1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay 02 năm rồi thì còn cơ hội quay lại với nhau hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oldalley, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chia tay 02 năm rồi thì còn cơ hội quay lại với nhau hay không?

    Em với bạn em chia tay nhau được gần 2 năm rồi. Chính xác là 22 tháng. Bọn em yêu nhau hơn 4 năm, hết cả thời sinh viên, đến khi ra trường, có việc làm ổn định thì chia tay. Không có lý do gì to tát kiểu như em có người khác hay bạn em có anh khác, mà chỉ vì nhiều những chuyện vun vặt, nhỏ nhỏ qua mấy năm yêu nhau tích tụ lại, không được giải quyết ngay gây nên. (bác nào yêu lâu rồi thì chắc biết cảm giác này).
    Đến bây giờ em cũng chưa có người yêu và bạn em cũng vậy.
    2 năm vừa rồi em cũng chỉ liên lạc bình thường thôi, thỉnh thoảng cũng đề cập vấn đề quay lại nhưng bạn em kiên quyết lắm.
    Liệu còn cơ hội nào không các bác?
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    dĩ nhiên tình yêu sau khi chia tay vẫn có thể quay lại được, cái vấn đề là phải ở cả 2 phía, nếu bạn muốn quay lại mà người kia không muốn thì cũng khó.
  3. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là nếu bạn chưa có ai, bạn gái bạn cũng chưa có anh nào khác, thì bạn vẫn còn cơ hội!!!Nếu cứ ngồi 1 chỗ và phân vân xem mình còn cơ hội hay không thì ...muộn mất, phải bắt đầu "cưa" lại từ đầu thôi, trước khi cô ấy có người khác!
  4. hitandkiss

    hitandkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bát nước hắt đi có bao giờ lấy lại được đâu.
    Múc bát khác đi à.
  5. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình cô ấy cứng rắn lắm. Cô ấy nói là "Em không còn yêu anh nữa, chuyện của mình hết rồi".
    Mà mình thì vẫn còn rất yêu cô ấy. Làm thế nào bây giờ? Liệu còn cơ hội không?
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ko có cơ hội đâu! Quên đi!
  7. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nói đúng đấy. Bác không muốn gặp nhiều rắc rối phiền muộn thì đừng có cưa lại người yêu cũ. Tìm em khác trẻ đẹp mà cưa
  8. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nói đúng đấy. Bác không muốn gặp nhiều rắc rối phiền muộn thì đừng có cưa lại người yêu cũ. Tìm em khác trẻ đẹp mà cưa
    [/quote]
    Vâng, em chờ thêm 2 ngày nữa rồi em tổng kết ý kiến các bác. Cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến.
  9. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là bát nứoc đã đỗ thì không lấy lại đuợc, bạn thử cố 1 thời gian nữa xem sao, nếu không được thì quên luôn đi.
  10. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    anh đang lạc lối đi , anh đang phải cố quên , quên đi người không cần anh nữa .......

Chia sẻ trang này