1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi libra_angel, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    " Vui "
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    online suốt 6 tiếng rồi ....mệt quá
  3. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Cái này làm mình thấy thanh thản dễ sợ.Tưởng như có thể "nhắm mắt xuôi tay" ngay được.
  4. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2

    Dễ xương wá cơ.Định up cả mấy cái nữa nhưng mạng chuối wá đành thôi vậy.Để khi khác nhé mọi người.
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nhắm đi em , lấy súng chỏi cái con đang lượn kia về mà làm mồi <----------- hix , chuối quá , điên khùng gì đâu
  6. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Khoảnh khắc tình yêu
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng có những lúc lạc lối ,vẫn biết như thế nhưng em k ngờ rằng L của em lại ở trong tình trạng đó . Từ trước đến nay L luôn là một người khó thân thiện với em nhất trong nhà . Có mấy anh chị em sàn tuổi nhau thì chỉ có L bằng tuổi với em , lại cùng là con gái nhưng ở L có cái nét gì đó rất khó gần và em thì lại rất ghét nên có lẽ đó là điều mà khiến hai đứa k hợp nhau mấy mặc dù chẳng phải hay gặp nhau . Em luôn bị đem ra so sánh với L và cực kỳ khó chịu về điều đó , em biết mình k hoàn hảo như L , k đạt được những cái như L đã làm nên nhiều lúc em ganh tỵ với L chết được , và lúc đó thật sự em ghét L lắm . Hình như cho đến bây giờ , cho đến lúc này đây nếu như k vô tình biết được những tâm sự kia của L thì quả thật em vẫn nghĩ L luôn đúng và L thực sự là một người Hạnh Phúc theo đúng nghĩa của nó .
    Em biết L là một người sống rất nguyên tắc nhưng luôn yếu đuối trong tình cảm . CHuyện của L bây giờ là do bản thân L thôi , L đã k kiềm chế được cảm xúc của mình ,nhưng lại k thể chối bỏ một người luôn hiện hữu bên cạnh L , tình cảm đã bị thực tế ngăn cản , đúng k ? Em không khuyên L , vì em cũng k muốn khuyên L nữa . L tự biết mình phải làm gì và L đã làm được , đó là quyết định của L , em k nói gì thêm nữa . lấy lại sự cân bằng cho cuộc sống đi thôi , cũng chỉ mất 2 tuần thôi như L đã làm được , em biết L làm được và nếu cần em sẽ ở cạnh L , bay giờ thì hãy từ từ để hai chị em hiểu nhau hơn nhé .
    Em thấy L cũng bình thường như em rồi đấy
  8. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Khi phái mạnh đi làm đẹp!​
    Ngày nay thẩm mỹ viện và các cơ sở chăm sóc thẩm mỹ không còn là nơi dành riêng cho phụ nữ mà còn có mặt không ít các đấng mày râu. Trước đây, nam giới đến các thẩm mỹ viện hoặc cơ sở chăm sóc thẩm mỹ chủ yếu là giới văn nghệ sĩ (nhiều nhất là lĩnh vực cải lương), nhưng hiện đã mở rộng sang giới kinh doanh. Tỷ lệ nam giới đến các thẩm mỹ viện ở TP HCM chiếm phần đáng kể.
    Nam giới cần gì ở các thẩm mỹ viện?

    Không chỉ phái đẹp mới cần làm đẹp mà phái mạnh cũng cần đẹp khi xuất hiện trước mọi người. Theo các chuyên gia trong ngành giải phẫu thẩm mỹ TP HCM thì việc chỉnh trang khuôn mặt được yêu cầu thực hiện nhiều nhất: từ chỉnh sửa mắt một mí thành hai mí, căng da mặt, bơm mặt, nâng cao mũi, chỉnh sửa cằm chẻ đến chỉnh sửa toàn bộ. Cấy hói đầu và hút mỡ bụng cũng được làm nhiều ở các cơ sở lớn. Thậm chí, một phẫu thuật ít người ngờ đến cũng đã được thực hiện tại TP HCM là tạo hình *********. Và cả một số phẫu thuật ?otrời ơi đất hỡi? của dân chơi yêu cầu cũng được đáp ứng.
    Còn các cơ sở chăm sóc thẩm mỹ thì sẵn sàng cung cấp dịch vụ chăm sóc điều trị da: từ điều trị mụn, tẩy trắng da, chữa da nhờn, massage da... đến những yêu cầu như mọc râu quai nón, mọc lông ngực...
    Nhận diện khách hàng nam đi làm đẹp
    Khách hàng cổ điển của những cơ sở thẩm mỹ là các văn nghệ sĩ nam, họ cần có một ngoại hình, nhất là khuôn mặt hấp dẫn khi xuất hiện trước công chúng. Vì yếu tố nghề nghiệp nên họ phải đến những nơi này thường xuyên, nếu trước kia là giới nghệ sĩ cải lương thì hiện nay các ca sĩ tân nhạc, nghệ sĩ kịch cũng tham gia. Theo một chuyên gia có tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ (chủ cơ sở A) thì khách ruột của ông là một số nghệ sĩ có tiếng như: C.T, T.L, V.L, L.T... Chủ yếu họ đến để chăm sóc da mặt, chỉnh sữa mũi, căng da mặt. Nhiều nam nghệ sĩ cải lương đến 40-50 tuổi còn hoạt động nghề nghiệp bình thường nên buộc lòng họ phải làm trẻ lại bằng việc căng da mặt, xóa nếp nhăn, một số phải hút bớt mỡ bụng. Ngay như nam nghệ sĩ T.T ở tuổi ngoài 50, dù bị nhồi máu cơ tim thập tử nhất sinh nhưng hiện vẫn biểu diễn đều đặn, và nhờ các chuyên gia thẩm mỹ mà trông anh trẻ lại cả chục tuổi khi xuất hiện trên sân khấu.
    Ngay một số nam ca sĩ rất trẻ cũng đua với phái đẹp đến các thẩm mỹ viện để tân trang lại một số điểm chưa vừa ý. Một chuyên gia chuyên chăm sóc cho các ca sĩ trẻ tiết lộ: hiện nay có một số nam ca sĩ được bác sĩ riêng dùng một số hormone nữ giới định kỳ để giữ cho giọng ca mượt mà, êm ái... nên một số đã bị biến đổi theo xu hướng nữ hóa. Điều này giải thích tại sao hiện tượng ?ođồng tính nam? trong giới ca sĩ dạo gần đây ngày càng nhiều, gây xôn xao dư luận và tốn không ít giấy mực của báo chí. Mới đây chuyên gia chăm sóc trang điểm T.T. đã bỏ ra hơn 30.000 đô la Mỹ sang tận Thái Lan để chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ, mà pháp luật nước ta chưa đề cập đến vấn đề này. Đây là loại phẫu thuật cao cấp, rất phức tạp nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được ở bệnh viện Việt Nam.
    Không chỉ giới nghệ sĩ mà giới doanh nhân cũng là khách hàng thường xuyên của các thẩm mỹ viện, do một số nhà doanh nghiệp tin rằng nếu cơ thể họ có một điểm nào đó ?otrái? với tự nhiên thì công việc làm ăn sẽ khó suôn sẻ. Anh H, giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn về xây dựng đã làm tôi thật sự ngạc nhiên sau hơn 3 tháng không gặp, nay anh đã chỉnh sửa cánh mũi cho lỗ mũi hẹp lại, chứ ?othầy? nói để rộng quá ?okhông tốt?, sẵn tiện anh cũng ?otút? luôn da mặt cho trắng mịn trông ra vẻ công tử bột. Hoặc vị trưởng phòng nhân sự một công ty nước ngoài đã phải nhờ đến các chuyên gia tái tạo lại cái bụng to tướng của mình dù vẫn chơi tennis hàng ngày. Còn rất nhiều các doanh nhân khác thường xuyên là khách hàng của các thẩm mỹ viện, chủ yếu là chăm sóc da, xóa nếp nhăn...
    Một lần, tôi được anh bạn bác sĩ làm ở khoa tạo hình một bệnh viện lớn mời xem tác phẩm do anh và đồng nghiệp thực hiện cho một người thương binh. Bệnh nhân này bị thương mất một đoạn ********* cách đây gần 20 năm, dù có vợ con bình thường nhưng anh luôn bị ám ảnh bởi nỗi mặc cảm về ?ochuyện ấy? và quyết định phải tái tạo lại. Các bác sĩ ở bệnh viện này không những đã tái tạo dài thêm bằng cách ghép nối gân ở vùng khác, mà còn thay đổi được cả đường kính bằng cách tăng cường mô dưới da. Tôi đặt câu hỏi liệu rồi ?ochức năng ấy? có còn bình thường không thì anh bạn trả lời: ?oVề chức năng sinh dục, khó mà bình thường được, đó chỉ là sự thay đổi về hình thể bên ngoài, nhưng điều quan trọng mà chúng tôi muốn mang đến cho bệnh nhân là giúp họ xóa đi tâm lý mặc cảm?. Phẫu thuật loại này đã được thực hiện nhiều ở Việt Nam, có thể làm dài thêm vài cm và 1-2cm đường kính, nhưng đây là một phẫu thuật phức tạp và có thể dẫn đến nhiều biến chứng.
    Ngoài ra, những yêu cầu từ khách hàng là dân chơi như tạo lỗ dò để đeo khoen, bông tai... cũng được một số nơi làm chui vì dễ lấy tiền (đây là một phẫu thuật tương đối đơn giản, không gây biến chứng nếu được thực hiện trong điều kiện đạt yêu cầu vô khuẩn). Một số dân chơi không đủ tiền đến thẩm mỹ viện còn tự dùng kim đâm tạo lỗ dò, dù biết việc này có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm...
    Cũng có nhiều người bình thường khác bước qua tuổi tứ tuần muốn được trẻ lại nên đến các cơ sở thẩm mỹ để được chăm sóc da, căng da mặt, xóa nếp nhăn, tẩy tàn nhang..., hoặc một số Việt kiều về quê để giải phẫu thẩm mỹ vì giá cả những dịch vụ này ở Việt Nam quá rẻ so với các nước.
    Cơ sở thẩm mỹ thích phục vụ cho nam giới hơn! Dù khách hàng nam giới ít hơn so với nữ, nhưng theo các chuyên gia thì họ thích phục vụ cho nam giới hơn. Vì giải phẫu thẩm mỹ là ngành dễ gặp những chuyện rắc rối do thưa kiện đòi bồi thường, các phương pháp phẫu thuật dễ gây nhiều biến chứng, nên phục vụ cho nam dễ hơn vì khi gặp biến chứng, họ ít ồn ào, tỏ ra ?ohiểu biết? hơn phái nữ và ít xảy ra thưa kiện.
    Nhiều trường hợp bị tai biến ở nơi này, họ lại sang nơi khác để khắc phục mà không hề thắc mắc gì. Như trường hợp anh B. đến một thẩm mỹ viện lớn để căng da mặt với một vết mổ sát đường chân tóc và sau vành tai, sau đó anh bị tai biến liệt nửa bên mặt, mặt méo xẹo một bên. Tái khám ở cơ sở này nhiều lần nhưng tình hình không có gì cải thiện, buộc anh phải đến một chuyên gia về thần kinh để chữa trị (vì bị đứt dây thần kinh), nhưng anh không hề có ý định thưa kiện gì, chỉ cho đó là một chuyện xui xẻo mà thôi.
    Nhưng có lẽ điểm hấp dẫn nhất là khi phẫu thuật thành công, nam giới thường không tiếc tiền chi trả. Hiếm khi gặp trường hợp trả giá, còn tiền bo thì luôn ?ođậm? hơn nhiều so với giới nữ.
    Những cơ sở chăm sóc da cũng khoái khách hàng nam hơn, bởi nếu không làm thì thôi, chứ đã làm thì họ rất ?ochịu chơi?, sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền lớn để đạt kết quả như mong muốn.
    Ai mà chẳng có nhu cầu làm đẹp, nhưng làm đẹp bất chấp lẽ tự nhiên, bất chấp rủi ro... thì sẽ có ngày ?ocái đẹp? sẽ mang đến những hậu quả khôn lường!
    Và đó cũng là lời cảnh báo cho những ?ochàng? thích đi làm đẹp.
    (Sức khoẻ & Đời sống
    --------------------------------------------------------------------------
    Cái này em thấy hay hay nên post wa đây cho mấy bác nam nhà mình xem xét học hỏi nhá.Có gì là fải cám ơn em đấy!
  9. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    CÀ RỐT, TRỨNG HAY... CÀ PHÊ?
    Nhân dịp ghé thăm nhà, 1 cô gái trẻ than phiền với cha về cuộc sống. Đối với cô, cuộc sống là 1 chuỗi bất tận của những vấn đề, vừa giải quyết xong cái này thì cái khác đã nảy sinh, khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
    Cha cô, 1 đầu bếp danh tiếng, âu yếm nhìn con gái và mỉm cười. Ông lẳng lặng đặt lên bếp lò 3 chiếc xoong, đổ nước vào và bật lửa cho bếp cháy thật lớn. Khi nước sôi sùng sục trong nồi, người cha lần lượt thả vài củ cà rốt sống vào chiếc xoong thứ nhất, cho 1 quả trứng sống vào chiếc xoong thứ hai, và 1 gói bột cà fê vào chiếc xoong còn lại. Đậy nắp lại, người cha bình thản đứng chờ. Không hiểu cha mình muốn nói gì, cô gái tỏ ra sốt ruột. Nhười cha xoa nhẹ mái tóc con gái vỗ về, khuyên con kiên nhẫn.
    Đun sôi chừng 20phút, người cha tắt lửa. Ông gắp cà rốt, múc trứng ra khỏi nồi để vào 2 chiếc tô và rót cà fê ra 1 chiếc ly. Quay lại phía con gái, người cha bảo: "Con thử xem các thứ nấu ra sao?". Cô gái bấm tay vào cà rốt. Chúng mềm nhũn. Quả trứng luộc chín cứng ngắc và tách cà fê bốc mùi thơm ngào ngạt. "Con thấy đấy - người cha giảng giải - Cũng bị đun sôi lên như nhau, nhưng mỗi thứ phản ứng theo cách khác nhau. Cà rốt tưởng là cứng nhưng khi gặp nước sôi lại mềm nhũn. Quả trứng bình thường mong manh dễ vỡ sau khi qua nước sôi lại đâm ra cứng, phải đập mới bể. Cà fê hoà tan vào nước sôi và biến đổi nước thành thức uống thơm tho. Vậy con định chọn cách nào để đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt như nồi nước sôi nóng bỏng kia?
    Con có thích là cà rốt để cho đau khổ làm tê liệt sức mạnh của con và biến con thành kẻ yếu đuối? Liệu con có thích mình như là quả trứng mong manh kia bị cái chết, những cuộc chia ly tan vỡ làm cho trái tim hoá đá? Cha thích mình là thứ cà fê kia, quyện mình vào những bão tố của cuộc đời. Con thấy đó, nước càng sôi, cà fê càng thơm. Trong đời cũng vậy, càng nhiều gian nan mới thành người".

    ( St )
    ------------------------------------------------
    Ai chẳng muốn mình là café,mình cũng thế.Nhưng có mấy ai làm được điều đó.Fần nổi của tảng băng là wả trứng.Fần chìm lại là cà rốt.Chỉ là ko có café.Có fải vì thế mà người ta thích café và thường uống café mỗi khi cần suy nghĩ?
    Ơh mà có đúng thế ko nhỉ?Chẳng biết nữa.Mà cũng chẳng muốn biết.Ko nên biết...
  10. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sẽ làm được ,, mình sẽ làm được . Bây giờ thì ko còn biết là có buồn k nữa ? Trời lại đang nắng .

Chia sẻ trang này