1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhimbeohn, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimbeohn

    nhimbeohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    C''est lavie. Cuộc sống muôn màu.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này quả là thú vị đấy!! Nhưng người quan tâm đến nó mới là tất cả!!! Chúc cho Nhimbeohn nhà ta đến 90 tuổi vẫn sung mãn đến tuyệt vời!!!
  3. ginny_le

    ginny_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mình nói nhu cầu xxx của đàn ông chỉ dừng khi họ "ngủm" thui. Khiếp
  4. nhimbeohn

    nhimbeohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    timaykhongth4y:
    Đối với anh, quan niệm thế nào là ham muốn?. Tất nhiên khi em đặt câu hỏi trên thì điều em quan tâm thiên về mặt ham muốn xxx kia, nhưng em muốn biết suy nghĩ của mọi người ra sao về vấn đề này, phản đối hay ủng hộ?. Em nghĩ con người có hạnh phúc thì phải hài hoà giữa cả tinh thần và vật chất. Ý em là có Tình Yêu, có người bạn đời ở bên cạnh chăm sóc, chuyện trò.Sự chăm sóc này khác với sự quan tâm, chăm sóc của con cháu, gia đình. Biết là mỗi người, mỗi môi trường khác nhau thì suy nghĩ , nhu cầu về cuộc sống cũng khác nhau. Nhưng em nghĩ hạnh phúc ở tuổi 15, 18 hay 40 , 50, 70 thì đều giống nhau thôi. Có bạn trai ở tuổi 70. Nghe funny nhỉ. Nhưng điều đó nhân văn đấy chứ?. Miễn là mọi người đều hạnh phúc.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, ủng hộ tất cả các đám cưới kim cương tuổi 70, có ông nhà thơ còn cuồng tới mức : "khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma" cơ mà, hehe

Chia sẻ trang này