1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẽ !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi quynh143, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chia sẽ !

    Mấy hôm nay vô trang web này , đọc những bài viết của mấy chị em về cuộc sống gia đình , có những cái rất vui , và bên cạnh cũng có nhựng câu chuyện gia đình thật buồn . Em cũng đang rất buồn va hoang mang lắm , e sẽ kể chuyện của em và xin mọi người cho em lời khuyên :
    Em năm nay chỉ vừa 22 tuổi , e vừa lấy chồng hồi tháng 3 . Có lẽ tuổi của e la quá sớm để lấy chồng so với phụ nữ bây giờ . Nhưng có lẽ đây là destiny của em . Chồng em là Việt Kiều ở bên Canada , mẹ nuôi của anh là chị em kết nghĩa với mẹ của em .Nen năm trứơc vào tháng 6 anh có về VN chơi , trước đó tui e cũng chưa hề quen biết gi nhau . Có 1 lần ,anh hẹn mẹ em ra quán ăn để đưa đồ của má nuôi anh cho me em , lần đó e chở mẹ đi gặp anh , đó là lần đầu tiên e với anh gặp nhau . Lúc em gặp anh , em với anh chỉ nói chuyện vài câu , vì khi đó anh chỉ biết chăm chú ăn thôi ( sau này anh nói la do lúc đó anh mắc cỡ vì có mẹ em nên anh không dám nói chuyên nhiều ) ,còn em thì tại vì chẳng có để ý gì anh ,va cũng không nghĩ sẽ có ngày e lại làm vợ anh nữa ( đúng là không ai biết trước chuyên gì ) .Sau đó đến lúc ra về thì anh mới xin e địa chỉ email , e chi nghĩ anh la bạn bè thôi . Và sau đó anh về nước , anh thường hay lên mang nói chuyên với em , Mỗi ngày e đi làm đều thấy anh trên mạng chờ e .Em không muốn cho anh số dt nhà , vì thật ra trước kia e ko dám nghĩ đến chuyên yêu một người ở xa . Và cứ như thế ,mỗi ngày tụi e đều noi chuyên với nhau trên net , vì e chưa có tình cảm với anh nên nhiều khi có những lúc anh hi em trên net ma 2 em không muốn trả lời , anh vẫn kiên nhẫn mỗi ngày chờ đợi để nói chuyên với em . Có lúc không thấy em onlien ,anh cũng mỗi ngày gởi mgs "chúc e làm việc tốt và có rảnh thì lên nói chuyên với anh" . Em có hỏi anh ,sao anh lại thích em ,mình chỉ có gặp nhau chi có 1 lần thôi .Anh trả lời với em vì em không như những người con gái khác ,em cang khó với anh thì anh càng cảm thấy thích em .Và em cũng đã trả lời thẳng với anh là em không hề thích anh ,chi xem anh là bạn .Lúc đó e biết anh cũng buồn .Nhưng anh vẫn kiên trì ,mỗi ngày vân vui vẻ với em .
    Có lẽ lúc đó em cũng thấy anh tốt , nên em đã cho anh số dt nhà em .Vậy là anh thường xuyên gọi dt cho em , lúc đó em cảm thấy bực mình lắm , vì em chưa có tình cảm với anh nen em cung không muốn nói chuyện dt nhiều , anh gọi dt tìm em ,thì em luôn tìn cách lảng tránh va không muốn nghe dt ,e cũng không lên net nói chuyện với anh nữa . Có lẽ khoảng 1 tháng em tránh anh , e muốn anh quên em đi .Vì em không tin tình yêu đến chỉ có 1 lần gặp nhau .Vậy mà trong suốt khoảng thời gian e tránh anh , em co nhắn tin kêu anh đùng dt nhà nữa ,va sau đó anh đã không gọi em .Nhưng mỗi ngày anh vẫn lên net, gởi tin nhắn cho em .Anh nói anh không muốn làm phiên lòng em ,chi muốn chúc em luôn vui vẻ ,Va mổi ngày ,ngày nào cũng vậy .Em đầu nhận được tin nhắn của anh .Có lẽ nước chảy nên đá mòn , e không biết từ khi nào ,em đã quen thuộc với những tin nhắn của anh , và lòng em lại bắt đầu nghĩ đến anh ..
    Sau đó e cũng đã nói chuyên lại với anh , tụi em nói nhiều chuyện lắm .Lúc mới wen em ,anh không rành viết tieng viêt ,nhung chat với em nhiều wa nên càng ngày anh víết càng giỏi . Em nói em thích được nhìn thấy tuyết ,thế là vài ngày sau em nhân được mấy tấm hình anh chụp tuyết ,trên tuyết anh còn lấy cây ghép lại thành tên của em. Có lẽ bất cứ người con gái nào cho dù lạnh lùng đến mấy ,thấy cảnh đó cũng muốn chãy ra. Anh còn làm nhiếu việc mà chưa từng có người đàn ông làm cho em . Anh nói anh muốn lấy em ,anh sẽ làm cho em yêu anh .Anh còn nói tháng 5/2006 anh về thăm em ,anh định làm giấy tờ cưới với e trước ,nếu lúc anh về đây ,em không chiu thì sẽ bõ giấy tờ đó . Em thấy anh vì em làm nhiều chuyện wá . Nói thật đến bây giờ ,e cũng không nhớ em đã đồng ý cưới anh lúc nào nữa .Thế là anh quyết định về đây đám cưới sớm hơn là tháng 3/2006 .Tại vì có má anh và chị anh cùng về tháng đó. Tính ra từ lúc tụi em gặp nhau đến lúc cuới nhau chỉ có 9 tháng..hic..mà chỉ gặp nhau có 1 lần....em cứ như nằm mơ vậy...
    Chỉ còn 1 tháng là anh về cưới em ,lúc đó tâm trạng em rất lo lắng ,bị stress nữa .Em sợ em không yêu anh ,e thấy mọi việc đến với e quá nhanh , em không nghĩ sẽ đám cưới ,Khi đó em cứ như 1 người trên mây vậy , con anh thì rất vui vẻ và nôn nóng về đây . Thế là có 1 hôm , e đã viết mail cho anh nói se không đám cưới nữa .Khi nhận được lá mail của mail , anh đã rất đau lòng , anh dt em cung ko nghe ,e muốn trốn tránh tất cả .Anh email em ,năn nỉ em va xin em cho anh 1 cơ hội ,anh nói sẽ không làm anh thất vọng.Thế là mọi chuyện lai bình thường.....
    Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó ,vài ngày sau đó ,em lại cảm thấy sợ hãi nữa ,em thấy mình chưa chuẩn bị tâm lý làm vợ .Em càng lo lắng nhiều hơn khi sắp đến ngày anh về , tiệc cưới ,quần áo cũng đã chuẩn bị xong . Lúc đó em thấy rối trí lắm ,em lại 1 lần nữa từ hôn anh....Có lẽ người đàn ông nào cũng sẽ rất sốc và không chịu nổi...em cứ nghĩ khi em nói ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc . Khi em nói cho anh biết ,anh đã bật khóc ( sau này cưới nhau anh đã kể em nghe ) , và 1 lần nữa anh không bỏ cuộc ,anh nói anh sẽ quyết định về vn ,cho dù em có thay đổi ,anh muốn em gặp anh ,anh nói anh tin em sẽ yêu anh ....Anh còn nói rất nhiều , mọi nguời trong gia đình e đều khuyên em . Trước đó em cũng biết ở bên đó anh hiền và sống rất chân thật , một người đàn ông tốt(em không có thêm bớt gì đâu ) ....Sau đó ,em đã đi lên Da Lat , em muốn relax và để suy nghĩ ...Trong thời gian em ở DL ,mỗi ngày anh đều dt em ,cứ như chưa có gì xay ra , anh nói nhiều chuyện vui cho em cười . Thế là em quyết định cho em va anh 1 cơ hôi ,vì em nghĩ có lẽ không ai yêu em nhiều như anh yêu em lúc này .Và em đã trở về nhà với tâm trang thoải mái hơn ,chờ đợi ngày anh về....
    Khi anh về đây , ở gần bên anh em cảm thấy anh đúng là môt người đàn ông tốt ,anh lo lắng cho e từng chút và em đã bắt đầu yêu anh từ lúc nào không biết nửa. Dam cuới của tụi em rất vui và em rất hạnh phúc , em cũng cảm thấy ân hân vì những gì em đã đối xử không tốt với anh ...5 tuần anh ở đây với em cứ như là một giấc mơ...
    Khi anh trở về bên đó,em cảm thấy buồn lắm .Mặc dù mỗi ngày tụi em đều noi chuyện dt ,chat nhau trên net , nhưng không thể xua tan nỗi nhớ em dành cho anh .Em cung không ngờ em lại yêu anh nhiều đến thế . Em thấy tụi em có quá nhiều chuyên mới đến với nhau ,nen phải càng giữ gìn nó....
    Tính đến nay tụi em đã cưới nhau được 7 tháng rồi . Em chỉ muốn sớm wa gặp chồng em .Nhưng em không biết sau này về sống chung sẽ thế nào nữa , tụi em cũng thỉng thoang hay gây nhau lắm ,số của tụi em là khắc khẩu mà ,không gặp thì nhớ ,còn gặp wài ,hết chuyện nói ầ dễ gây nhau ,mà người hay gây lại là em ...hic...tụi em đứa nào cũng nóng tính giống nhau ,nhưng mà anh nhường em hơn...Nhưng nói chung chồng em rất dễ thương ..
    Có lẽ tụi em có duyên nợ ,nên cho dù em không muốn lấy anh thì cũng phải lấy . Nhưng bây giờ em không ân hân gi khi đã làm vợ anh .Ngược lại em cảm thấy rất hạnh phúc ...còn sau này thì không biết thế nào ???
    Em sống trong 1 gia đình không hạnh phúc ,ba em có người phụ nữ khác .Nên em luôn bị ám ảnh ,e rất sợ nếu em gặp chuyện như vây . Em luôn hay suy nghĩ đến sau này nếu chồng em như vậy ,e sẽ làm sao ?? Em rất sợ tụi em xa nhau lâu wá không biết tình cảm anh còn dành nhiều cho e nữa ko?trong khi đó càng ngày em càng yêu chồng em .Lúc trước em có đứa bạn cũng lấy chòng xa, thấy khoảng thời gian chờ đợi ,nó buồn ,Em nghĩ sau này em se không lấy chồng xa đâu ,em rất sợ phải chờ đợi , nhưng mà rốt cuộc em lại như nó. Mỗi ngày đi wa là 1 niềm vui ,vì em muốn nhanh gap lại chồng em .Không biết ai có cảm giác này như em chưa , rất trống vắng....
    Nhưng mà còn một điều em rất lo lắng , em là người dễ tự ái và lòng tự trọng rất cao . Không biết sao tuy là vợ chồng rồi nhưng em rất ngại nói chuyên tiền bạc với chồng , mỗi tháng anh gỡi tiền cho em ,em cũng thấy ngại nữa .Có phải vì em mới cưới ko?? Em không biết mai mốt sẽ như thế nào nữa ? Và còn nhiều điều lo lắng nữa ,không biết nói sao....
    Các anh chi em đừng cười em nha ...bây giờ em thây buồn lắm nên vô đây nói chuyên với mọi người ...Mong mọi người chia sẻ với em ...
    Em là người mới ,xin với các anh chị em trong này .Có gì xin mọi người chỉ dạy em. Em xin cảm ơn .
  2. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị là người đầu tiên đọc topic của em. Mà cũng thật trùng hợp là chị vừa mới cưới một tháng và phải xa chồng đã gần 3 tuần, chưa biết bao giờ mới gặp được
    Bọn chị yêu nhau lâu rồi và trong suốt 2 năm yêu nhau chỉ có vẻn vẹn chưa đầy 2 tháng ở bên nhau, trong đó có tính cả 10 ngày làm vợ chồng. Đọc tâm sự của em thì cũng không biết khuyên em thế nào vì hoàn cảnh của chị cũng gần giống như em. Chỉ biết khuyên em một câu là đã yêu thì phải biết tin nhau, dù có những lúc ta hiểu niềm tin ấy thật là mơ hồ.
    Chị thấy em quyết định lấy chồng khi chưa chắc chắn về tình cảm, và cũng chưa có nhiều thời gian để cả hai thực sự hiểu nhau, cởi mở với nhau ở mức đủ để tiến tới hôn nhân. Cho nên em còn thấy ngại ngần và bỡ ngỡ ở nhiều chuyện. Cứ để từ từ rồi mọi việc sẽ đâu vào đó cả thôi. Thay vì tìm hiểu nhau trước khi cưới thì ta tìm hiểu sau khi cưới vậy, có sao đâu Chúc em hạnh phúc và sớm đoàn tụ với chồng nhé
  3. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã bỏ thời gian đọc bài của em . Em biết còn nhiều chuyện khó khăn phái trước nữa ,nhưng em se cố hết sức vì em yêu chồng em . Em cảm thấy mình từ ngày lấy chồng tự nhiên trở nên yếu đuối wá .Mỗi lần giận chồng là em lại khóc .Không biết xa nhau lâu thế chồng em con yêu em nhiều không nữa. Mà bên đó chồng em rất nhiều bạn là con gái ,hồi đó anh kể em biết . Nên mỗi lần thấy chồng em đi chơi về trễ là em lại khó chịu . Em thấy cuộc sống bên đó thoải mái hơn bên đây ,nên em thấy sợ lắm . Em sợ em đặt hết mọi niềm tin rồi sau đó sẽ thất vọng. Nhiều khi em hoang mang lắm ,em biết em co lổi khi nghi ngờ chồng em ...nhưng mà là vợ thì ai chẳng lo sợ chuyện đó xảy ra phải không chị? Làm phụ nữ thật là khổ ,vậy mà các ông chẳng hiểu gi hết...

Chia sẻ trang này