23/08/2004
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày trời đẹp , trong xanh , để công việc sang một bên anh dành trọn cả ngày ở bên em , hai đứa đi dạo rồi sẽ đi chơi , đi qua những con đường ngợp nắng hay ngồi nhâm nhi ly cà fê ở một quán nào đó anh lại kể chuyện cho em nghe ,lang thang trong nhà sách rồi thơ thẩn tô tranh , vẽ tượng ... yêu lắm cái cảm giác có anh bên cạnh .... Bình Yên !
  9. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Ghét một người rồi yêu luôn người đó!
    Có lỗi với 1 người nhưng lại chẳng làm gì để xin lỗi!
    Biết dại dột,sai lầm mà vẫn cứ lao đầu vào!
    Biết ko được mà vẫn cứ làm!
    Muốn về nhưng lại ko thể ko ra đi!
    Muốn làm lại nhưng vẫn bước tiếp!
    ...
    Những mâu thuẫn mà ai cũng có,ai cũng từng trải wa it nhất 1 lần.Nhưng lại chẳng mấy người muốn chia sẻ nó...
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Gia đình , bạn bè , việc học hành và cả chuyện tình cảm nếu sống thoáng một chút thì với ai nhìn vào cũng bảo mình là một đứa SƯỚNG . Sướng à , thế nào là sướng ? Nhìn mặt mà bắt hình dong , muốn đổi lấy cái sướng này lắm đây , có ai đổi cho k ?

Chia sẻ trang này