1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhimbeohn, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimbeohn

    nhimbeohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ

    Hi,
    Các bạn đọc câu hỏi này, xin hãy đọc với thái độ nghiêm túc và chia sẻ. Cảm ơn mọi người.
    " Phụ nữ ở tuổi 70 vẫn còn ham muốn phải không?. Làm thế nào để giúp họ cân bằng trong cuộc sống khi một nửa của họ đã ra đi ?".
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ 70t rùi.. nên vui vẻ với con cháu... lúc này còn yêu đương hay xxx gì nữa.
    nhất là khi bạn đời đã tiêu rùi...
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, 70t lê đi còn khó nói chi là xxx. Với lại tôi nghĩ ở tuổi đó phụ nữ không còn ham muốn nhw đàn ông.
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    70 tuổi, họ chỉ cần tình thương của con cháu và sự tĩnh lặng của tâm hồn, ham muốn dù có cũng chỉ thoáng qua trong ý nghĩ..........
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm nhóc ạ: môi trường sống, sự sung túc, sức khỏe, nhận thức...
    Ví dụ nhé: bà Sáu giàu có, sức khỏe dồi dào nhưng sống trong XH VN nên luôn bị những tư tưởng phong kiến kìm nén, mà có thể thoát ra khỏi nó thì lại phụ thuộc vào chồng, địa vị xã hội...
    Nhìn chung, xã hội càng phát triển thì những dục vọng của con người càng cao, trong đó có dục tính. Ở bên Tây chuyện này là bình thường, còn ở bên Ta, xưa kia 40 là đã già, ko ham hố gì, nhưng bây giờ thì...
  6. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ không kéo dài thời gian ham muốn TD như nam giới, khi về già, nội tiết cũng như vẻ ngoài của họ bị nam hoá (trở nên giống như đàn ông). Tóm lại sau khi mãn kinh, ham muốn TD của phụ nữ thường suy giảm rõ rệt.
    Bạn thường thấy nói đến các ông dê già chứ làm gì có bà dê già nào phải không?He he
  7. nhimbeohn

    nhimbeohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    MIdnightbigsmile:
    Nếu như là xã hội phương Tây thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn fải ko?. Tôi cũng nghĩ như vậy, bản thân người lớn tuổi, họ cố gắng lừa dối bản thân mình, phủ nhận cuộc sống cần có đôi lứa vì cảm thấy xấu hổ, con người dù là bé hay lớn hay đã đến cái tuổi gần đất xa tuổi thì vẫn cần sự yêu thương, chăm sóc phải không?.Người ta đã có câu:"Con chăm cha, không bằng bà chăm ông" mà. Hay cả quãng đời ngắn ngủi còn lại , họ phải âm thầm chịu sự cô đơn, đau khổ vì gia đình, xã hội cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay?.. Càng lớn lên, tôi càng cảm nhận điều đó. Cũng chỉ có cách là gần gũi hơn, quan tâm hơn. Cuộc sống đôi khi phải biết chấp nhận những điều đến với mình không như mình mong muốn phải không?.
  8. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    @nhimbeo: Em chẳng nói rõ gì nên anh chẳng hiểu, giờ cái gì cũng phải rõ ràng, "ham muốn" là ham muốn được quan tâm, chăm sóc, hay là ham muốn ********?
    @Vân "mèo": Em nói cứ như là đã sống qua tuổi 70 roài ý nhể (khục khục)...ý anh là câu cuối "nếu có ham muốn (***) thì cũng chỉ là thoáng qua trong ý nghĩ"...ờ mà nếu ham muốn (***) nó đến trong ý nghĩ nhưng nó lại không.... thoáng qua thì làm seo bi giờ??? Câu này khó!!!!
    @rexman: Bạn là bạn cứ nói xấu đàn ông chúng mình thoy, chưa chi đã tự nhận là "các ông dê già" dê ko xấu, nói con dê đực là vì nó....khoẻ (trong đàn chỉ cần 1 con thoy là các em dê cái hỉ hả roài) chứ dê ko phải là ham chơi (mà như các chị em hay nói là dâm ý)
    Nói chung chủ để *** ở tuổi 70 nói ra sợ hơi sớm, bây giờ toàn 8x với 9x, sao lại quay về 3x thế nài?
    Phần lớn những cụ 3x thì sinh ra, lớn lên trong chiến tranh, nghèo đói, khổ cực....cái ham muốn *** có khi bị giết chết bằng những lo toan cuộc sống từ khi họ còn trẻ ấy chứ, nên chắc cũng chẳng còn ham hố gì đâu.
    Ít ra thì cũng phải đến năm .... 2050, khi đó các em 8x bây giờ 70 tuổi thì bàn đến vấn đề nài may ra mới có cái để nói, vì từ giờ các em đã phát triển sớm, hiểu sớm, "thưởng thức" nhiều ngón nghề sớm, điều kiện vật chất tạm đủ, thì lúc đó mới còn sức và còn hứng để mà ham muốn *** chứ, nhỉ?
    Còn các cụ 3x thì có người nói chuyện là tốt rồi. cái lưng nó mỏi, cái gối nó chùn, làm gì được nữa hả trời, để cho các cụ yên.
    Được timaikhongth4y sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 28/06/2006
    Được timaikhongth4y sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 28/06/2006
  9. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, em gái này làm mọi người nhầm tưởng là bà cụ 70 tuổi còn ham muốn TD. Ẹ ẹ
    Còn người già thì ai chẳng muốn được quan tâm chăm sóc và sống trong cảnh gia đình đầm ấm, bất kể cụ ông hay cụ bà đều cần sự chia sẻ, thông cảm của con cháu.
    Mỗi tội có cái gọi là generation gap nên các thế hệ mới khó nói chuyện với nhau. Tớ thấy người VN thường để tình cảm trong lòng, ít khi nói ra, cứ coi như là người kia hiển nhiên biết tình cảm mình dành cho họ, thế nên mới có chuyện con cái dù rất yêu cha mẹ nhưng vẫn cãi lời như thường khiến các cụ già tủi thân.
    @ bác timmaikhongthay: về các lão dê già, hehe, sự thực vẫn là sự thực mà bác.
    Được mkool sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 28/06/2006
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Choáng thật! Chiều nay có vụ một chị sn 74 (32 tủi) lấy một ông sn 36 (70), ông lày của đáng tội lại là hàng ngoại, nhập từ Pháp, hehe........Tớ không hiểu sao chị ấy vẫn có con, hôm nay mang giấy khai sinh đứa bé đến dịch sang tiếng Việt để nộp cho phường.....trong khai sinh khi rõ, bố là Rờ mông gì đó, hok nhớ... còn mẹ nà Vietnamese
    Vậy có thể kết luận là 70 tủi thì người ta vưỡn còn ham muốn, còn ước mơ và vưỡn có thể biến mơ ước đoá thành hiện thực

Chia sẻ trang này