1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi libra_angel, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    TÌNH YÊU LÀ GÌ? Theo bạn,tình yêu là gì?Tình yêu không có nghĩa là bạn thành hôn và ân ái với người nào đó.Hàng triệu người cưới nhau,ân ái với nhau nhưng chỉ ssó ít trong họ là có tình yêu thật sự.Là người yêu thật sự,bạn fải gần gũi thân thiết với người bạn yêu trong mọi hoàn cảnh,tình huống. Bạn yêu thật sự khi trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu. Bạn yêu thật sự khi bạn nhận thức được rằng người ấy ko fải là sở hữu của bạn mà là sở hữu của vũ trụ. Bạn yêu thật sự khi nhận ra rằng bất cứ điều gì xảy ra giữa 2người sẽ không có ý nghĩa gì cả,rằng bất cứ điều gì bạn nói ra trong mối quan hệ giữa 2người có thể làm người ấy thật hạnh phúc hay buồn fiền,và bất cứ điều gì bạn làm cũng có thể làm người ấy vững tin hơn hay yếu ớt hơn. Bạn yêu thật sự khi hiểu được rằng khi thức dậy vào mỗi buổi sáng,bạn cảm thấy rất hạnh fúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu. Khi bạn yêu một người,nghĩa là bạn được trao tặng một món quà và món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này.Người ây sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm,từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống.Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có 2 người biết.Người ấy sẽ tìm ra bạn dù bạn có trốn đến tận phương trời nào.Người ấy sẽ cho bạn một chỗ dựa an toàn với tình yêu thương độ lượng nhất. Mỗi ngày,người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn bằng nụ cười chân thật,giọng nói ngọt ngào,ánh mắt trìu mến và những cử chỉ gần gũi.Người ấy biến những thứ tầm thường trở nên vĩ đại.Người ấy là cánh cửa mở rộng cho cả 2 cùng tiến đến một thiên đường hạnh phúc. Barbara De Angelis Được thang_hp sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 23/10/2004
    Được thang_hp sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 23/10/2004
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nếu được ước một điều muốn làm nhất trong lúc này tôi sẽ ước có ai về nhà mở cửa cho ra ngoài . bị nhốt trong nhà ....nhuc !
  3. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    "Lặng im bóng cây
    Lặng im bóng mây
    Lặng im góc sân trưa nắng vàng..."​
    Tự nhiên giữa khung cảnh này,bài hát ấy vang lên như sự nhắc nhở về một thời ngốc dại ấy.Cái ngày không thôi "mơ về anh".Nhưng cái gì cũng có một thời...Mọi thứ qua đi ta còn ngồi lại,tự cười mình...
    "...Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong..."

    Những tưởng có thể "thanh thản" với "tình yêu ngày mới", thế nhưng sao vẫn có lúc lòng hoang mang thế?Hình như có ai nói với mình rằng "Ghen tuông sẽ giết chết tình yêu.Đừng phí thời để suy nghĩ xem giờ này người ta đang làm gì,hãy dùng thời gian đó để yêu người nhiều hơn nữa.";thế mà đôi lúc vẫn chẳng thể yên tâm...Lòng luôn tâm niệm một điều - "tình yêu luôn luôn mới" để sống hết mình và không bao giờ hối tiếc...
    "Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
    Và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
    Tình nồng như thoáng hương dịu dàng..."

  4. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Viết những lúc buồn _những lúc cần sự chia sẻ .
    Ở đây lạc lõng thật , đáng lẽ mình không nên gửi gắm quá nhiều tình cảm vào một chốn hư ảo thế này vì chẳng được một cái gì trọn vẹn . Những người bạn thật , thật như cuộc sống của mình đang diễn ra thì bảo mình "hạnh phúc " đấy , " sướng" đấy . Có thật thế không ? Hai từ đó mình lấy làm pass đấy , nó là ước mơ hằng đêm vẫn ấp ủ .
    Post lên đây những cảm xúc riêng tư mà nếu cách đây không lâu sẽ được nắn nót qua từng nét chữ , qua những lá thư " tay " . Cuộc sống thay đổi nhiều thì muốn tìm lại những thói quen cũ cũng không phù hợp lắm .
    Càng ngày mình càng thấy mình điên điên , nhạt nhẽo , vô vị . Mình đã sống "ảo" lâu quá rồi , đã đến lúc dừng lại rồi . Muốn bứt ra khỏi những ảo ảnh để về với hiện tại . Muốn quay về rồi . Có ai đón tớ không ? Có , đúng k ? Có mẹ , có em . có bạn bè và có .....? Có mẹ và em sẽ đợi tớ về mỗi bữa cơm . có bạn bè đợi tớ về để lại đi cà fê , buôn chuyện , để rồi lại mực nướng vỉa hè , đúng k ? Và còn có ..... Tớ sẽ làm lại tất cả từ đầu nhé , tớ đã đi quá lâu rồi , mọi người còn nhớ tớ không ? Đón tớ nhé , hãy mỉm cười với tớ . Và cũng có thể càu nhàu nếu muốn , tớ thèm cái không khí đó rồi ..... nó da diết hơn bao h hết đấy . Mất hai năm rồi , mất 24 tháng tớ sống trong cái ảo ảnh đó , đang từng bước bước ra khỏi nó , bắt đầu từ bao h cũng không nhớ nữa nhưng cũng phải cảm ơn nó lắm vì tớ đã thật sự có được những cái không phải là "ảo" . Cảm ơn chị , cảm ơn em , cảm ơn bạn và cảm ơn cả anh nữa ..... tất cả những cái đó không hề là ảo đúng k ? Mọi người đã cho tớ những giờ phút thật sụ vui vẻ và thấy cuộc sống cũng còn nhiều đáng sống nhưng đến lúc rồi . Đến lúc dừng lại rồi .Tớ phải đi rồi , tớ bắt đầu một cuộc sống mới rồi nên không còn có thể như ngày xưa nữa .
    Sẽ không nói Tạm Biệt đâu mà sẽ là Hẹn ngày gặp lại . Chắc chắn rằng tớ sẽ không bao giờ Quên mọi người . Tất cả về tớ chỉ là một cái nick và một con người thật . Nick lâu không dùng có thể không còn đăng nhập được Nhưng Tớ ở đây , tớ vẫn tồn tại giữa cuộc đời này thì chúng ta còn có ngày gặp lại .
    SEE YA !

  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    ba là cây nến vàng , bốn là cây nến xanh , năm là cây nến hồng , ba ngọn nến lung linh...
    Được levant sửa chữa/chuyển vào 11:45 ngày 19/10/04
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nếu có 1 ngày rảnh rỗi anh sẽ dành trọn vẹn cho em,nếu chỉ có 1 phút rảnh rỗi anh sẽ chỉ nghĩ về em.....về em thôi!!!
  7. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Em đi rồi sao em ko nói để lại mình anh đơn côi nơi đất khách quê người!
    Anh yêu và chỉ yêu mình em thôi!(yêu em đã dủ chết rồi! thêm em nừa thì thế nào nhỉ ặc ặc Ninh Hải xin kính chào quý khách )
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    I, myself and ME . I''m come back ...........!
  9. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Sai rồi.Fải là Me,myself & I chứ.
    Mà chẳng hiểu viết gì cả.
  10. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Sau bữa ăn tối,1nhà tâm lí học(ntlh) đi dạo trên 1 con đường vắng. Ntlh gặp 1thanh niên đang buồn rầu khóc lóc, ntlh liền hỏi chuyện và được trả lời: thất tình! Nghe câu đó ntlh cười lớn & nói: Thật là hoang đường! Chàng thanh niên ngừng khóc & giận dữ: Cứ có học vấn là có thể nhạo báng người khác ư? Htlh lắc đầu nói: Ko phải tôi đang cười anh mà chính anh đang tự diễu mình. Thấy chàng trai ko hiểu, ntlh giải thích: Anh đau thương như vậy chứng tỏ trong lòng anh đang có tình yêu, như vậy là anh còn tình yêu mà đối phương ko còn, bởi nếu ko thế thì 2 người đã ko chia tay nhau. Rõ ràng tình yêu ở phía anh,anh ko mất tình yêu, mà chỉ mất 1 người ko yêu anh thôi, như vậy việc gì anh phải đau lòng ? Tôi thấy anh nên về nhà nhủ 1 giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô ấy, cô ấy ko chỉ mất anh mà còn mất luôn cả tình yêu trong lòng, cô ấy mới là kẻ đáng thương.
    Anh thanh niên lau nước mắt, cười & giận mình ko hiểu nổi 1 điều đơn giản như vậy. Anh cúi chào ntlh & quay người bước đi.

Chia sẻ trang này